1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "...Chơi vơi tay nắm bàn tay
    Ở giữa hai đầu nỗi nhớ..."

    Tự dưng cảm thấy rõ ràng cái ranh giới giữa "sự muốn" và "sự cần" hơn lúc nào hết. Bởi vậy mà hay thấy tủi thân. Cứ tủi thân thì lại rơm rớm nước mắt. Thấy sợ sự chờ đợi bởi nó khiến cho con người ta có cảm giác bị bỏ rơi.
    Lại sắp hết năm rồi đấy. Không phải muốn nữa, mà thật sự cần, cần một cái gì đấy thức tỉnh, kéo mình ra khỏi những ảo giác mong manh.
    Em ạ, cuối cùng anh chợt nhận ra
    Khi không còn gì
    Là ta có tất cả
    Và bắt đầu từ một niềm tin...
    Bắt đầu từ vầng mây trắng yên bình
    Lững lờ trôi.. bỏ quên ngàn tia nắng
    Lẳng lặng trôi.. trên cơn mưa dai dẳng
    Hướng xa xa.. xanh xanh ngút chân trời...

    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  2. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này có lẽ topic này nên đổi thành: HỒ THAN THỞ của 80f hay là buôn than cũng được
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Buồn, định viết vài dòng cho mình, về mình nhưng mà đọc mấy dòng của bạn Vịt con thì tự dưng lại ko muốn viết nữa.Vẫn biết cuộc đời đâu phải chỉ là vui, có lúc đau thương lúc ngậm ngùi . và mình thì phải trải wa hết các cảm giác này. Phải ráng mà chịu , ráng chấp nhận để yêu đời mà sống. Ko hiểu tại sao lại ko muốn tâm sự với ai , tâm sự với bất kỳ đứa bạn thân nào mà lại coi cái Topic này như 1 cái gì để chia sẻ.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    choài, hôm nay em đc đi chơi vào làng lụa VP của Hà đông hay quá, bao nhiêu là cái hay.................
    ngày đầu năm vui quá xá!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sao nóng ruột thế này nhỉ?Chẳng biết mình đang lo lắng điều gì nữa....ui thui bỏ đi...năm mới rùi không được nghĩ vớ vẩn nữa,chỉnh chu học hành thui...
    Năm nay mình sẽ là một kẻ cực kì hạnh phúc,thật nhiều niềm vui và thành công sẽ đến với mình.!
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    2/1
    3h sáng. kô thể ngủ nổi. lật đật dậy mò mẫm ttck đọc tiếp. 5h50, lại chui vào chăn ngủ tiếp.
    nhận đc mail của con bạn thân, stress cả lũ rồi. chợt nhận ra rằng ai cũng có thể rớt nc'' mắt bởi những điều cực kì vớ vẩn...............hmmm..................
    kế hoạch cho hôm nay là đi lấy chứng chỉ. rồi thi PL. rồi cộng điểm cho bọn HS. Èo, chán quá!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  7. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã mùng 2 rồi. Những ưu phiền quá khứ chẳng buông tha năm mới. Lại nhớ đến em rồi. Viết để như trò chuyện cùng em. Có nhiều việc phải làm quá. Cuộc sống chẳng chờ đợi ai cả. Vẫn phải sống với con tim căng phồng vì kìm nén. Chẳng biết đến bao giờ em mới để cho nó yên?. Lại dở hơi rồi. Có lẽ mình sắp điên mất.......
  8. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Viết một bài cho mình.
    Tối qua về sớm quá, chưa đến 22h, lại lượn một mình trên phố, trời lạnh phết, nhưng mà như thế lại hay, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
    Mình luôn cảm thấy tội lỗi, nhưng trong sâu thẳm thì tình cảm vẫn dạt dào lắm nhưng tự ái rồi, không nói đâu. Hơn nữa bây giờ nghĩ rồi, mình chưa thấy thực sự cần thiết, đời còn dài, 5 năm nữa tính sau.
    Ra tết liệu có phải là một cơ hội lớn thay đổi mình không nhỉ? Hôm nay bác ở cơ quan nói là thằng này sang năm làm ăn khá lắm đây, cầu mong đó là sự thực. Bác ấy cũng nói mình kiếm tiền tốt nhưng mà tiêu cũng ác, lắm khi kiếm tiền nhưng không được yêu, người khác tiêu hộ. Xem qua đường vợ con, thằng này lấy vợ muộn nhưng ma 2 vợ, phê quá, nhiều thế chứ lại, số mình phát đường phu thê. Kiếm tiền không đưọc tiêu chắc là 2 vợ tiêu hết, he he.
    Thực ra thì năm mới chưa đến bởi ta là người phương Đông, nhưng vứt hết những ưu phiền đi (khó phết đấy, không gặp thì thôi, gặp thì lại hic hic hic). Hy vọng trong năm mới mình sẽ hoàn thành kế hoạch của mình.
    Chúc mọi ngưòi đều có kế hoạch riêng và hoàn thành các kế hoạch đó.


    Sable Jaune
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thi Pháp Luật.
    trước giờ phát đề. giở báo ra đọc.
    -em làm bài hay đọc báo đây?
    -chưa làm bài thì em đọc báo có đc kô ạ?
    ....
    giữa giờ.
    -em cho anh mượn tờ báo.
    -anh coi thi hay anh đọc báo?
    (nhưng vẫn cho mượn, hi hi....)
    sắp hết giờ. giở báo ra đọc tiếp.
    -em làm bài xong chưa?
    -xong rồi ạ.
    -thế thì nộp bài rồi về.
    -nhưng em chưa muốn về có đc kô ạ?
    -thế thì ngồi im không làm ảnh hưởng đến người khác.
    -em có làm gì đâu mà anh mắng em thế?
    ......

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh và em,chũng ta và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nữa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
    Doanminhhang17681-boxthica
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này