1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy là một nửa của em
    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu sáng trong như ngọc
    Em soi vào vẫn ngỡ là gương
    Hãy là một nửa của yêu thương
    Trái tim nóng, một tình yêu lớn
    Gió lùa kẽ tay, nụ cười chạy trốn
    Đêm hối hả về giục bước bình minh
    Hãy là một nửa rất si tình
    Lặng lẽ chờ em tha rơm về xây tổ ấm
    Nhà của mình quay về hướng mặt trời rực rỡ
    Hai nửa tìm nhau?




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oài........hôm nay dọn nhà dã man quá, dọn từ sáng đến trưa, từ tầng 3 xuống tầng 1, bụi ơi là bụi, huc huc..................chiều lại có 1 cái hẹn, mệt quá!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  3. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới bắt đầu như thế nào nhỉ? Nó đón giao thừa ở cơ quan và bận rộn với công việc. Có lẽ điều đó cũng báo trước một năm rất busy. Ngày Tết tây cả thế giới được nghỉ, thế mà nó phải làm việc cả ngày... Tối đó hạnh phúc nhất là nhắn tin cho mọi người và đọc nhắn tin của mọi người...
    Một năm mới... chắc chắn sẽ có nhiều điều mới đến với nó... Nó đang mong đợi điều gì nhỉ? Something bất ngờ... thú vị...
    Hạnh phúc là đấu tranh
  4. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi sinh rồi đấy ,
    Cảm giác của mình thế nào???????????????

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  5. red_tigon

    red_tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị rất bất ngờ khi tối hôm qua nhận được điện của em. Nói thật, lúc đầu chị cũng đoán được phần nảo rồi, Nếu không phải như vậy thì làm sao em biết rõ như thế cơ chứ?. Chị biết chắc là thể nào em cũng nói ra, nhưng không biết là vào thời điểm nào thôi.
    Chị cũng biết em đã đắn đo thế nào khi nói lên điều này, đối với em cũng không dễ dàng gì.
    Cám ơn ông trời, chị thật may mắn khi biết em. Cám ơn em vì tất cả. Chị chúc em thành công trong cuộc sống.
    Your RIVER "the river of hope" , sure !
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ''.......mt nhớ cái điệu cười của K, cười gì mà mũi hếch lên, mắt nhắm tịt vào chẳng thấy tổ quốc đâu, yêu kô chịu đc.........'', lâu lắm rồi không gặp nhau.........bây zờ thì K cũng chẳng cười điệu cười đó nữa rồi......
    lấy đc cái chứng chỉ, sung sướng cuộc đời quá, đang nghĩ xem có thể tự thưởng cho mình cái jì vì 1 thời kì vất vả đã qua........he he......

