1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO MÌNH

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi sorry_mylove, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sorry_mylove

    sorry_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MÌNH

    Em đành phải quên anh
    Cho dù đó là lời nói nối
    Nhưng nỗi nhớ đã thành trai sạn ...
    Thành quên.

    Em đành phải xa anh thôi .
    Dù chưa lần nào gặp mặt
    Ừ nhỉ..... Chẳng phải..
    Đã bao giờ được gặp mà xa.

    Bài thơ "Khoảng Cách'''' của Kim Anh .
    Em đọc và thấy mình trong đó .
    Hình như còn cả anh nữa
    Chẳng phải .....Hình như....

    Anh luôn đổ tại cho số phận .
    Có duyên không nợ cũng bằng không .
    Khoảng cách..Duyên phận. Chẳng hiêu...
    Rào cản vô hình .

    Khoảng cách ơi sao mà xa xôi thế
    Đâu phải chỉ riêng anh riêng em .
    Khoảng cách là đôi bỡa cách .
    Khoảng cách .....em tự an ủi mình
    LÊ NHUNG.
  2. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào....
    Ặc, giờ mới để ý, cô bé này vào đăng kí thành viên xong post luôn bài này, chắc có nhiểu uẩn khúc đây...Nói ra cho lòng thanh thản

    Được myklovegp sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 14/08/2006
  3. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của N hay đấy,rất tâm trạng,nhưng có vẻ hơi buồn...
    đây cũng có mấy bài thơ hay hay (copy,paste) nhưng nỡ quên ko nhớ để đâu mất rồi ko biết nữa.................hì hì.........hẹn lần sau vậy.
  4. sorry_mylove

    sorry_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngôi sao băng .
    Xẹt qua bầu trời trong đêm tối .
    Tôi sẽ ước một điều thật ngắn ngủi .
    Rằng tôi luôn có em ở bên .
    Nhưng tôi biết điều đó chẳng thể nên.
    Bởi điều ước của tôi là mộng tưởng .
    Tôi hiểu điều đó chỉ là tưởng tượng.
    Chỉ vì tôi quá yêu em .
    Em đã xa , tuột khỏi vòng tay tôi.
    Em đâu biết một mình tôi trống trải .
    Tình yêu tôi dành cho em là mãi mãi.
    Em có biết không và em có tin không ?
    Em ở đâu có còn nhớ tới tôi không ?
    Một gã khờ một thời yêu em say đắm
    Để chiều nay một chiều đông ảm đạm
    Bài thơ này tôi viết cho em .
    LÊ NHUNG .
  5. huyen_power_muon_nam

    huyen_power_muon_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới mất điện thoại.Vật kỉ niệm của mình cuối cùng cũng ra đi không hẹn ngày trở lại , mình buồn đến não cả lòng, ôi còn đâu nữa con dế thương yêu ???Mọi người an ủi rằng : THÔI CỦA ĐI THAY NGƯỜI !!! Nhưng sao lại là con dế đó mà không phải là cái gì khác chứ ! Ôi mình điên lên mất !
    Đặc điểm nhận dạng :
    MÁY NOKIA 7280 : trông rất mới ,nhưng cái khay sim đã bị gãy và phai dính keo cho nên khi lắp khay sim không khit vao thân máy được ....
    trong phần bộ sưu tập đang còn rất nhiều hình ảnh và nhạc chuông hay .
    Lời chào trên máy : Huyenpower
    Trong danh bạ của máy có rất nhiều số điện thoại quan trong được viết dưới những cái tên :
    My mum
    papa
    L(^_^)VE
    L(^_^)VE home
    ................
    Trong phần caller group có những group này này :
    My family
    Vip : thành viên là :my mum, papa, my home...
    noh ss!w ! : thành viên : trống
    my best friends
    My big love ...
    Nhạc chuông đang sử dụng : baby crying
    nhạc chuông tin nhắn : my humps
    Bộ nhớ máy còn trống 1,3MB
    Trong bộ sưu tập có những mục sau :
    Hình ảnh 4,6MB
    video clip : o,oMb
    hình vẽ 486,6 KB
    chủ đề : 482,4KB
    Âm thanh : 1,1MB
    Mtv most wanted 42,6MB( có những bài này này : a betterday cả lời anh va lời việt, baby once more time, my humps, walking in the sun, 2 become 1,the day you went away,stars, L''AMOUR,I don''t want to miss a things,nhớ, không đau vì quá đau , bamboo , yeah, hey o ,god is the girl.....nhiều lắm)
    Picture of frienfs : 1,3Mb
    Phím xoay navi có 1 vết keo trong veo ở giữa(phần inox tròn xoe nhỏ xíu )
    ĐỊA ĐIỂM BỊ MẤT : số 2c hoàng hoa thám , trong cửa hàng thời trang NABUCHI ( em đi làm bán hàng quần áo, chứ không phải đi mua đồ đâu ạ )
    Tình nghi : máy điện thoại sẽ được tiêu thụ ở các hiệu cầm đồ ( hic , nhưng ở hà nội này có bao nhiêu hiệu cầm đồ , em đi không hết ạ )
    VẬY NÊN :

