1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá................hừ hừ............... Lạnh quá mình ơi.................
    Chiều nào tụi nhỏ cũng rủ đi party, " cho đỡ nhớ nhà chị ạ" Một lũ VN túm tụm nhau lại, ăn cái món nửa Bác nửa Nam, tự nhiên lại thèm một bát phở Thìn buổi sáng, tự nhiên lại mong người ở lại..............
    Bố mẹ ơi, trời bắt đầu lạnh rồi, Mẹ nhớ giữ ấm lưng, đừng ra ngoài gió kẻo lại........
    tibeou - I love my 80 family
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình chẳng còn là chính mình nữa rồi... Hãy quên đi tất cả... Đừng quá quan trọng hoá vấn đề... Hãy sống như đã và đang sống... Nhỏ ơi... Khi làm điều gì thì đừng nên hối hận...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế là sắp 24 tuổi.Thời gian trôi rất nhanh...So với ngày xưa,hình như mình đã có nhiều thay đổi.Chẳng biết nên vui hay buồn...
    Mình thích là trẻ con để đỡ phải suy nghĩ.Mình thích là người lớn để có thể đánh giá chính mình-xem thử có thể làm được những gì.Cần phải suy nghĩ nhiều chuyện,cần phải lo lắng cho tương lai...Và rồi...hình như mình vẫn chưa thay đổi.
    Mọi chuyện đều đơn giản nếu ta coi nó là như thế.Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi....
    4of7
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thích là trẻ con nữa, giờ chỉ khoái kiếm nhiều xiền để bay nhảy tự do, để không phụ thuộc dần dần vào những điều đôi khi mình không muốn .... Để có thể đi và đến những nơi mà ta yêu, ta mong + ngóng .............
    Vì sao ư ! Vì chúng ta hầu như ko còn bé nữa ... Mẹ ơi ! Con sẽ về mẹ đừng lo lắng ....
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    Tiền online
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tuần nữa là được về HN. Nhiều khi vẫn tự hỏi, mình bỏ tất cả mọi thứ, để đi vào cái chốn ồn ã này làm gì.
    Học hỏi được cái gì hay không? Cũng không biết. Nhưng hình như đi xa, tiếp xúc với nhiều người, nhiều lối sống. Cảm thấy hay thở dài hơn.
    Chỉ biết một điều là, có đi xa, mới biết thế nào là nhớ, mới biết yêu quí những gì mà mình đã có. Và biết rằng, không đâu bằng nhà mình.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ bận rộn nhiều. Đêm nào cũng thức khuya mà ko phải là để chat chit. Thế mà tớ vẫn chẳng học được gì nhiều. Quanh đi, quẩn lại chỉ thấy thi cử với kiểm tra thôi ấy ạ. Buồn lắm. Sao những nơi tớ học người ta yêu thích test thế. Tớ cũng chả đếm nổi 1 tuần có bao nhiêu cái test nữa. Đến nỗi tớ cứ mặc xác đấy, học được đến đâu thì học. Cái đề tài mới nhận - tớ đang lo là ko biết 1 tháng nữa tớ có xoay sở kịp không đây.
    Tớ bây giờ bận... nhưng lại rất hạnh phúc ấy ạ. Tớ hay cười vu vơ trong lớp học. Đến nỗi hôm trước Michel hỏi tớ "Tại sao con gái VN hay cười 1 mình đến thế". Tớ rất thích cây me bên cửa sổ lớp học (ở trường ấy). Tớ thường hay ngồi tút hết lá me và rắc chúng đầy quanh vở. Hoặc tớ vun lấy 1 nắm rồi tung lên đầu mấy đứa bạn tớ và giả làm "hoa cưới". Thi thoảng lại có lúc thấy mình vô tư vẫn còn như cái thời 14, 15. Ngộ nghĩnh hết sức.
    Tớ mong sao ngày sẽ dài hơn 24h để có thể làm hết mọi việc. Nhưng tớ cũng mong sao ngày sẽ ít hơn 24h để năm chóng qua đi. Tớ sẽ lớn nhanh hơn để.... hi`... xấu hổ quá. Sao lúc nào trong đầu tớ cũng có tư tưởng này thế nhỉ...
    Có 1 người chắc cũng hiểu tại sao tớ mong ngày ít hơn 24h. Lần sau, tớ nhất định sẽ rủ ấy đi cùng người ta để biết lý do tại sao tớ có ước mong kì quái vậy.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật nặng nề mỗi sáng thức giấc khi không được ở ngôi nhà thân yêu của mình.............
    Không được nghe giọng nói quen thuộc của you, không được quát mắng thối, không được cãi nhau với ỉn con........
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    mình làm sao ấy nhỉCố lên mình ơi,
    "người hạnh fúc nhất không fải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết sử dụng 1 cách tốt nhất những gì mình có"
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Lại họp, lại quyết định khác, đã bận rùi lại thêm việc càng bận thêm. Cứ cái kiểu này thì chắc stress nặng mất. Chắc là cả tháng 10 và 11 này , hu hu hu.......... , tiêu rùi. Thèm có 1 ngày ngủ đến 10h mới dạy, nó xa vời quá hà.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này