1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đêm nay thế là không ngủ gì, hì lại thấy thoải mái, viết ra linh tinh thế lại hay ,chắc thể nào cũng có người nghĩ mình đau khổ lắm , viết thì viết thế, vui vẫn vui, viết cho đỡ buồn thôi, cuộc sống mà! Mọi thứ đều bình thường!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt !
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Công việc lại thay đổi, chẳng biết nên vui hay buồn nữa nhưng dù sao nó cũng không được thoải mái như trước. Suốt ngày họp, mỗi hôm ra 1 quyết định khác nhau. Cứ cái kiểu này thì có hôm ngồi chơi cả ngày, có hôm thì chẳng có thời gian mà nghỉ trưa mất.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một thời đã xa
    Nguyễn Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là 1 phút giây nông nổi
    Em dại dột,em trẻ con,em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ quên em
    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
    Đừng dối lòng mình vì đã lỡ yêu thương
    Ai cũng có những phút giây yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lòng.
    --------------------------------------------------------------------
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau?Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy! Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối?Cũng chẳng thể giống cô gái trong ?omột thời đã xa??
    Bao con đường đã in bước chân qua?Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ?Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải là nghệ nhân mà chắp lại pha lê?!
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê?Thì cớ gì con người lại không thể ? Dù băng qua nỗi đau là không dễ?Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu?
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau?thì em đã không bao giờ làm thơ nữa?Chúng mình đã không chờ được để đi cùng trong hương hoa sữa?Như đã hẹn hôm nào?

    ---------------------------------------------------
    Em cứ khóc đã đời đi nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại ...tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi nhé
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi nữa nhé
    Thời gian trôi dẫu đi mãi không về
    Tiếc- để sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là nơi thương mến chở che
    Em cứ nhớ thật nhiều đi em nhé
    Thật vô tâm khi quên lãng mọi điều
    Em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, giận hờn, tiếc nhớ
    Những buồn vui, cảm xúc rất...Người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    Hãy để cho tất cả trôi đi...Sống vì hiện tại và tương lai..Rồi bé sẽ lớn lên và nhận ra được đâu chính là hp đích thực của mình..
    Em còn bé
    Còn trẻ con
    Còn nông nổi
    Còn dại khờ
    Còn chút thơ ngây
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 07/01/2004
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc đâu
    Zdreamer
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...

    Tìm hoài mới thấy nó. Bài thơ... Đọc qua đã thấy thích, có thể nó đúng với tâm trạng mình chăng? Chia tay gì đâu nhỉ. Đến và đi. Quy luật rồi mà. Nhưng sao vẫn thấy xót xa và tiếc nuối. Giá có thể làm lại một điều trong tất cả. Biết đâu lúc đó lại nối tiếc vì nó quá hoàn hảo để mình chẳng thể khóc. Cố dằn lòng rằng chẳng có gì cả..... Ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới cho tất cả.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, căng thẳng , mình luôn cảm thấy nguy hiểm ở xung quanh nhưng biết mà vẫn không tránh, chỉ tự an ủi rằng số phận đen đủi, chưa đến lúc giàu vậy. Kể ra thì sự mất mát thật là lớn nhưng đối với mình , một thằng lãng tử đã quen chịu đựng những sự mất mát thì ngày hôm nay có đáng kể gì nếu so ra những thứ đã chào tạm biệt nó cơ chứ.
    Mọi sức lực của tuổi thanh niên dường như chạy đâu hết cả, toàn thân như rã rời nhưng vẫn phải lê bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Tất cả vì mơ ước...!
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chiều hôm qua. Chơi cầu lông với con bé hàng xóm. Bị anh nó trêu là vừa đánh cầu vừa múa vũ ba lê Hồ thiên nga, cú quá.......
    sáng nay. 2h sáng lọ mọ dậy mò luật doanh nghiệp, phát hiện ra là Cty TNHH không đc fép fát hành cổ fiếu........àh, ra thế!

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cho em chơi ké với
    VIẾT CHO CHÍNH MÌNH
    em không muốn nhớ về dĩ vãng ngày xưa
    nơi kỷ niệm đôi ta đã ngủ yên trong cỏ
    lời thề cũ vọng về theo tiếng gió
    chiếc hôn đầu vụng dại đã trao anh
    Con đường xưa , kỷ niệm cũ còn đây
    Hàng cây hẹn hò vẫn xanh cùng năm tháng
    Một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng
    Để một người ... ôm kỷ niệm lang thang ...
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em gái bé bỏng! Nghe hay nhỉ?! Hoá ra mình lại được coi như vậy ,thực ra thì lúc nào chẳng như thế, người ta thường hay ngộ nhận điều này hay điều khác nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật, có một điều mà không phủ nhận được mình là một người bạn tốt, rất tốt nhưng không phải là một người yêu của ai đấy được! hì, mà thế cũng vui, đúng rồi, em còn trẻ em còn có quá nhiều thứ ở trước mắt...
    "I don''t know why U say goodbye.......... " boulevard đấy, câu mà có một người cứ lải nhải vào tai mình mãi , trong một ngày nắng đẹp-ngày hôm qua , không phải hôm nay... để bây giờ cả ngày chỉ có bài đấy mình nghe đi nghe lại, có vẻ giống mình! Hi nhưng mà nghe thấy hay thôi, love song mà, đâu phải là cái gì đó đâu,,,, Ai đó bảo mình có cái nhìn lạc quan về cuộc sống nhỉ, đúng rồi luôn thế mà!
    Thế là tự hứa với mình rồi nhé, còn con ngoan trò giỏi không trốn học bỏ tiết để ở nhà ngủ hay là lên cái chỗ đấy ngồi nữa! Chùa Kim liên vẫn thế, vẫn là chỗ làm cho mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu ,nhẹ nhàng!
    Over and over I whisper ur name.........................
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt !
  9. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ôi xời, viết cả đời mà k làm thì cũng = âm thà k viết còn hơn đỡ tốn cơm tốn gạo, lỏm quá, tự nhủ với bản thân là đc rồi, viết thế này thì chẳng bao h làm đc đâu
    vậy thôi, có gắng mà làm những gì mình muốn, bỏ qua cái chuyện vớ vỉn kia đi, lởm k tả đc
    Your smile is the most important thing you wear........
  10. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một mình
    Thân tặng một đứa dở hơi nhân một ngày đặc biệt. Hôm nay con bé đang down nên chẳng viết được cái gì vui vẻ. Chỉ đơn giản muốn nhắn gửi rằng khi thằng Ku cần một bàn tay để tâm sự và chia sẻ thì con bé luôn sẵn sàng. Cái này viết cho cả bọn...cho những ký ức thật trong trẻo đã gìn giữ tình bạn của lũ dở hơi bọn mình
    (Cám ơn một người vì một lý do đặc biệt)
    Bạn có bao giờ từng ngắm trời sao?
    Lung linh lắm những khoảng màu rất thật
    Phía trên cao là màn đêm vô tận
    Nơi bắt đầu trời mây trắng lang thang...
    Biết nỗi buồn nào là thật trong đêm?
    Ta chông chênh giữa hai đầu ký ức
    Nửa buồn vui là những điều không thực
    Nửa vô hình là nỗi nhớ mông lung...

    Ta đếm sao trời trong đêm trắng không tên
    Không còn trở trăn cho điều được mất
    Giữa những nỗi đau niềm tin là có thật
    Có thể một ngày ...tất cả sẽ lớn lao...
    [​IMG]Gửi Gió cho Mây Ngàn bay...[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này