1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Bài hát này là món quà độc đáo nhất mà demen nhận được vào ngày sinh nhật. Thân tặng nbt12 cho ngày 12/9, Night cho ngày 16/9 và cùng với hàng ngàn lời chúc tốt đẹp nhất của mình
    Happy birthday to me....
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui...

    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc trong những điều giản dị......trong ngày trong đêm
    Đừng nói cuộc đời mình cay đắng nghe em
    Ngọt ngào trong cuộc sống bình yên
    Hạnh phúc là ánh mắt một người lạ như quen
    Hạnh phúc ! Ôi cuộc đời xanh quanh em
    Hạnh phúc là tiếng hát đêm đêm bay qua khung cửa
    Cô bé nhà bên vẫn lặng ngắm sao khuya
    Hạnh phúc là ánh mắt cha hi vọng
    Là tiếng ru hời tay mẹ đưa nôi
    Hạnh phúc là tiếng nói quanh em bạn bè
    ..Là bao buồn vui ta vẫn kể nhau nghe
    Đừng nhé, em đừng vẽ một cánh buồm đỏ xa
    Tuổi hai tư..hạnh phúc vẹn nguyên giữa đời thường
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 13/09/2003
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu....... công việc mới.......... thử thách mới.......... khó khăn mới.......... Mình sẽ cố gắng....... hoàn thành tốt....... Đừng quá lo lắng nhé....... Bên cạnh mình còn có sự quan tâm của mọi người.........
    Cuộc sống của mình sẽ thú vị hơn với sự thay đổi này......... Hãy yêu và có trách nhiệm với công việc mới......... Đừng làm mọi người thất vọng......... Dần dần sẽ quen thôi..........

    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    oài, người ta quay cả 180 độ còn chả sợ chóng mặt nữa là mới quay có 1 góc bé tẹo đã lo roài,... hihihi dù sao cũng chúc thành công.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thì đang thấy hơi bực 1 tẹo vì chuyện riêng, chịp chịp.......
    quả rì mà cho đứa hấp?cin thưa rằng quả đấm!ăn vào thì nó làm sao? không sao, không sao.....chỉ bị rụng mấy cái răng ^.^
     
