1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_bac_dau_uteot

    ruoi_bac_dau_uteot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To: 1 Kric
    Cc: 1 Ve Bống + 1 thằng Béo (Nhưng hai đứa này chẳng thể hình dung được thế giới này đâu nhỉ?)
    (Cái này tao viết từ đêm hôm trước, đêm hôm nào chắc mày biết)
    Đêm nay, thằng Béo gọi điện về. Ban ngày nó đã nhắn tin trước nên chẳng có gì bất ngờ cả. Lỡ uống tách cà phê đợi điện thoại của nó nên thành ra bây giờ chẳng ngủ được, lại nhớ thời sinh viên, nhớ một khổ thầm đã làm tặng thằng Béo:
    Chu kỳ sống hết ngày rôi đến đêm
    Đời sinh viên đôi mắt quầng thiếu ngủ
    Nhìn ra ngoài thấy bầu trời loang lổ
    Mới biết mình đã thức trọn đêm thâu
    Trong mắt thằng bé, con bé bây giờ vẫn chẳng mấy thay đổi, vẫn yếu đuối như ngày xưa. Còn nhớ hồi đầu năm I, lỡ mồm trêu một đứa là: "Béo" (thực ra cũng không phải là trêu mà là lỡ nói lên sự thật ), thế là tự dưng có đứa sinh viên đàng hoàng ngồi khóc tu tu... Chỉ khổ thằng bé mắt chữ O mồm cũng chữ O (hệt như cái quảng cáo Ngạc nhiên chưa vậy). Năm đầu tiên, cả cái đứa trêu lẫn đứa bị trêu đều như những đứa trẻ mới thi đỗ đại học, ngoài cái hào hứng ban đầu, những cái vồn vã trước cuộc đời sinh viên, và cái kỷ niệm dở hơi trên, mọi thứ đều nhạt nhoà..., với những lo nghĩ riêng, thằng bé muốn tạo dựng sự tách biệt...
    Năm thứ hai, ban đầu cũng nghĩ đến một sự tách biệt... Khai giảng xong cũng là dịp sinh nhật một đứa. Đã không đến. Chẳng có ấn tượng gì trong đầu thằng bé cả, chẳng qua cũng như nhiều cái sinh nhật khác.... Trên đời này còn nhiều cái đáng để suy nghĩ hơn... Hôm sau, bị đánh chặn bằng một câu hỏi tại sao? Lại mắt chữ O, truớc đến giờ chẳng có ai trách hắn cả, chỉ có những mối quan hệ lỡ hình thành rồi cũng "lỡ" nhạt đi, hôm nay lại có một đứa "chẳng mấy quen biết" đến hỏi mình tại sao... Có một điều gì đó thay đổi...
    Cũng năm thứ hai, khoa Tiếng tổ chức dạ hội. Lớp được vài mống nam nhi, có khuôn mặt hắn trông giống Forest Gump nhất, nên được "mời" đóng vai Thằng Ngố. Đêm dạ hội trùng đúng vào đêm sinh nhật thằng Ngố. Một nồi cháo gà + mấy chai Lavie rượu nếp, một lũ bạn. Con bé tặng hắn một món quà tự tạo, món quà chút nữa đã làm trí tưởng bở phong phú của hắn tăng tiến... (hihì, biết đâu ko phải tưởng bở cũng nên ). Dịp 08-03, con bé còn nhớ chứ? Đó chắc là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn hát trước đông người, trước cả lớp. ?oBằng lòng đi người yêu nhỏ bé...? Để hát bài này, hắn đã bỏ mấy buổi lọ mọ đến nhà thằng Béo tập hát, phải nói là tập rống thì đúng hơn, bài hát có những đoạn luyến láy bực cả mình mà đến giờ hắn vẫn còn nhớ... Cái thằng Béo kia nữa, cậy có chút level về âm nhạc, củ hành hắn đủ điều... Nhưng chỉ cần tặng bài hát đó cho một người và cho tất cả mọi người... Ờ, lại còn hai hòn sỏi nữa chứ... chuối thật. Mấy đứa bắt đầu thân với nhau như những con dế vô tư. Những đứa trẻ...
