1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    năm mới xin 1 quẻ, phán rằng năm nay mọi việc của mình khá ổn. công việc thuận lợi, nghe mát hết cả ruột, tởn hết cả người...
    đầu năm làm 1 chuyến đi xa....
    chắc cả năm suốt ngày đi xa
    đầu năm ăn mực
    chắc cả năm làm gì cũng phải cẩn thận, có cái cửa nào thì phải ngó trước dòm sau không có lại kẹt tay..
    ..................
    nói chung là bây giờ sẵn sàng cho những gì sắp tới. Một sự chuẩn bị không tồi , nhất là về suy nghĩ.
    định lấy sổ ra gạch đầu dòng nhưng có lẽ cũng chả cần thiết.
    Bao nhiêu thứ fải làm, mà ngta bảo là fải làm mọi thứ với sự chú tâm và nghiêm túc nhất thì mới hoàn thành đc.
    thế mới buồn làm sao!!!!!
    mình thì chỉ nghiêm túc, chứ chú tâm thì cũng tuỳ...
    Thôi thì tự khen mình lấy 1 câu cho tất cả:
    Không Tồi!!!
    ( lại fải vào phòng xưng tội)
  2. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá!!!!
    Mai thi môn đầu tiên. Sáng nay 4h mới ngủ vì ngồi học cái môn khỉ gió BWL. Cứ bla bla mà ko biết đến lúc vào phòng thi thì còn chữ j trong đầu ko nữa. Mình yếu thật. Cứ sau mỗi lần thức đêm xong là y như rằng ngày hôm sau mệt nhoài. Tự nhiên cứ thấy người khó chịu. Ấy đừng ốm vào lúc này nhé! Ốm lúc này là ko có đc đâu. Cái tội mình tham lắm cơ. Mặc dù cứ kêu có nhiều thứ phải học nhưng mà vẫn nhất quyết ko chịu ab môn nào cả. Kệ!!! Kì này phải hoành tráng chứ lấy khí thế cho mấy kì sau hứng khởi. Lần này quyết tâm phải thi cử cho tốt. Thằng Ralf chết tiệt cứ làm mình sợ. Nó cứ như trù ẻo mình là mình ko thể wa đc hết mấy cái Klausur mà mình đã anmelden y. Ức thật!! Ko thèm chấp đồ ông già đó.
    Mai là sinh nhật con e và thằng bạn thân bên Pháp. Sorri con e nhé vì đã 2 năm rồi chị mày ko dự sinh nhật mày đc. Nhất là năm nay mày lại tròn 20 nữa. Cái tuổi cũng đáng để ghi nhớ đấy chứ. Sang đầu 2 rồi đó ku ah. Chị mày thì ghét cái đầu 2 này lắm. Thế mà cũng đành phải chấp nhận thôi. Bé mãi cũng chẳng đc nhỉ? Thôi để khi nào chị mày về chơi thì tặng quà bù cho nhé. Mày bảo chả cần j, chỉ cần cái thiếp của Đức xem nó thế nào. Hehe..........Có biết tiếng Đức đâu mà. Có gửi cũng chẳng hiểu nó viết j ý chứ. Mà mai chị mày lại thi nữa. Thế nên chắc chỉ nhắn tin vào Handy chúc mừng mày thôi chứ chắc chị mày cũng ko lên mạng đc. Phải học nước rút thôi.
    Tết này vui ko? Chị chat với đứa nào ở nhà cũng kêu rầm trời lên là tết càng ngày càng chán. Chắc cũng mất dần cái ko khí tểt roài nhỉ? Buồn thế! Lâu lắm rồi ko đc đi lễ cùng bố mẹ để còn cào xổ số. Hehe..........Mỗi lần đi chùa là chỉ thích ngồi bóc với cào xổ số thôi. Ah mà lâu rồi ko đc ngồi chơi tam cúc cùng bố mẹ nữa chứ. 3 người "thit" nhau. Bao h mẹ cũng là người đc nhiều nhất. Đúng là chỉ biết chơi mỗi tam cúc thôi có khác.
