1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Em muốn là người lập chủ đề tương tự là chị demen thì hay hơn, đã nhắn tin cho chị ý nhưng chắc bận, nên cứ để một thời gian, khi chủ đề mới đc lập thì chuyển bài sang cũng không muộn.
  2. motgalangthang

    motgalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, cảm giác thường xuyên đeo đuổi mình từ sáng đến chiều trong những ngày này. Sao mà mình thèm một ngày được ngủ đã đời, ngủ đến không thể ngủ thêm được nữa thì thôi.
    Dạo này tối đến lớp mình thấy hình như chẳng còn sức đâu mà học nữa, 2 hôm nay đến chỉ là để chép bài theo thói quen mà thôi.
    Một tuần trôi qua nhanh đến nỗi giật mình nhìn lại, tự hỏi không biết mình đã làm được việc gì, hay chỉ là những công việc bình thường theo thói quen mà thôi. Vậy mà cũng hết ngày, hết tuần.
    Thời gian dành cho mình dường như chẳng còn nữa, chỉ là công việc, công việc, học hành và ... lại công việc.
    Không còn thời gian để mà buồn chán, nhưng mọi thứ cứ quay cuồng cuốntheo những khoảng thời gian ít ỏi có mặt ở nhà, đến nỗi mình như đang hình thành dần thói quen lang thang. LANG THANG, nick đang vận vào người rồi đấy. Để rồi khoảng thời gian ít ỏi ngồi một mình, mình lai thấy cô đơn, buồn tẻ và lại phải đi đâu đó, lại phải tham gia vào một hoạt động nào đó. Để khi kết thúc, về nhà, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm, và chỉ còn biết đi ngủ mà thôi.
    Sao mình không có lúc nào dứt ra khỏi guồng quay đưọc nhỉ? Sao không thể đi đâu đó thật xa để refresh lại chính mình, để "đôi khi Hà Nội thiếu mất một người". Thời gian, công việc (lại công việc) không cho phép, và cũng mình cũng chưa tìm thấy ai đó để đi cùng mình cả.
    Ôi trời, than thở thế đủ rồi, đứng dậy đi về thôi, về để còn tiếp tục làm việc chứ. Làm việc để biết mình đang sống không vô ích.
    Chào cả nhà. Chúc một ngày tốt lành, cho bạn và cho tôi!!!
    Được motgalangthang sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 30/09/2004
  3. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn zì LangThang, sao thấy zống mình thế, huhuh....Suốt ngày lang thang, hết lớp này đến lớp khác đến cửa hàng, thời zan zữa 2 ca học thì Lang Thang trên net.
    Nói tóm lại là Lang Thang. Xì Trít.

  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Cho phép demen được có ý kiến nhé. Với tư cách là chủ nhân topic này, demen cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm với Linus. Nếu đã là quy định của TTVN thì Mod cứ làm theo quy định. Hơn nữa, topic này cũng đến thời điểm phải khép lại. Nó đã gắn bó với demen trong một thời gian dài và bây giờ hãy để nó đóng lại như là một kỷ niệm đẹp của demen với đại gia đình 80. Demen không có nhiều thời gian để tham gia cùng các bạn như ngày trước, nhưng demen luôn yêu quí những người bạn mình đã gặp và quen ở đây.
    Còn về chuyện mở một topic mới tương tự thì ý kiến của demen thế này. Topic nào cũng gắn với một sự kiện riêng và có ý nghĩa đặc biệt của nó. Hơn nữa vào thời điểm hiện nay demen không thể viết bài thường xuyên được, thế nên người mở topic mới không nhất thiết phải là mình. Chị rất cám ơn ý kiến của Roxkid, nhưng chị sắp nghỉ online mấy tháng rồi, mở một cái mới ra rồi không vào xem được..uổng lắm
    Hi vọng là mọi người sẽ không quên demen80 và cái topic dài ngoẵng này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này