  5. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, có đôi khi mình không biết phải nói với mình như thế nào nữa. Đời là một chuỗi những ngày vui buồn, hạnh phúc là được hưởng cả niềm vui và nỗi buồn ấy. Tôi thật sự đang hanh phúc, vì tôi được sống theo đúng nghĩa của nó...
    To live is to struglle !
                         Em trở về đúng nghĩa trái tim em                      Biết khao khát những điều anh mơ ước                     Biết xúc động qua nhiều nhận thức                     Biết yêu anh và biết được anh yêu !
  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi cố gắng lên ,cố gắng lên nhé ,đừng buồn , đó chỉ là khoảng cách tạm thời thôi mà , rồi chắc chắn sẽ đến ngày đó ,chắc chắn là như vậy,,,,,,,,,,,,,,,,
    I always believe in you and tomorrow
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù... sắp đến ngày đó rùi... tự dưng cảm thấy chán nản ... chẳng muốn tiếp tục....
    nhưng mà sao đây... đã bảo bao nhiêu công sức, bao nhiêu hi vọng vào đó, bây h... bỏ dở như vậy thì hoá ra mình là thằng điên ah :(
    nhưng chẳng biết tiếp tục thì sẽ như thế nào??? Nếu đc thì sao?? Mà.... sao mình cứ có cảm giác là cái chuyện này sẽ chẳng bao h đc vậy?? Có fải ng ta đã làm mình cảm thấy k còn một hi vọng nào k?? Nhưng mà... dù có thế nào đi nữa thì cũng fải làm đến cùng.... Cố gắng lên nèo... mày chưa bao h có đủ tự tin và nghị lực như lần này đâu. Ng ta cũng muốn vậy mà, đâu fải mình mày.... nhưng sao.... cái " firewall " đó khó vượt qua thế...
    làm sao để cho ng ấy hiểu những gì mình muốn ng ấy làm, muốn ng ấy hiểu, muốn ng ấy quan tâm đến những suy nghĩ của mình..... chẳng biết có fải mình chiều quá thế nên bây h nói gì cũng chẳng có một chút trọng lượng nào k vậy.... phù... nhưng mà k sao hết. Mình cũng k cảm thấy quá buồn... mình luôn tin rằng, sẽ có một ngày mình sẽ k fải bận tâm về những chuyện đó nữa..... phù....
    chiều này mình đã nói là k muốn để cho ng ấy đi, sao mà ng ấy k quan tâm đến những gì ng ta nói vậy??? hix, có lẽ từ nay sẽ k nói những điều đó với người ấy nữa đâu, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì mà lại còn làm ng ấy tức nữa....
    fía trc còn nhiều điều fải vượt qua, phù... k biết có vượt qua tất cả đc k.... sao mà chuối thế nhỉ.... cứ đến cái lúc gần đc rồi... y như rằng lại đc nghe một câu nói từ cái gọi là " firewall " kia.... hix, hết cả hi vọng lẫn niềm tin... chuối k thể tả nổi... mà cũng chẳng hiểu làm sao mà ng ấy có thể sống đc với cái điều đó vậy
    thương lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả, k biết nếu cả 2 đứa sang bên kia thì... ng ấy có vui hơn là ở bên này k. Sang bên đó thì có thể chăm sóc đc cho ng ấy rùi.... hì, chỉ nghĩ thui đã thấy hp rùi... k biết đến lúc nó là sự thực thì sao nhỉ....
    tgian gần đây hay cãi nhau quá, mà toàn chuyện đâu đâu ý... hix, mà thui, từ lần sau ng ta sẽ cố gắng k làm ng ấy bực tức nữa....
    phù.... tất cả còn ở phía trc, k có gì chắc chắn cả, cố gắng để đạt đc những gì mình muốn thôi
    nhưng... chẳng biết có ai giống mình k nhỉ.... mỗi người một hoàn cảnh, liệu rằng trên trái đất này có ai giống mình k. Mình cảm thấy mình chẳng đc hạnh phúc như mọi người . Từ khi sinh ra đã thế rùi.... đến bây, khi mà mình biết suy nghĩ... nó ảnh hưởng đến mình nhiều quá..... giá mà trẻ con và hồn nhiên mãi như hồi xưa nhỉ, giá mà mình suy nghĩ giống những đứa = tuổi mình, giá mà..... mình k fải lo nghĩ nhiều đến thế, giá mà... mình có đc nhiều t/c từ bố hơn, từ mẹ hơn.... bố mẹ ơi, sao lại như vậy?? con chẳng muốn điều đó sảy ra một chút nào. tuy rằng con nói là nó k ảnh hưởng đến con, nói rằng nó cũng chỉ bt thôi... nhưng có ai hiểu đc những gì con đang nghĩ k, nhìn gia đình nhà ng ta... nghĩ tới mình thấy tủi thân... cô đơn.... những kỷ niệm về cả gia đình mình ở bên nhau chẳng có nhiều, chỉ có những kỷ niệm buồn..... nhớ hồi nhỏ đc bố mẹ đưa đi Hồ Tây, nhớ cái hôm bố mẹ đưa đi cấp cứu.... ngoài ra thì cũng chẳng còn nhơ đc nhiều.... còn nhớ nhiều nhất có lẽ là những hôm..... phù... làm sao mà quên đc, làm sao mà bỏ nó ra khỏi đầu đc.....
    nhưng dù sao ở bên mình luôn có những ng tốt....mình cảm thấy mình cũng đc bù đắp một fần nào đó khi mà có họ ở bên cạnh, kể ra thì ông trời cũng k đến nỗi quá bất công.... phù....
    bây h... nếu viết tiếp thì sẽ viết nhiều lắm mà nghe lại ngu ngu nữa.... thế nên có lẽ là nên dừng lại ở đây thui.....
    phù... cảm thấy nhẽ nhõm hơn nhiều roài
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị đẩy từ trên mây xuống mặt đất. Những cái mình tưởng cho mình, hoá ra không phải là của mình. Xấu hổ chưa D ơi. Mình cảm giác như là một người thay thế. Dẫu biết tất cả đều rất chân thành. Nhưng ???????
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu, " thà để mình về còn hơn"- cô gái nghĩ thầm.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người bồi bàn đến và vui vẻ nói: "Làm ơn cho tôi một chút muối vào ly cà phê nhé!". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh; mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
    Cô gái tò mò hỏi:
    - Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
    Anh trả lời:
    - Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giác nó mặn mà và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ trên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi biết bao nhiêu!
    Nói đến đây đôi mắt anh đẫm nước mắt. Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời và đó là một sự khởi đầu tốt đẹp.
    Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người mà cô cần. Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm vào một ít muối theo cách mà anh thích.
    40 năm sau ngày ấy... người đàn ông qua đời, để lại cho vợ một lá thư: "Em yêu, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em, Nhưng chỉ có một việc duy nhất: ly cà phê muối. Em còn nhớ lần hò hẹn đầu tiên của chúng ta? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm một chút đường vào tách cà phê nhưng lại nói nhầm thành muối...Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đã uống ly cà phê ấy. Nhưng anh không thể ngờ điều đó đã bắt đàu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thật ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn sợ điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không muốn uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao...Nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa sẽ không bao giờ nói dối em bất kỳ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối..."

    Đôi mắt cô nhoà đi và lá thư ướt đẫm...
    Một ngày có một người hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?
    "Rất ngọt ngào bạn ạ"- cô trả lời trong nước mắt.
                         Em trở về đúng nghĩa trái tim em                      Biết khao khát những điều anh mơ ước                     Biết xúc động qua nhiều nhận thức                     Biết yêu anh và biết được anh yêu !
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngốc quá ...... hạnh phúc vì là chính mình ....... liệu có đơn giản thế không ? Tôi cũng luôn là mình , nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc , cái hạnh phúc thực sự ấy mà . Liệu tôi nên làm gì chứ ..........
    To live is to struggle !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này