    HIC HIC , MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO NỖI ĐAU XÓT CỦA EM , (nỗi đau này chưa nguôi nỗi đau khác lại đén gặm nhấm con tim cô đơn ) NẾU CÁC BÁC CÓ ĐI LÙNG CHO ĐƯỢC CON DẾ MÌNH YÊU THÍCH , CHẲNG MAY MÀ THẤY Ở ĐÂU CÓ CON NOKIA7280 VỚI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG NHƯ TRÊN (ít ỏi quá , hic hic ) CÁC BÁC LÀM ƠN LÀM PHƯỚC GỌI ĐIỆN BÁO CHO EM VỚI ,(số của em đây ạ 0953130686 Hoăc nhắn tin dùm em vào nick này với : daica_huyen_power)
    Em xin chân thành cảm ơn và em hứa sẽ hậu tạ nếu em tìm lại được vật kỉ niệm, dang lưu giữ những hình ảnh mà em không bao giờ có lại được nữa....
    THÀNH THẬT XIN CÁC BÁC NHỚ DÙM EM , NẾU ĐI LÙNG DẾ , MÀ THẤY BÓNG DÁNG 1 CON NOK 7280 NÀO THÌ LÀM ƠN GỌI ĐIỆN HOẶC NHÃN TIN CHO EM, EM SẼ ĐI CHUỘC LẠI .
    EM CAM ƠN NHIỀU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  6. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với H.........,hôm qua tôi qua cửa hàng của H mấy lần đó nhưng mà số đen quá nhỉ không có mặt lúc cái máy đó sắp bị hót......có phải hôm nay nhận đc hậu tạ không nhỉ?Rồi,tôi sẽ lùng thử coi,xem có thấy bóng dáng nó không,àh mà hậu tạ thế nào đó..........biết trước tìm sẽ có hứng hơn và như thế kết quả sẽ cao hơn...he he.............
    Các bác nhà ta có kế sách gì hay để tìm lại con "dế" của H ko nhỉ?(có hậu tạ đấy).
  7. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sướt mướt + ướt át + ảm đạm quá ha . Nhưng theo tin tình báo chiến lược thì trong box này còn có cao thủ võ lâm viết thơ tình uớt át không kém đâu . Nào, xuất đầu lộ diện đi thôi chớ
  8. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
    Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
    Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
    Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?
    Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
    Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
    Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
    Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!
    Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
    Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
    Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
    Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.
    Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
    Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
    Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
    "Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.
    Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
    Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
    Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
    Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.
    Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
    Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
    Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
    Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.
    Cô ơi, sao cứ tần ngần,
    Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
    Để tôi mê mẩn trả lời,
    "Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim." ​
  9. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mấy bác này, không an ủi gì cô bé Lê Nhung sao?
    Mà các bác NB ta trên Hanoi cũng đông gớm nhỉ?
  10. S_H_I_T

    S_H_I_T Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này