1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị quá. Bận rộn. Cố lên chị ạ, cố để có tên trong danh sách Đảng viên :P (không biết đến bao giờ mình mới được vào Đảng nhểy). Trường mình có 1 con bé K16 mới vào hình như là sn 85 là Đảng viên đấy chị ạ. Choáng
    Chị thích bài hát gì để em tặng riêng chị nào. Em bây giờ phụ trách mục "bài hát theo yêu cầu" đấy
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Only love chị ơi !
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy. Cho dù công việc còn rất nhiều, nhưng vẫn quyết tâm dành ra buổi tối để "hít" khí trời.
    Bây giờ mới đúng là thu. Hôm nay tôi mới nghe hương hoa sữa lẩn quất trong căn ngõ nhỏ. Bước chân ra đường, gió mơn man trên da thịt hương vị nồng nàn, da diết của hoa sữa. Dọc con đường Quang Trung tôi đi, đâu đâu cũng ngát thơm. Có những cái cây, chỉ duy nhất có 1 tán nhưng trên đó cơ man nào là hoa. Tôi cứ hít hà mãi cái hương thơm mà mỗi năm tôi chỉ được ngửi có 1 lần. Giá mà giờ này có ai đi cùng mình nhỉ? Chắc niềm vui này sẽ trọn vẹn lắm đây.
    Không hiểu nửa tháng nữa khi 1209 ra đây, hương hoa có còn nồng nàn nữa không?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, là Đảng viên mọi người tưởng mình bị làm sao mất, mà trường mình mới có mấy sếp là Đảng viên thôi, còn đâu không hết à. Chị không dám ăn dưa bở đâu
    Nino năng động ghê, mà nhất là phụ trách mục đó thì còn gì bằng, chị cũng hay nghe mục đấy, có lần play bài Bouleverd và bài Goodbye của Air Supply thì phải. Có thích bài đấy không? , hôm nào phụ trách thì play 2 bài đấy nhé. Thank Nino nhiều nhiều

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    1K/phiếu yêu cầu chị ạ :P. Hôm vừa rồi phát "All out of love" đấy. Chiều nay bùng học, đành nhờ người khác trực hộ. Hehe, mà chán cái loa trường mình chị nhểy. Nghe rè rè
    Đảng viên thì có làm sao. Càng có nhiều quyền lợi hơn thôi. Cố lên. Đợt vừa rồi kết nạp một loạt gv trẻ đấy thui.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù.... một tuần mới đã bắt đầu.... nhiều chuyện quá, chẳng có chuyện gì theo ý muốn cả, muốn buông xuôi tất cả... nhưng mà.... cứ nghĩ đến .... lại thôi
    cố gắng lên, con đường fía trc còn dài..... fải vượt qua tất cả thì mới có thể có đc những gì mày muốn.....
    Your smile is the most important thing you wear........
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thật ác khi nói với hắn như thế... Hehehe... Ai bảo hắn muốn nghe lời khuyên của mình... Mình chả sợ hắn giận nhưng mình nói thẳng quá nên hơi ray rứt vì tiêu diệt tia hy vọng mỏng manh của hắn... Mình sẽ phải... điều tra lại cho rõ ràng rùi hành động cụ thể...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cưng. Thương 2 đứa bọn cưng lắm. Đừng có buồn. Cuộc sống có bao giờ theo ý muốn đâu. Có thử thách thì mới thấy cuộc sống có giá trị.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bị nó lừa một lần nữa và sẽ không quá quan tâm đến cuộc sống của nó............ Thế mà........... trước vẻ mặt khổ sở và thật thà của nó......... mình đã chịu không nổi......... H đã cảnh báo mình nhưng mình bào chữa cho nó và tin tưởng lần này sự thật gần 100%......... Nó làm mình hụt hẫng và không biết xử sự như thế nào đây........ Tình cảm bây giờ còn lại những gì? Như H đã nói........ chỉ còn trách nhiệm với một người bạn lâu năm............ Nó đã dần dần đánh mất những thứ quý giá mà mọi người dành cho nó bấy lâu nay.............. Thật tiếc................
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này