1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần tiềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..........................
    Tiền tiền tiềnnnnnnnnnnnnnn...................................
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =[
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  2. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tui cũng đang cần tiền.
  3. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cần tiền... Nhưng than cần tiền chỉ giải quyết được gì????????
    Có ai muốn kiếm tiền, hay có ý tưởng nào để kiếm tiền không???
    Xin liên hệ: tuanphamgia@yahoo.com
                                TOBE OR NOT TOBE ?
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh,một mình đi trên đường đêm sao mà lạnh thế.Cái lạnh hình như nhiều thêm hơn khi không nói chuyện được với đứa bạn thân.
    Thời gian này sao mà mệt mỏi quá...chỉ muốn được tâm sự với ai đó để vơi đi sự mệt nhọc...bạn thân đã có người yêu hết cả rồi chẳng còn thời gian nhiều để nói chuyện với mình nữa... Ôi những người bạn của tôi ơi.....sẽ tốt hơn giá như mình không dành quá nhiều tình cảm cho người đó để giờ đây mình cảm thấy thật khó nói về mình như lúc còn là bạn.Thời gian ơi.....hãy lấy đi tình cảm đó đi...và trả lại cho tôi tình bạn thôi,chỉ đơn giản là tình bạn thôi....để tôi mỉm cười và nói rằng " tự do muôn năm"
    Two hearts passing in the night
    Falling in love
    Never able to gain each other's sight
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...........
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi vui thật, chúng nó vẫn thế, chẳng khác gì so với hồi ra trường.
    Gặp lại T hôm họp mặt cựu sinh viên, bất ngờ quá, vẫn cái dáng cao cao gầy gầy như hồi xưa, trông chững chạc hơn, hỏi thăm mình, bạn bè mình, có quá nhiều bạn bè chung, nhanh thật, thế mà đã mấy năm rồi....................
  7. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chiều coi cùng anh B, nhanh thật, 2 anh em nói chuyện hợp cạ, 1 lúc đã thấy hết 1 tiếng rưỡi, chẳng bù cho lúc sáng, ngồi nhìn đồng hồ từng phút. Sếp vừa sang bảo đi bảo toàn quân số nhé, sếp chu đáo thật, lúc nào cũng câu này, nghe mãi rồi.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tệ quá, đợt vừa rồi nếu mà nhanh chân nhanh tay chắc cũng kiếm đc 1 khoản dịp phát hành tiền mới, hic hic...............có điều ý tưởng nảy ra hơi muộn, 2 ngày sau khi fát hành, làm thì cũng chẳng ăn thua nữa..................
    hôm nay là 1 ngày tệ hại quá, thôi bỏ qua cho đỡ bực. Còn hôm qua thì lại rất vui đc đi chơi với Nhóm 3 PPLST. Bài thu hoạch tốt nghiệp thì chưa có, hi vọng trong tuần này sẽ đc cầm cái bằng trên tay..............nhìn mọi người có rồi mà thèm!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  9. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi,
    Tại sao mình cứ làm tôi buồn vào những lúc tôi hạnh phúc nhất như thế?????
    Có thể nào sống một cách thật sự không, có thể bỏ qua hết mọi chuyện được không?
    Tiếng gọi từ một trái tim, câu trả lời chỉ ở trái tim... mình!
     CÁI GÌ KHÔNG "MUA ĐƯỢC" BẰNG TIỀN THÌ SẼ "BỊ MUA" BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN!
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên thấy mệt mỏi, chẹp không hiểu có cái sự gì là mà tự dưng thấy buồn 1 mình.
    Trời rét thế này đi uống rượu thì thích quá rồi, nhưng nếu cứ như thế thì thành con sâu ruou mất thôi, hix hix kiềm chế.
    3 cái sự học hành vớ vẩn, tự nhiên bây giờ thấy ngơ ngơ rồi hay sao ý nhỉ, học chả vào gì nhiều, mấy hôm nữa mà thi trượt thì chỉ có nước xách dép, muốn ngủ quá, nghĩ đến ngủ mà thèm... trót đút chân vào thòng lọng thì phải tự mình gỡ ra thôi, mình tham công tiếc việc rồi lại ngồi ôm lấy nó.
    ước gì ngày mai đến ngày 4-1 cho nó xong chuyện... cứ thấp thỏm thế này thì chết
    chep chep lại thèm ruou rồi, huhuhu
    night_stars in 1980Family
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này