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    5/1...
    Mon men vào mua một chiếc vé Xổ số Loto cào 200 ¥...Tỉ mỉ cào lớp thiếc mỏng bên trên mặt thẻ,,hồi hộp ra trò...hehe..trời ạ...100¥trúng thưởng.Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là trúng xổ số. Lỗ vốn mất 100 ¥.hơ hơ...Nhưng vẫn vui lắm ,món quà đầu năm mới
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ nhất trên đời bởi vì cũng sẽ không có ai thương và yêu con nhiều như mẹ!
    :) Hôm nay con thấy vui lắm mẹ ạ thực sự cảm thấy rất vui mẹ biết không? Nếu có thể nói to lên như thế này với mẹ thì đã quá dễ dàng mẹ nhỉ, ôm mẹ cái cái ôm thật chặt........ và nói vào tai mẹ một câu...
    Con gái lớn rồi cứ tưởng là đỡ lo , đâu phải thế đâu nhiều khi làm mẹ còn lo hơn mà phải không mẹ, nhưng mà mẹ yên tâm đi kiểu gì thì con cũng luôn vững vàng mà, mẹ biết con gái của mẹ rồi đấy!
    -------------------------------------------------------------------
    Mày yêu quý, 12 mày về rồi, bốn con lại đi chơi với nhau nhé, tao nhớ mày lắm Khánh ạ, tết này có nhiều thời gian ở với nhau hơn mày nhé! Tao nhớ mày phát điên lên được ý!!!!!!!!!!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho Cunbong...Đúng lời hứa với em nhé....
    Em sợ
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước những câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào chẳng còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em dịu dàng và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh sẽ chẳng cho em
    Một giây phút lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung quá em thành người nhu nhược
    Em sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    To chị Trang, em thanks chị nhiều, làm em thật là thích được các chị chiều thật hihi:P
    "Không phải quá khứ mới chỉ là ngày hôm qua"
    Không phải quá khứ mới chỉ là ngày hôm qua
    Không phải là yêu mà mới chỉ là nhớ
    Không phải là yêu chỉ là phút đam mê cuồng nhiệt
    Chẳng phải nhớ chỉ là ám ảnh
    Không phải là hờn giận cũng chẳng phải ghen
    Chẳng phải thế vì đâu phải tình yêu. đơn giản chỉ có vậy
    Chỉ là chuyện một người tốt với một người
    đến một ngày không thể nào tốt hơn được nữa
    "Anh chẳng thể làm gì cho em thêm được nữa"
    Ngoảnh mặt cúi đầu mỗi đứa một phương.....
    Khi tình cảm dành cho nhau chẳng còn gì hơn
    Thì gặp nhau chi em ơi cho đau khổ
    Nếu có đôi khi lòng chạnh lòng thấy nhớ
    Chẳng qua vì ám ảnh mà thôi...
    Phút cuối mình chẳng kịp tặng nhau
    Một cái ôm siết chặt
    Để bây giờ nuối tiếc
    Có còn gì nữa đâu
    Chúng ta chẳng thuộc về nhau
    Bởi vì có khi có lúc
    Cuộc sống bận rộn làm cho anh mệt mỏi
    Còn em thì quá nhỏ bé bên cạnh cuộc đời anh
    Suy nghĩ thì tủn mủn
    chỉ có bấy nhiêu thôi
    Cách sống và lối nghĩ suy cũng khác
    Thêm một lần chào nhau từ biệt
    Nhưng biết rằng chẳng"hẹn gặp nhé -ngày mai"
    Những bức thư hàng ngày sẽ không còn nữa
    Để mỗi sáng khi bắt đầu công việc
    Anh lai login vào và mở ra xem
    có một cô bé đã từng có 1 thời .yêu anh đến vậy
    Cứ mỗi ngày là một bức thư
    để rồi có đứa nói với em rằng: sẽ làm anh ngộ độc vì thư mất..
    Rồi em tin bây giờ anh vẫn có
    những cánh thư vẫn đến hàng ngày
    lại một ai đó
    "em làm cho anh có lại cảm giác muốn check mail"
    Và tất nhiên nick người gửi sẽ là một ai khác....
    Người ta sẽ cùng anh có thể đi ngắm hoàng hôn
    và chờ đợi phút giây máy bay cất cánh
    Người ta sẽ cùng anh nghêu ngao những bản tình ca mà anh thường hát
    Chẳng giống như em- con bé nhiều mụn mà còn hay vô lẽ chẳng có bao giờ biết lắng nghe
    Xin chào anh nhé, chào kỷ niệm,
    Chẳng phải là tình yêu
    cũng không phải nỗi nhớ
    chỉ là chuyện một người đã hết lòng với một người đến cuồng dại
    Để làm cho người đấy phát chán rồi bỏ đi........
    Chẳng phải chuyện quá khứ mới chỉ là ngày hôm qua
    Chẳng thể nào níu kéo thêm gì nữa
    Rhet nói rồi" cái gì đã vỡ là đã vỡ"
    Nếu có ghép lại cũng chỉ để nhìn thấy những vết nứt suốt đời mà thôi
    Thà nhớ về một cái gì đó của xa xôi
    Khi nó còn nguyên vẹn
    Trong trẻo lắm, và nguyên lành lắm
    Còn hơn là cả đời phải nhìn
    những vết nứt không bao giờ có thể vẹn nguyên...
    ..............................
    Trẻ con thường muốn mình làm người lớn
    Nhưng suy nghĩ thì vẫn chỉ tủn mủn của trẻ con
    Mà trẻ con thì thường hay vòi vĩnh
    Một món đồ chới chán ,bỏ lâu ngày, nhưng thấy tiếc khi phải cho ai
    Không phải là thương mà chỉ là vấn vương
    Cũng chẳng phải là yêu chẳng phải là gì cả
    Chỉ là chuyện của ngày hôm qua
    Chẳng có gì hơn cũng chẳng nói gì hơn
    Thế là hết và thôi chào nhé
    Goodbye my romance.............
    Em viết linh tinh ra đây, mong anh chị đọc đừng có cười, tự nhiên có hứng viết như thế,chẳng hiểu thế nào!!!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này