1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí...
    Delafere đang tập làm họa sỹ bà con ơi
    Delafere cố lên, cố lên
    Loa loa loa...
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành giáo sư
    To ....: Đang tập viết cơ mà, có phải tập vẽ đâu
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hai thanh niên này nghịch quá đê, người ta trong sáng như gương thế này.
    Báo cáo bongbang là tớ đã vượt qua vòng gửi xe trong công cuộc cho xe vào sân trước nhà bongbang. Hôm qua gặp thằng bạn đó nhưng lại quên mất ko dặn nó đẻ ra một con chó trắng.
    Kể ra đến nhà bạn gái chơi mà ôm con chó Trắng tay phải, tay trái vuốt mái cũng ổn.
    Thế là bạn bongbang đồng ý luôn rồi nhỉ, mấy hôm nữa rảnh mang hàng tới.
  4. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hay qua'', goby viet'' lam to'' lai thay duoc cam giac muon vuot qua thu thach, u` dung'' la ko co gang cung chang sao, mat'' mu~ thi thoi se co co hoi mua cai khac, tu tuo?ng nhu the se lam con nguoi minh tri tre, va quan torng nhat la phai vuot qua duoc chinh minh.
    btw, To rat muon lam quen voi ban ...goby ;-)
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả tớ nữa, tớ cũng muốn làm quen với bạn goby cho tớ làm quen với bạn đó với nhé, bạn ý viết hay quá, làm tớ muốn khóc lên được, làm tớ chả muốn cũng phải vui vẻ mà chờ đợi
    Chụt chụt, yêu bạn goby nhiều
    btw, bạn rex_guns cứ vơ vào hết là ko được đâu nhá, người ta cố gắng vượt qua thử thách nào mà cảm thấy khả năng mình có thể vượt được, chứ không phải cái gì cũng cứ cố quá không cẩn thận lại quá cố
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ở đây mình được làm hotlady...!
    Goby nhún váy chào bạn rex_guns! Hân hạnh được làm quen với bạn.
    Bài "điếu văn an ủi và động viên" là tớ viết cho 1 người bạn thân, cô ấy thỉnh thoảng hay băn khoăn về những gì cô ấy đang cố gắng, được thì thật tốt, mà không được thì sẽ thất vọng, điều đáng nói là cô ấy hoàn toàn có thể chọn con đường không sỏi đá để đi. Nhưng có sao đâu nhỉ, con người ta hạnh phúc nhờ chiến thắng và lớn lên nhờ thất bại, nếu cố gắng thì người ta sẽ được ít nhất một trong hai thứ đều rất tốt đó, phải không bạn tớ? hehe
    Khinguyentu, tớ không làm quen với ấy được, người ta không thể làm quen với người mà người ta đã quen rồi! Hmmm. Lần trước đã bẩu là ở cả cái ttvn này tớ quen mỗi bạn khinguyentu mà... chẹp chẹp...
    Cả tuần mới vào được ttvn, dạo này hay die thế nhỉ!
  7. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cún trắng đâu hả Delafere?
    Ấy, DLF mà mang cái hàng đẻ ra được chó trắng là tớ chạy rẽ đất rẽ cát... đến nhà Atomic bắt đền đấy. Gớm, cả số phận giao vào tay Atomic rồi mà còn thế thì chết con gái nhà người ta
    Hì hì, có khi tớ bảo thầy bói xem lại nhỉ, đổi chó trắng thành ngan trắng hay vịt trắng cho dễ xử lý nhể!
    Atomic ui, DLF trong sáng như gương cơ đấy... hụ hụ
  8. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    ôi ôi, ai vừa nhắc nhở mình thế, làm mình cứ hấp háy mắt hoài àh.
    Bạn khỉ nguyên tử không nên tranh dành nhá, tớ đăng ký làm quen trước rồi mà.
    Tớ là tớ cũng thích thử thách lắm, nhưng mà cứ có thử thách là tớ lại ko vượt qua được nên tớ sợ, cảm giác ko muốn vượt qua thử thách nào nữa cả, làm thế nào giờ....
    Được rex_guns sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 24/02/2006
  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mong đợi
    Thất vọng ư? Không hẳn! Đúng ra là hụt hẫng
    Nhiều lúc nghĩ sao mình không bằng lòng với những gì hiện tại? sao không nghĩ đơn giản hơn đi? sao không chọn cho mình con đường ít chông gai, để không còn có những giai đoạn hồi hộp ngóng chờ, lo lắng nhưng khi nhận được kết quả tốt thì lại vui như đứa trẻ khi được quà. Tại sao mình cứ đem khả năng mình ra thử nghiệm như chơi 1 canh bạc vậy? có lúc mình thắng phải có những đứa thua, nhưng cũng phải có lúc mình thua để kẻ khác thắng, .....tưởng đơn giản thế mà
    Con người luôn là như vậy hả bạn???? Đôi khi đến bản thân mình con không hiểu nổi, nói chi đến người khác. Thật giả , trắng đen luôn lẫn lộn như vậy ư?????
  10. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình hử???
    Được thui!!!
    chúc mừng mình nhé.!!! chúc mừng sự trở lại, tâm trạng mới....
    chúc mừng mọi điều....
    cố gắng nhé..!! cố gắng trong mọi chuyện..
    mạnh mẽ nhé!! mạnh mẽ trong tất cả
    và trở lại là mình đi, trở lại là mình sau tất cả....
    HAPPY

Chia sẻ trang này