    Chán wá!!!!!!!!!!! Làm j để hết chán bi h nhỉ? Ở bên này chả có cái j chơi cả. Híc..........
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    ngoan nào mình ơi. vừa mới tìm lại được sự thanh thản, vứt hết những muộn phiền, những suy nghĩ quẩn quanh rồi mà. đừng để quay lại những ngày tháng đã qua, tích tụ những đau đớn trong lòng như vết cứa vào tim. đã bắt đầu tìm lại được hai chữ bình yên đúng nghĩa thì phải cố gắng giữ lấy nó. người ta gọi là có vấp ngã mới có kinh nghiệm, chỉ cần đứng lên được thì có thể bước tiếp. bỏ qua được thì bỏ qua đi mình ơi. cho nó thoát hết ra khỏi đầu. bao ngày qua làm một con nhím xù lông để chen vào giữa người ta, để khỏi đi vào quãng đường đã qua quá lâu, cái thời vì không muốn giành giật với ai mà đánh mất hạnh phúc của mình. bây giờ thì cố gắng quá mức để đấu tranh, đến nỗi làm bị thương không chỉ người mình yêu mà cả chính bản thân mình. rứt từng cái lông nhọn xuống nào, đau cắt ruột cắt da nhưng rồi sẽ dịu dần đi, không còn phải bận tâm đến những giành giật tình cảm, cũng không còn làm đau ai nữa. Chỉ mong tìm được hai chữ bình tâm.

  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bảo Bình (20/1-18/2)
    Ngọn lửa tình cảm lãng mạn đang được nhen lên và sáng rực vào thứ hai đến thứ tư, khiến bạn lóa mắt chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cuộc tình này không chỉ đơn giản là lực hút về hình thức mà nó sâu sắc hơn nhiều. Nếu có thể, bạn muốn được ở bên người ấy từng giờ, từng phút, nhưng thực tế là thứ năm, bạn sẽ có việc để làm, sẽ có nhiều trách nhiệm phải vượt qua. Thứ bảy và chủ nhật được đánh dấu bởi những sáng tạo và những thay đổi đột biến.
  5. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hôm nay cũng đã thi xong. Ko còn những đêm phải thức để ôn thi nữa. Nhưng mà tự dung cũng chả biết sẽ làm j sắp tới mặc dù thực tế thì ở đây có khối việc để làm. Chỉ có điều là mình muốn làm hay ko mà thôi. Hiện h chỉ chờ kết wả và hi vọng 1 điều kì diệu là sẽ ko phải thi lại môn nào hết. Nhưng hôm nay tự cảm thấy mình làm ko đc tốt như mong đợi. Buồn ghê! Có phải là ko học đâu cơ chứ. Học nhiều là đằng khác vậy mà lúc vào thi học nhiều wá nên nhớ loạn cả lên. Chán hết cả người!
    Nếu thực sự kì này mà ko wa hết thì kì sau sẽ áp lực lắm đó. Mình thì lúc nào cũng cầu toàn và áp lực nhiều khi toàn do tự bản thân tạo ra. Đợt này tự nhiên ko có Lust làm bất kì cái j hết kể cả h có việc j kiếm đc nhiều xiền trong đợt Ferien này thì cũng chả thích. Tự nhiên cứ như dở hơi ý. Năm nay đã dự định phải làm bao nhiêu là thứ. Mà để thực hiện đc hết ngần đấy kế hoạch thì tiền là wan trọng nhất. Nào là mua máy tính này, trả nốt ông anh xiền này và wan trọng nhất là cố gắng để hè này về nhà chơi này. Chao ôi rõ là lắm thứ mà chỉ 1 chữ TIỀN là có thể xong tất. Híc..........Nhưng mà vấn đề đầu tiên bao h cũng là tiền đâu. Mệt hết cả đầu. Thi xong mà chả đc entspannen tí nào cả. Ah mà hôm nay sinh nhật thằng em trai nữa chứ. Nhắn tin về cho mẹ bảo mẹ chúc mừng nó hộ mình và xem có tổ chức j cho nó ko thì thằng ku nhắn lại là chả tổ chức j cả chị ah. Khổ thân mày. Chả đc như chị mày. Hehe........Tổ chức sinh nhật từ hồi còn học cấp 1. Rồi từ đó năm nào cũng làm sn đều như vắt chanh.
