1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình ấy a`: vẫn chưa làm được cái qué gì cho đời. :D
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Teo rồi, D ơi. Có trát đòi mày lên trường rồi. huhu. Tối nay vắt chân lên cổ mà làm nhé. Nếu không, mai thằng AĐ nó chửi cho thì mệt lắm. Đã thế lại còn phải gặp một ai đó nữa chứ mà mình không biết. hic. Túm lại là "đêm nay D không ngủ"
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình đang hạnh phúc hả mình ???
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    chết thật, k hiểu sao mình thay đổi ý kiến nhanh thế nhỉ... k biết b h đã muộn chưa.... nhưng kể ra cũng đúng thôi, từ trc đến nay mình vẫn thích thế mà, chẳng hiểu sao 2 năm vừa qua mình lại k theo đuổi nó nhỉ... cũng thật may là hôm nay mình lại ngộ ra đc chân lý rồi. kể ra trc đây mình cũng sáng suốt fết phù... b h chỉ là cố gắng và cố gắng thôi. đạt đc nó sẽ rất khó vì dường như mình fải bắt đầu lại từ đầu.... phù....
  5. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. không vào được YM, huc huc....điên hết cả người.
    Tối nay đi với TNT, vui, bùn cười, mệt. He heh...

  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ra đồng gặt toàn gió
    Chiều nay trả lại trời
    Trồng hoa lại thành cỏ
    Một mình tôi khóc tôi
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ngươi ta nói phải biết yêu thương chính bản thân mình rồi mới biết yêu thương những người khác .Vì mình ko biết yêu thương chính mình cho nên bây giờ mình phải trả giá cho tất cả những gì mình đã xử tệ với chính mình .1 ngày thấy mình thực điên rồ , tự làm đau mình ,những vết thương nhức nhối qua đi ,những vết sẹo , những ánh mắt soi mói của mọi người ,những cái nhìn khác ,đánh giá khác về mình............Bây giờ lại bỏ tiền ra, lại đào xới những vết thương lên , lại kiêng khem , lại nhức nhối khổ sở . Nhìn thấy chúng muốn khóc thét lên ! 1 ngày bỗng thấy mình thật hèn kém ,dường như sức chịu đựng trong mình đang chết dần....có thể nổi cáu bất cứ lúc nào .
    Không nhớ bao nhiêu lần đã làm cái việc điên khùng ấy , vì ai chứ ? vì cái gì chứ ? Có đáng ko ?
    Thấy mình thật đáng thương ,chỉ là đáng thương mà thôi...! Muốn bấu víu , muốn vịn vào ai đó để nước mắt ơi xin đừng rơi nữa ...!
    Tự dưng nhớ mẹ quá..............
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Những vết thương trên thịt da sẽ lành theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng, em có còn nặng mang ??? Too much love will kill you. Nhớ ko?
  9. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, như lúc này buồn quá .M` vô ích quá .Tiền cũng không mà tình cũng không nốt.Giờ thì nó thắng mình rồi.Cứ cho là như vậy.Sao không thể "bóp méo " mình cho giống với mọi người , cho hợp thời.A có biết là nhìn dòng người qua lại dưới ánh đèn ..em đã khóc không?, nhìn người ta trao tặng tình yêu cho nhau , viết thư cho nhau em đã khóc không?Chắc là không rồi.....giờ chắc là đang đi chơi vui vẻ lắm , nhất là trung thu nữa.Mà sao m` hay khóc thế nhở .......bị bỏ rơi trong câu chuyện giữa 3 người cũng khóc , cắm đoá hoa cúc tím héo rũ trong cái ngày quan trọng 3 năm về trước của mình cũng khóc.....đáng lẽ không khóc đâu vì đó là hoa A và bạn tặng ...nhưng đêm đó quay về trường , thấy bó hoa cúc tím của hàng hoa nào đó vứt vào sọt rác...đã khóc.....chắc lúc ấy A không biết đâu, không thể noí được gì...tôi ơi.....có một người quan trọng nhất và rồi nhận ra bao nhiêu mặt trái , họ đâu cần TY chân thành , chỉ cần hư danh thôi...tôi ơi....
    Nhưng dù sao vẫn phải cố gắng để vượt qua , dù không dũng cảm thì vẫn phải tỏ ra dũng cảm.Phải có gắng để đừng bị thói ganh ghét làm mờ mắt mình .....tôi ơi.....họ hơn mình vì họ dáng được vậy, mình kém họ vì mình không đáng được vậy.Có lẽ mình đã không là một người tốt ......nhưng những gì phải chịu , phải nhận thấy cũng qúa là cay đắng và nặng nề.Biết là sao được.......?
    rồi sẽ qua thôi, nước mắt rồi cũng cạn , mất thì thôi......thiệt thòi quen quá rồi...tôi ơi.......
  10. boy_khongyeuai

    boy_khongyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sống chỉ để yêu Yêu chỉ để chết Chết để có cuộc sống mới
    Đến khi nào đưa trẻ trong ta mới nhường chỗ cho người đàn ông 24t khi nào ta mới nhận ra rằng tóc Cha Me ta đã bạc lắm rồi,khi nào ra mới biết mùi mặn chát trên từng đồng tiền ta kiếm được,khi nào ta hiểu rằng thời gian không chờ đợi một ai cả và khi nào khi nào và khi nào....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này