    Năm thứ ba, hắn cảm nhận con bé thay đổi. Hình như nó có ai đó... Thằng Béo kia vô tâm dẫn mối một anh chàng điển trai tới sinh nhật con bé. Hắn biết, định can xong lại thôi. Trái tim hắn còn mải rung động ở một nơi khác. Mặc kệ hai đứa sát thủ, mặc kệ cái nhóm 4 đứa dzớ dzẩn, chí choé... hắn đã gặp mối tình đầu.
    Năm thứ tư, hắn thấy già đi hẳn. Chỉ có mối tình đầu của hắn dậm chân tại chỗ. Chẳng biết có phải vì hắn nhát gan, toan tính, hay vì gì khác... Lũ bạn rủ nhau đi kiếm thêm cho vui vẻ, con bé còn nhớ hồi đấy mấy đứa cùng làm cái gì không? Đi phát poster cho MF... Cả đường Bà Triệu, rồi Huế, Hàng Bài, chỗ nào có cửa hàng M trong Hà Nội phải mò đến bấy nhiêu nơi. Mệt nhừ người, "bác" của con bé đến, lắc đầu + cười... Rúc rích!
    Hè, chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp kỳ cuối. Bạn cùng lớp nhiều đứa rục rịch đi làm. Hắn gặp thất bại trong chuyện tình cảm, một thất bại tất yếu... Biết vậy, nhưng hắn thấy bế tắc. Mọi điều tưởng như tan biến... Hoá ra mọi dự định, kế hoạch trước giờ của hắn chỉ là những thứ viển vông, có những cái tất yếu hắn không chịu thấy, cố tình không chịu nhìn nhận, có lẽ vì quá cần một nơi để trái tim trú ẩn chăng... Hoá ra, hắn không tự tin như vẫn tưởng. Con bé alô cho hắn... Mấy đứa alô cho hắn... Đã đến lúc phải tiếp tục!
    Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp, rồi mỗi đứa một nơi, đứa đi làm, đứa đi học tiếp, và có đứa lấy chồng. Khi nghe con bé báo tin (hắn biết tin từ khá sớm), tâm trạng thằng bé ra sao nhỉ, ừ thì một chút ngạc nhiên, chút vui mừng, một chút buồn, một chút tiếc, xen lẫn... Hắn tin ở ?obác cháu nó?, tin rằng bác nó sẽ làm cho con bé sẽ hạnh phúc... Còn khoảng vài tháng nữa thì nó lên xe hoa. Vài tháng chắc sẽ trôi nhanh lắm. Tối tối, con bé gọi điện cho hắn.... nó chia xẻ nhiều điều, nhờ tư vấn về dăm ba điều khác. Nhà tư vấn ?obất đắc dĩ? chẳng khuyên nhủ điều gì nên hồn... Mà sao con bé tin hắn thế... Ngay cả khi điều lớn nhất khi đó hắn có thể làm được chỉ là khích lệ và ủng hộ mà thôi... Ước gì hắn làm được những điều lớn hơn...
    -> đoạn này ngày hôm nay bổ sung:
    Con bé này,
    Tao vốn rất ghét phải nói về quá khứ. Nói về quá khứ, về kỷ niệm khiến tao nhận ra rằng trong tao còn có một cái thằng yếu đuối, một cái thằng mà tao không muốn thừa nhận. Vả lại quá khứ của tao có quá nhiều điều đáng để quên, và nhiều hơn rất nhiều so với những điều đáng nhớ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi gặp mày, chát chit với mày, những điều đáng nhớ và cả những điều đáng quên cứ tràn về trong tao. Con người tao nó mâu thuẫn... vậy đấy!
    Lấy chồng rồi nhưng tao chẳng thấy mày già đi. Chẳng thấy hay lại cố tình chẳng thấy. Trong mắt tao vẫn là một mày vô tư và bé con song cũng thật yếu đuối, đa cảm. Tao thích cái cảm giác ngồi im một chỗ nhìn hai đứa chúng mày cười đùa. Nó làm tao sống lại và trở về với sự vô tư của thuở nào.