    Mai có party mà chả muốn đi. Thằng Sebastían thì bảo đi đi nhưng mừ thực tình dạo này thấy mình sống nó trầm đi hẳn. Giờ chả thích tụ tập đàn đúm lắm. Chết thật! Cứ thế này thành wen mất thì chít. Cần phải xem lại mình chút nhẩy.
  6. _saobien

    _saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ko giống tớ, chữ ''Tiền'' to đùng, ko có Lust cũng fải có!
  7. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy tiếng nữa là có người đến thăm rùi. Hihi............Vui ghê! Chương trình tối nay lại còn tụ tập nữa chứ. Cũng khá lâu rồi mình ko tham gia tụ tập j cả. Lâu lâu sợ nó thành wen thì chít. Hôm wa vừa đi hỏi việc cùng ông anh nhưng tình hình có vẻ ko tươi sáng cho lắm. Đợt này viêc cũng ko còn nhiều như đợt ban đầu tìm nữa. Với lại h sinh viên khắp nơi cũng đều Ferien như mình thì lại càng khó hơn.
    Hôm nay trời hơi âm u. Chán!!!
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Well, Inter vừa có 1 bàn thắng không được công nhận... Đến lúc này cũng không hiểu vì sao bác trọng tài không công nhận bàn thắng....
    Lúc này chẳng có ai online cả, hay là họ invisible mà không biết. Lúc này cũng là lúc làm xong bài tập, mai đi học lại rồi, đang muốn nghỉ... nhẹ 1 buổi, tháng giêng là tháng ăn chơi mà!
    Sắp đến ngày 14/2 rồi, không khí đang lan toả khắp F80 thì phải, đến cả cái banner cũng "pink"... Định đề xuất chief làm lô hàng toàn các đồ Anti-valentine (http://www.antivday.com/store/) về nhà để bán... Chẳng phải yêu hay ghét gì, nhưng kinh doanh mà, chỗ nào thấy mùi xiền là... kết!
    Tivi đang tranh cãi giữa hiệp về bàn thắng không được công nhận của Inter. Mở cửa đi ra ban công relax, không gian tĩnh lặng thật... còn hơn 2 tiếng nữa là trời sáng thôi...
    Lẩm nhẩm 2 câu ca dao:
    Người khôn ăn nói nửa chừng
    Làm cho người dại nửa mừng, nửa lo​
    Yêu là gì? Là nghĩ đến một người hằng đêm, với những lo lắng, thấp thỏm, hy vọng và khao khát... phải không nhỉ?
    Quên mất, chúc mừng các bác CFMM lên tầng!
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 13/02/2006
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có thể ..!!! nhưng không hẳn.
    ở đâu đó đã từng đọc 1 câu chuyện, 1 người mẹ gửi cho con gái nói rằng: " nếu 1 anh chàng nói rằng anh ta nghĩ tới con hằng đêm thì anh ta chỉ quan tâm đến vấn đề ******** , nếu anh ta chỉ nhớ đến con vào buổi sáng thì...., nhưng nếu anh ta nghĩ đến con vào tất cả các buổi trong ngày thì đó mới là anh ta yêu con "
    khi yêu, người ta có sẵn bóng hình nhau trong lòng, khi bị cuốn vào công việc thì sẽ nguôi quên trong giây phút, nhưng chỉ 2 giây rảnh thôi, điều đầu tiên lại sẽ là hình bóng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, vòng tay đó, đi qua 1 con phố lại cười vì thấy chỗ này 2 đứa đã đi qua, qua 1 con đường lại nhớ ra nơi đây chưa từng cùng nhau đi dạo qua .....
    cái gì cũng gợi nhớ cả mà thôi.
  10. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hơi buồn về mấy vấn đề ngớ ngẩn nhưng thôi. bỏ qua

Chia sẻ trang này