1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cô ấy thì để cô ấy giải quyết đi, mình cũng chẳng làm thay đổi được tình hình đâu, tính cô ấy thế rồi mah.
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Biết tính nó như thế........ T cũng có muốn nhảy vào giải quyết chuyện của nó đâu........... Nhưng khi có rắc rối thì nó lại kéo T vào.......... Làm sao bi giờ????????
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù.... mình vừa làm gì nhỉ???
    vừa mới nghĩ về chuyện lúc nãy xong.... mình cảm thấy cái ngày hôm nay là do mình gây nên... mà cũng đúng thôi, tiên trách kỷ hậu trách nhân....
    mà kể cũng lạ thật, từ trc đến nay chẳng bao h mình làm khác đc cả..... hix, khổ nhưng mà......
    mà thôi, bây h thì fải chịu chứ sao nữa, mà cũng chẳng fải là chịu, mình cảm thấy nó bt thôi nhưng sao nhiều khi nó làm mình thất vọng và buồn đến thế???
    mình vừa nhắc đến cái chuyện mình ghét nhất và khó chịu nhất, vậy mà... ng ta cũng nói thản nhiên như k mà lại còn kể thêm là như thế này như thế nọ rùi lại còn so sánh mình với ng khác nữa.... chuối thật...
    có lẽ mình nên sống với những gì mình có, mà từ trc đến nay mình luôn sống như vậy.... duy chỉ có 1 điều.... mình k thể sống như vậy khi mà có ng ấy ở bên cạnh, nghe thì cũng mất tự do thật đấy, nhưng mà mình cảm thấy điều đấy là cần thiết mà thực sự thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình quá nhiều
    nhiều ng nói là sao mày điên thế, ừa , tao điên thế thôi, mà tao điên thì liên quan gì đến mày, tao làm những việc mà tao cho là đúng, tao làm những gì tao thích... mặc dù nhiều khi kết quả chẳng bao h như tao mong muốn cả.....
    chuối quá, có nhiều ng đã khuyên mình nên dừng lại..... mà thực sự thì nhiều khi mình cũng nghĩ đến cái chuyện đấy.... mà đó là những lúc mình cảm thấy buồn và thực sự thất vọng.... có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều chứ sự việc nó đâu có như vậy... chuối thậtt.... mình k thể dừng mà k fải k thể, k muốn dừng, phù... dù sao thì mình cũng cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có
    còn vài chuyện chưa làm đc, mà hi vọng là sẽ sớm làm đc, cố gắng lên một tẹo, thời gian k còn nhiều.... mà cũng đừng phân vân nữa, đã quyết tam thì làm cho đến cùng đi..... cố lên nhé !!

    Your smile is the most important thing you wear........
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Kệ cô ấy, mình có theo cô ấy được tất cả mọi chuyện đâu, ai chăng có việc của mình.;
  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù.... chuyện gì nữa đây.... thất vọng quá trời lun
    mà thực ra thì... cũng có thể là do mình hay nghĩ quá thế nên mới cảm thấy vậy.....
    mà thôi, b h thì mặc kệ, đến đâu thì đến...
    nhưng làm vậy.... nó cứ thế nào ý, mình vẫn còn mà..... sao lúc này chẳng có ai bên mình, chẳng có ai cho mình một lời khuyên, một lời an ủi nào cả.... chuối
    tự mình cảm thấy mọi việc có vẻ xấu đi... mà mình cũng chẳng biết làm gì nữa.... thui, k vớ vỉn nữa, đi chơi với thèng chóa kia, chửi nó một trận cho sướng nào
    Your smile is the most important thing you wear........
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cái gió rét ù ù, cảm thấy mưa rơi lất phất, cảm thấy cái lạnh đến nao lòng. Giá mà thời gian cứ ngưng lại nhỉ. Thời gian trôi đi làm gì nhỉ? Để mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, lại biết rằng mình...
    Để gió cuốn đi.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    uh, hãy cố lên, nếu mình đã thực sự muốn vậy thì còn chần chừ gì nữa...........mặc kệ ai đó nói gì , bởi họ đâu có sống cuộc đời củm mình..............
    ông trời sẽ ko phụ lòng kẻ có quyết ??tâm đâu.
    O,"ば,O,^?,?,?,?,?,?,?,?,?,
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    còn tôi, tôi đang rất bực mình đây, tôi vừa cài đc cái Trillian để mà chat chit cho thuận tiện mà nó lại bị lỗi, điên quá đi mất thôi.........
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Gặp em đến lần thứ 3, mới biết được chính xác ấn tượng của mình. Đó là đôi mắt to và ướt. Chắc chắn những người con trai đã từng gặp em đều chết chìm trong đôi mắt đó.
    Thời gian này, sẽ rất khó đấy. Nhưng sẽ làm được. Bởi người đau khổ nhất trong chuyện này là em đó. Chị cũng đã chứng kiến một nỗi đau như thế, một nỗi dằn vặt vô cùng. Và chỉ có bản thân mình mới giúp mình thoát ra khỏi hoàn cảnh đó thôi.
    Cố lên em ạ.
    Một người bạn của chị đã từng nói: "Sometimes stop and think"
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước...

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 14/10/2003
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có chuyện gì ở đây cả Chẳng qua là quởn quá nên câu bài chơi, nhớ nino@ quá (xin phép cò nhé )!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này