    Mày hiện tại đang có cảm giác chông chênh. Cũng phải, công việc chưa thật sự ổn định, cửa đi học bị chi phối bởi nhiều yếu tố, có gia đình rồi thì phải sống khác so với mấy đứa kia... Nhưng mày hãy nhìn bên cạnh mình xem, mày có ?obác?, có 1 tổ ấm để vun vén những ước mơ, xa xa hơn chút là chúng tao, Ruồi, Bống, Béo. Con bé hãy cố gắng lên (vẫn lại chỉ là những khích lệ), hãy phấn đấu hết mình cho thực tại, trên con đường mà mày đã lựa chọn, đã vạch ra... rồi đến một ngày tao tin rằng chúng ta sẽ hái được quả ngọt... Tao tin vậy!
    Vài năm nữa chắc cũng sẽ trôi nhanh lắm. Rồi lại những năm tiếp theo nữa... Những cười đùa của ngày hôm qua, hôm nay đã và sẽ trở thành ký ức. Không hiểu khi đấy gặp nhau sẽ thế nào nhỉ...
    UTEOT là gì hả mày: "Until The End Of Time!"
    Đếch biết vài chục năm nữa ra sao...
    Đếch biết cuộc đời thành bại thế nào...
    Đếch biết...
    Chỉ mong bốn đứa hai chữ: Bình Yên
     
  2. haika

    haika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    .....
    Ngay` hom nay sao that toi` te.
    Doc nhung thu'' day'' roi` thay'' that buon` long`.......co'' cam giac'' gi` do'' that kho'' hieu, ve` tinh` cam cua anh.
    chua bao gio` lai co'' suy nghi thee'' nay` ca........
    Tinh` cam cua anh danh` cho minh` cu'' ngo la` lon'' lam'', nhung gio` moi'' hieu ............ko phai la` the.

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay em đọc topic này & em thấy thương chị này quá..........oooooooooaaaaaaaaa
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên lại thích thơ,hay thật đấy ... con bé hình như dạo này trầm hẳn,chẳng muốn nói nhiều chỉ muốn cắm đầu cắm cổ viết ,thật nhiều,thật nhiều mà không biết như thế có tốt không nhưng mà cũng có được những niềm vui của riêng mình nhiều lắm.
    Đi hết một mùa thu
    Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
    Thu đọng lại nỗi buồn thời xa vắng
    Anh ra đi không một lời từ biệt
    Phố than buồn đơn lẻ một mình em .....
    Biết đến bao giờ em mới gặp lại anh
    Để được đi bên anh hồn nhiên như ngày ấy
    Câu từ biệt ngàn đời không nói nổi
    Xa anh rồi thương nhớ cứ đầy vơi...
    Em quay về với con phố bình yên ,
    Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
    Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
    Những ngọt ngào âu yếm thủa yêu thương ...... <P align=left><FONT color=dodgerblue size=4>Fly me to the Moon and let me play among the Stars</FONT></P>
    Được Night_sky sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 15/01/2004
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất...."
    Ừh hì, hôm nay lại thấy vui rồi, mà tự nhiên nhận ra là sao thời tiết hôm nay giống mình quá đi thôi... sáng thì lạnh ơi là lạnh, sương mù giăng đầy trời, cả trời HN phủ một lớp áo ....... rồi thì gió, rồi thì buốt... thế mà đến trưa, hơi chiều một chút đã lại có nắng, đên chiều nắng to đẹp...
    Mấy hôm chán nản, hành động cũng chán nản dở hơi dở hồn thì thôi đã ổn rồi! Không ngờ chúng mày lại yêu tao thế, hic hic xúc động và hạnh phúc quá... mình thế này là nó cũng thì đúng là nhất quả đất rồi còn gì nữa....
