1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Không lăn tăn, không nao lòng, mà thật là trái ngược. Mình đã khó chịu đến không thể tưởng tượng được. Thật là không ngờ.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi là lá cỏ
    ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quì
    vì ai đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến............ mọi việc đều tạm ổn........ tuy mình hơi làm biếng 1 tí........... Mong là ngày mai sẽ suôn sẻ..................
    Hôm nay nói chuyện với U mới biết rõ............. heeeee............ nhất định sẽ thực hiện lời hứa với U............. để xem điều bất ngờ đó là gì........ Tò mò quá chừng luôn............. Tớ cũng phải kiếm cái gì gây bất ngờ cho U mới được...............
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm sao được nhỉ ???...Gặp lại nhau rồi lại không muốn xa nữa....." Anh vẫn thế....
    Dáng phong trần, ánh mắt buồn vời vợi
    Em giận cánh mai vàng ngày ấy..
    Mình chia tay..."
    Mình nhớ ai đó đã nói " Cuộc đời và định mệnh, tình yêu và duyên phận "...có lẽ duyên phận là đây...gần 6 tháng ko gặp, ko nghe giọng nói quen thuộc ấy...rồi hôm qua, tự 2 người lại tìm lại nhau...nhưng trong một hoàn cảnh khác...anh sẽ đi..3 năm hay 10 năm hay bao nhiêu, mình không biết, nhưng anh sẽ đi...Và mình cũng đi...mỗi người một hướng khác nhau, mình buồn vì trong thời gian xa anh, mình hiểu rằng mình đã yêu anh nhiều hơn mình tưởng rất nhiều....hôm qua, mình cũng nhìn thấy trong ánh mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm, tất cả đều quen thuộc nhưng sao xa quá...Mình nhớ lần cuối cùng anh đã cầm tay mình và bảo...chia tay không có nghĩa là đã hết yêu...2 đứa vẫn tin như thế...anh nói cái chị hàng chè xấu xấu ngày nào cũng hỏi bạn em đâu rồi, rồi cái H cũng nhắc chị N luôn, anh nói anh sẽ chơi thân với em mình vì trông nó rất giống mình, tính nó lại giống tính anh....thế mà 2 đứa sẽ xa nhau đấy...
    Mình sẽ chúc mừng anh tìm được một công việc tốt, được đến đất nước mà anh vẫn thích và mình cũng mong anh tìm được một người con gái tốt hơn mình, mình mong anh hạnh phúc và thỉnh thoảng dành ra một vài giây phút bất chợt nghĩ đến Witch của anh...
    Vẫn yêu anh nhiều lắm...
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy thanh thản lạ, bởi vì đã qua những ngày lễ. Sợ nhất những ngày lễ, phải đối diện với chính mình. Thói quen coi ngày lễ là ngày thường nhiều khi không có tác dụng lắm. Bởi mình nhận được quá nhiều lời chúc mừng và hỏi thăm nhân ngày lễ. Bởi xung quanh mình, mọi người đều tấp nập đi chơi. Xem ti vi thì cũng chỉ thấy quang cảnh mọi người đi chơi. Sáng nay lên net cũng thấy kể chuyện mọi người đi chơi. Thích thật đấy.
    Phù... dù sao cũng ngày lễ cũng đã hết rồi.
    Một ngày mới lại bắt đầu rồi tôi ơi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chả phải ngày lễ mà bi rờ đâm ra ghét cả những ngày nghỉ.Ngày dài lê thê cha có việc gì để làm cả, hết ngủ rồi lại ngủ. Hic,mà một tuần lại có đến 2 ngày nghỉ, thứ 7, CN. Hu hu.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  7. HongNhung21

    HongNhung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới biết thêm một thông tin , chà chà nó không cho mượn , không biết mình cảm thấy hả hê hay là thấy thanh thản nữa , có lẽ nên thanh thản không thì mình cũng thành kẻ ích kỉ mất thôi . Mà sao lại không được ích kỉ chứ , dù sao cũng chỉ là con người , có phải là hoàn hảo đâu. Chợt nhận ra mình cũng chả phải đứa xấu xa lắm , tốt chả hết haaaaaaaaaa.......... Thấy vui vui với phát hiện vĩ đại này hè .............. hè.......... Sao có người như nó nhỉ ? Đúng là xã hội nhiều màu quá ........ chà chà ....
    Em mãi yêu loài hoa ấy, loài hoa mà anh yêu thích nhất ...........
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Này D ơi, mày có cần thiết phải điên đến mức độ vậy không. Tao chưa thấy ai sớm nắng chiều mưa như vậy đấy. Sáng thì cười cười nói nói, chiều thì mặt nặng mày nhẹ. Có mỗi một chuyện cỏn con thôi mà. Đến chính mày cũng đã hiểu là làm thế nào cho tốt cơ mà...
    Uh, tao biết, tao biết, mày cũng rất buồn. Vì thử hỏi, ai đó đặt mình vào địa vị của mày, cũng chẳng có ai vui vẻ cả. Lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình vậy. Tao biết bây giờ mày cũng đỡ buồn rồi (buồn nhiều quá thành quen rồi phải không?), nhưng vẫn còn những suy nghĩ chán chán chứ gì? Thôi mà, điên điên, dở hơi vừa vừa thôi. Kẻo không có ai chịu nổi được mày đâu?
    Cheer.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Ngốc nghếch thật. Lần nào cũng thế...sao mãi mà không hết được cái tính trẻ con...trẻ con đến phát bực mình...Bướng bỉnh tới mức rõ ràng là sai lè ra rồi nhưng vẫn cứ muốn người ta xin lỗi trước...Chắc cũng chỉ một người chịu được...và cũng chỉ có một người chiều được mà thôi...
    Đáng đời chưa...Bây giờ thì tha hồ mà ngồi ân hận...Tự dưng thì giận dỗi không đâu...Cũng chỉ còn có mấy tuần nữa mà cứ như trẻ con...mai chưa chắc đã tỏ vẻ biết lỗi đâu...hâm nhỉ, trẻ con mà...
    Ước gì xuất hiện ngay lúc này...cười thật tươi...thế là hết giận...
    I love you from the bottom of my heart...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội tiết giao mùa sao mà làm lòng người bâng khuâng đến thế ? không muốn về , chẳng biết đi đâu ??? Gió thổi mang không khí mát lành của mùa thu ... cảnh còn đó nhưng người giờ ở đâu ? Quá khứ và kỷ niệm ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này