1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình...



    ...Không là gì với hội 80 này cả, resgiter chỉ như một thói quen..online chỉ để có cảm giác không hề buồn..như một cách chạy trốn chính mình..và cũng chỉ thế mà thôi..
    ..Có những điều muốn lắm mà không dám làm...muốn được tha thứ mà không dám nói lời xin lỗi...muốn được chia sẻ mà không dám tâm sự...muốn nhiều những chẳng làm được gì...giống như kẻ lang thang mà chẳng biết dừng chân nơi nào...
    ...Lâu lắm rồi mới lại ngồi lặng yên và suy nghĩ như thế này...không phải kẻ yếu đuối khi đối diện với mọi việc...nhưng cũng không phải là kẻ cứng rắn khi trở về với chính mình...chấp nhận những điều mà mình không muốn...chẳng biết là rồi có làm được gì không...
    ...24 tuổi...vẫn chỉ là một đứa trẻ con...ích kỷ và vô tâm..
    ...24 tuổi...thấy mình được nhiều và mất cũng nhiều...
    ...muốn lắm một điều gì đó...



    DEMEN
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thôi, dần dần rồi khác có bản lĩnh, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có.
  3. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tâm trạng của tôi cũng giống như thế............... Hình như tôi sống quá lý trí, ích kỷ và phũ phàng............... cả với gia đình và cả với bạn bè............... Lúc đó tôi dường như là người khác và không kiểm soát nổi hành động của chính mình................. Ngẫm lại thì mới thấy mình lạnh lùng quá............ Có thể gia đình, bạn bè tôi không nhận ra nhưng tôi vẫn day dứt................
    Khi còn đi học thì liên lạc thường xuyên với bạn bè, có thể giúp đỡ ngay lập tức khi mọi người gặp khó khăn................ Nhưng bây giờ, quá ít khi gặp nên thường chuyện đã xảy ra rồi thì tôi mới biết............... lúc đó ngăn cản hay khuyên nhủ thì đã quá trễ..................... Tôi vẫn thường tự trách mình nhưng thật sự tôi đã quá chán cảnh ngồi nghe tâm sự và an ủi người khác........... Tôi mệt mỏi sau những ngày làm việc và học hành nên tôi chỉ muốn ở một mình, online và không muốn bất cứ ai làm phiền............... Có lẽ vì thế mà tình cảm bạn bè ngày càng xa............... Tôi cần phải tự điều chỉnh chính mình mới được................. Cố gắng...............
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ước mơ lại nhỏ dần. Mỗi tháng tầm nhìn lại rộng ra. Mỗi năm lòng người dần se lại. Sao mọi thứ cứ tỉ lệ nghịch thế nhỉ?
    Xoè bàn tay, tay thì vẫn thế mà tuổi thì đã thêm. Bất giác chợt thấy lo lắng. Sao mãi mà mình vẫn cứ thế nhỉ? Không vô tư như bao người trẻ tuổi khác, mà cũng chẳng đủ chín chắn để trở thành một người lớn. Không biết đến bao giờ thì mới có thể nói câu "never mind" một cách thật lòng nhỉ?
    Dạo này hay thấy chạnh lòng, cũng chẳng vì một gì cả. Đôi khi chỉ là vì một lời nói của người bạn cũ, một ánh mắt khẩn cầu của đứa trẻ lang thang, hoặc đơn giản vì chiều nay lá rụng nhiều quá. Lang thang ngoài phố nhiều hơn để dành thời gian suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Vẫn chẳng thấy gì ngoài hai chữ "hư hao".
    Ngày hôm qua tiễn đưa một tình bạn, hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại. Dù có thành tâm thì cũng chỉ là bất hạnh mà thôi. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng cho mình. Ngay sau khi quay lưng, cảm thấy đất dưới chân mình hình như mềm hơn mọi ngày, thấy có một cái gì đang tan ra, không biết nữa, bứt rứt, khó chịu. Nhưng sáng mai lại thấy bình yên, thanh thản lạ lùng. "Goodbye to romance, goodbye to friends".
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. nghnamvn

    nghnamvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tui vào rum này cho nên có gì mọi ng` bỏ qua cho nhé!!!Hình như cái tuổi khỉ 80 nó cứ làm sao ấy.Hichichi từng này tuổi đầu rùi mà mãi vẫn cứ thấy mình trẻ con ,đôi khi lại thèm có cái cảm giác điên điên.Đã 24 tuổi rùi mà thỉnh thoảng ông bà già vẫn phải lo cho từng tí 1nghĩ cũng thấy buồn.Ôi !!!!bao giờ thì tui khác đi được đây!!!!!!!?
  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ..Có những điều muốn lắm mà không dám làm...muốn được tha thứ mà không dám nói lời xin lỗi...muốn được chia sẻ mà không dám tâm sự...muốn nhiều những chẳng làm được gì...giống như kẻ lang thang mà chẳng biết dừng chân nơi nào...
    ...Lâu lắm rồi mới lại ngồi lặng yên và suy nghĩ như thế này...không phải kẻ yếu đuối khi đối diện với mọi việc...nhưng cũng không phải là kẻ cứng rắn khi trở về với chính mình...chấp nhận những điều mà mình không muốn...chẳng biết là rồi có làm được gì không...
    ...24 tuổi...vẫn chỉ là một đứa trẻ con...ích kỷ và vô tâm..
    ...24 tuổi...thấy mình được nhiều và mất cũng nhiều...
    ...muốn lắm một điều gì đó...
    không phải đến tuổi 24 rồi người ta mới có cảm giác như vậy
    m` một con người mới ở tuổi 21 thôi mà nhiều khi cũng cảm thấy m` thật già cỗi rồi .
    Không còn vô tư như xưa . Đúng vậy có nhiều cái muốn làm lắm nhưng chẳng dám làm .... muốn được tha thứ nhưng lại không dám xin lỗi ... muốn được chia sẻ nhưng lại không dám tâm sự ... mà sao nhiều khi cảm thấy m` lại ích kỉ như vậy chứ
    Nhìn những con người xung quanh m` đi !!!! họ thật vô tư .
    m` mong muốn nhiều điều lắm nhưng mà chẳng làm được gì cả tại sao vậy nhỉ ?? cảm giác thấy buồn chán với tất cả nhiều khi thấy m` có vẻ giả tạo thế nào ấy ! ko biết con người thật sự của m` thì thế nào nhỉ ?
    Đi ngoài đường thấy những chú bé đánh giày thấy thật thương cho chúng , muốn làm gì đó cho chúng lắm nhưng mà làm gì nào ? chẳng làm gì cả .... Rồi những ông, bà cụ già ăn xin nữa chứ ! nhưng mà đời sao bây giờ thật giả lẫn lộn thế lại còn có những con người lười biếng làm việc đến mức dùng cách đi ăn xin dùng những đồng tiền mà người khác phải bỏ mồ hội công sức ra để kiếm! không thể tin được. Nhìn họ bảo không biết đây có thật là những người đói khổ thật không hay là họ những kẻ dùng tiền của người khác để xây nhà dựng cửa.
    còn nhiều cái giả dối lắm mà có lẽ cả m` cũng nằm trong đó !
    m` ngồi nghe người khác kể một câu chuyện cười cười thật đó nhưng mà chẳng biết vì sao m` cười cả đó có phải là giả tạo ko ?
    với gia đình cũng vậy càng ngày càng thấy m` xa cách hơn , vô tâm qua với bạn bè với gia đình.
    Phải làm sao bây giờ nhỉ ??
    Hôm qua ngồi một mình nghĩ đến những đứa bạn cũ của m` muốn gọi cho chúng lắm nhưng mà lại không dám gọi .. tại sao nhỉ cũng ko biết nhớ chúng lắm nhưng ko gọi vì sợ m` thấy chúng thờ ơ với m`. con người mà lúc gần thì bảo sẽ ko bao giờ quên nhau nhưng rồi khi xa nhau rồi thì sao họ có còn gì đến m` đâu .
    n` khi gặp nhau ngoài đường m` thì mừng rỡ lắm gặp lại sau bao năm xa cách nhưng để rồi nhận được gì đây một sự hững hờ.
    nhớ các bạn qua những con người đã từng bên tôi trong bao năm tháng ơi !! có ai nhớ đến tôi ko ? có biết ko tôi nhớ đến mọi người như thế nào ?? mọi người ơi !!!!!
    từ khi vào đại học tôi quen bạn người đã đem đến cho tôi cái gọi đúng nghĩa của một tình bạn, HA ơi có biết ko m` rất quí HA đấy mà cả N nữa chứ nhỉ có thể nói gần như một bản sao của m` cả về tính cách ấy chứ , giá mà bọ m` quen nhau từ sớm hơn nhỉ !! mấy nhóc ơi tôi yêu quí mấy nhóc lắm >
    Một cái mới nhất đến với tôi đó là gia đình mới 1980F những người bạn người anh , người chị, người em . Từ khi đi ofline cùng nhóm tham gia vào hoạt động của nhóm lần đầu tiên tôi thấy m` có ý nghĩa hơn với cuộc sống này bên cạnh tôi có những người bạn và khi có những niềm vui hay nỗi buồn họ và tôi cùng chia sẻ và khuyên nhủ nhau . Tôi vui vẻ hơn hìhì và còn nghich ngơm hơn nữa chứ . Tôi cảm thấy m` trẻ lại trẻ lại với chính cái tuổi của m`.
    Đây chính là những cái mà tôi cần hiện nay những người bạn của tôi, gia đình của tôi. 1980F ơi tôi yêu gia đình này.
    Năm mới tôi có thêm những người bạn thân, gia đình mới
    Nhiều niềm vui hơn.
    trong tôi lẫn lộn cả niềm vui có cả những nỗi buồn nhưng tôi chắc chắn rằng còn ngày nào có các bạn bên tôi thì những ngày đó niềm vui còn đến với tôi.
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik hik
    meo_uot ơi
    mình mới có 19,7 thôi
    làm zì đã đến 21
    hik hik
    đầu 2 đít 1
    nghe ghê quá
  8. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    m` suy ra từ các anh chị thôi mà 1980 là 24 tuổi rồi vậy m` 1983 là bao nhiêu ?
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    83 - 2003 mới chỉ là 20
    nhưng mà chưa đến sinh nhật nên mới 19, thôi
    e he
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng thường thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này