    Hihi, buồn cười quá đi thôi , hôm nay Mỹ Tâm được hẳn 3 giải, yêu MT qúa thôi ,,,,
    Hic, hôm nay thông báo với thằng bạn cùng lớp là tình hình là như thế, chưa gì đã đòi hợp đồng roài, có cần phải nhanh thế không?
    Mà T ơi, tao bảo với mày là tao thích thằng đấy thôi, sao tự nhiên mày lại tát tao một cái, hic, gì mà dữ thế.... mày tưởng nói thích là thích được ngay ý à, đùa vậy thôi, để thích được một người khó lắm mày ơi...... với cả bây giờ chắc mình đi đường phải để ý hơn mấy lão ngoài đường thôi mà lâu rồi, mình hình như vô cảm, mẹ ơi ôi sợ quá
    ăn nhiều quá, mình thành ỉn mất roài, huhu chẳng hiểu tết này mà tăng thêm nữa thì có mà,..
    thôi được rồi mình sẽ tự hứa với lòng mình là khâu cái mồm lại, ăn ít ít đi thôi cho còn xinh xẻo không thì hic , đúng là ma chê quỷ hờn... Tết này thành ú!
    Tất cả đã qua như một giấc mơ, một giấc mơ không đầu, không cuối, chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào....
    Cũng lạ, chẳng buồn, chẳng vui, vô cảm,, chỉ thấy là ngốc nghếch, dại dột ,khờ quá đi thôi,.... nhưng không bao giờ mình hối hận hay tiếc nuối, Cũng không buồn nữa, không chán nữa, đã từng thôi , vì nếu buồn chán thì sẽ già, sẽ xấu xí đi mất, đã béo rồi còn xấu thì huhulúc đấy chắc chỉ có mà.... mà sao dạo này mình thèm ăn socola thế không biết.. mặt thì đầy là ,.. lại còn mỗi ngày nửa bar socola ,hic tết ơi là tết!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    When U cant have what U like, U have to like what U have.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật, cuối năm, phi như điên mà chẳng được cái giè ra hồn, mama bảo là thui, tết nhất roài không đi nữa nhưng cai chân nó cứ chạy. Việc chuẩn bị tết nhất nó lo nhưng cảm thấy đơn giản, năm nào chẳng giống năm nào.
    Mấy hôm nay, người ta về quê ăn tết, xe cộ chật như nêm, nhưng không khì đúng là vui như tết, mọi người tán chuyện rôm rả quá, mỗi chuyến xe mình lại nghe được nhiều chuyện , thấy nhiều cuộc đời. Có lẽ mình phải làm cái topic Quái xế phiên lưu ký mới được.hehhehe.
    Chưa năm nào tết vất vả như năm nay. Mong rằng năm sau sẽ tốt đẹp hơn nhìu<nhưng mama bảo năm sau là năm tuổi, híc>
    Chẳng bít trước được cuộc đời, thía mới hay chứ 1
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khuôn nhạc tình yêu
    Cô đơn thì dài nỗi nhớ có ngắn đâu
    Em tô hết những gam màu vụng dại
    Đến một ngày em sẽ chẳng yêu anh
    Trời thì trong và mây trôi rất nhẹ.
    Tâm hồn em chưa bao giờ thanh thản thế
    Khi nỗi đau em tự nhận riêng mình.
    Đến một ngày em sẽ chẳng yêu anh
    Những thư từ em đem vào hoài niệm
    Những lời yêu thương dù chưa bao giờ chân thực
    Gói ghém vào một ngăn nhỏ trong tim
    Đến một ngày em sẽ hết lặng im
    Hết u buồn và hết cả mong nhớ
    Chỉ mỉm cười và rồi để tự nhủ
    Cả một đời đâu thể hết yêu anh.
    mình vẫn thích những bài kiểu như thế này!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  9. babyshadykim113

    babyshadykim113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bị viêm họng rồi
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng muốn làm gì, viết gì... chỉ muốn ngồi nhậu nhẹt với ai đó để cho thật say rồi ngủ cho đỡ fải nghĩ ngợi về csống hiện tại
    Your smile is the most important thing you wear........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này