1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tổ chức trung thu cho bọn trẻ con cty, vui ghê. Hét hò khản cả cổ. Hồi bé mình chẳng bao giờ được chơi trung thu cả. Bố mẹ sợ chẳng bao giờ cho ra ngoài đường. Tuổi thơ của mình chẳng có ký ức gì về trung thu. Có chăng toàn là những buổi trốn học đi chơi với bạn bè. Nhưng lúc đó cũng lớn lắm rồi. Nghịch fết. Sang nhà bạn trèo cây, từ lúc nhìn thấy cái cây là sợ cho đến khi trèo tít ra cành xa nhất, cao nhất. Rùi lúc nào đi đg cũng chăm chăm nhìn xem cây nào trèo thì thích, rùi lại rủ bạn đi trèo. Trốn học đi bắt **** giữa trưa nắng chang chang, chẳng mũ nón gì cả. **** thì nhiều nhưng chỉ thích bắt mỗi **** vàng. Trông chúng cứ vàng ươm, bé xinh xinh nhưng bay rất nhanh. Có khi, cả buổi chẳng bắt được con nào màu vàng cả. **** đem ép thì **** vàng vẫn đẹp nhất, không bị fai màu, bụng lại nhỏ nữa. Ép **** thì rất thô sơ, không dám rút ruột vì ghê, thế là cứ xoè cánh ra đặt vào giữa quyển vở, Rùi gập lại, đặt cả chồng sách lên. Cũng khô. Nhưng chỉ 1 tg sau, kiến vào găm nham nhở. Lúc đấy thì chẳng quan tâm nữa, vì hết thích rùi. Rồi lại còn suốt 1 tg dài rủ bọn trong lớp chơi trò xây nhà. Đằng sau dẫy lớp học có 1 mảnh đất trồng toàn fi lao. Cứ đến mùa, fi lao rụng đầy mặt đất, mùi thơm ngai ngái rất dễ chịu. Bọn con trai thì mày mò đi nhặt những quả fi lao to để chơi quay. Bọn con gái thì lấy gốc cây làm chỗ xây nhà. Nhà xây theo kiểu lấy những viên gạch nhỏ, những mảnh gạch hoa người ta xây nhà vứt ra để làm nhà. Nhà cũng có mái, có sân, vườn, có đường đi từ nhà này qua nhà khác.Chơi xong không fá đi, cứ thế để đến hôm sau lại chơi tiếp. Nhiều khi, dựng được cả 1 khu làng.
    Cũng lạ, chơi nhiều như thế, trốn học cũng không ít, nhưng năm nào cũng được hs giỏi. Bố mẹ thì chẳng biết gì, lại còn bắt thằng em fải noi theo gương chị. Nhiều lần, thức đến sáng để đọc truyện mà bố mẹ cứ tưởng chăm chỉ học hành lắm hic hic.
    Hôm nọ đi làm về, nhìn thấy thằng bé hàng xóm đang chơi đùa, cười khanh khách, tự nhiên ước gì mình được trở lại làm trẻ con, để được cười vô tư như thế. Hồi bé thì chỉ mong sao cho lớn nhanh để làm người lớn.....
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hê hê thật buồn cười cho thế gian . Nhiều đứa cứ nói mình xen vào chuyện của người khác thế mờ nó lại cứ mình mà động vào . Mà thôi cũng chẳng chấp . Mình quen thế rồi . Ít quan tâm đến những cái và những thành phần chả cần quan tâm . Mình sống với chính mình là được . . Ai nói gì thì nói , nghĩ gì thì nghĩ , coi như điếc .
    Hôm nay mình nghe được mấy câu này hay quá nhưng cũng chưa hiểu lắm . Có gì sai xót thì MOD bỏ qua nhé vì nó hơi thô nhưng thật :
    Hâm === > hâm cũng biết đâm
    Dở hơi === > cũng biết xơi gái
    Điên === > cũng biết xiên
    Hơi thô nhưng mà để khi nào có ai chửi mình là như thế thì mọi người thêm chữ " your''s darling " vào đằng sau mỗi từ cuối câu là chúng nó lần sau tịt ngòi hết đòi "khôn" chửi người khác nhé .
    Từ bé ba mẹ dặn rồi : Ngoan đi , đừng dám động đến đứa nào con nhé . Nếu đứa nào nó "động" đến mình thì mình mới xin phép "động" đến nó . Mà mình thì cũng được cái nghe lời ba mẹ !
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 27/09/2004
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Trò đùa đến đây là kết thúc được rồi. Đừng để câu chuyện trở nên quá đà.
    Chán chết!
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ặ, cỏằâ tặỏằYng 100 trang thơ topic dỏằông lỏĂi chỏằâ nhỏằ??
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Hoangtutrau ơi, ông bạn có gương mặt rất là baby, ak ak. Bạn mà nổi nóng và ăn nói kiểu bull **** ấy thì mặt nổi mụn, xấu lắm đấy. Bạn bị điếc ah, tôi hiểu rồi, người điếc không nghe thấy gì thì thường lại là người nghĩ mình nghe được hết và nói rất nhiều, tội nghiệp! Mấy cái câu anh bạn dẫn dắt ra ấy mà, anh bạn nói là chưa hiểu mà dám vận dụng thì quả là dại dột.
    Calm down đi anh bạn, ôm một cục tức thì mệt lắm, khà khà
    Tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, cử nhân đến trán rồi mà nói năng sao vẫn trẻ con và cay cú quá vậy.
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chỏạp...ỏằô nhỏằ?, có nhóc nói thơ chỏằi nhỏằ> ra..Hehe, dỏĂo này mỏc phỏÊi cfn bỏằ?nh 'Êng trư, hay quên...vỏằôa nói xong cĂi gơ còn quên huỏằ'ng chi là nói tỏằô cĂi thuỏằY xa xôi nào rỏằ"i..Chỏc chỏằ
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là để cái topic này đi các mod ạ. Em cũng thường xuyên vào đây lắm , lock lại thấy tiếc tiếc thế nào.
    Hôm nay trung thu, đi học cả ngày, huc huc.......

  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ặ, Mod có 'ỏằ<nh can thiỏằ?p 'Âu, chỏằ? thỏc mỏc vơ theo quy 'ỏằ<nh cỏằĐa ttvn nó tỏằ 'óng cỏằưa thôi mà.
    Hix, hôm nay phỏÊi hỏằc 'ỏn tỏưn 9h tỏằ'i. Chỏng 'ặỏằÊc 'i chặĂi rỏằ"i. Mà hơnh nhặ còn chặa 'i Hàng MÊ thơ phỏÊi :((
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ko phải tự động, quy định là thế thôi,
    chị demen lập một cái khác đi!
  10. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic...hoá ra đây là quy định à . Sao không báo chị sớm để chị còn làm cái điếu văn chia tay nó. Ngày trước chị cũng định để nó tròn 100 trang rồi nói mod khoá vào. Bây giờ thì khỏi cần nữa roài. Thôi thì đành phải theo quy định..nghĩ mà cũng tiếc nhỉ, chẹp...
    Bảo chị mở topic mới á. Hiehie...đợi hai tháng nữa chị online lại rồi mở một cái gọi là "Viết cho....con mình" nhá Không biết chừng sẽ có nhiều điều..."không nói ra thì không ai biết"... Hehe..chị đùa thế thôi, nếu đã là quy định thì phải khoá vào vậy..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này