1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ăn rồi ngủ, chiều chiều vác vợt đi đánh cầu lông, càng ngày càng thấy Tết chả có gì ngoài việc được nghỉ ngơi vài bữa. Sau đợt này chắc lên 4-5 kg là ít. Hiện tại chả có gì đáng phàn nàn cả, giống như mimi@ nói đấy thôi, khi mà mọi sự không như ý của mình thì hãy học cách chấp nhận vậy!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. babyshadykim113

    babyshadykim113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá, chẳng biết tết có ấm hơn chút nào không nhỉ
    không thèm kí!
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, đi mua sắm gì cũng ngại nhưng vẫn phải đi. May hôm nay không mưa. Tết thời tiết mà thế này thì ở nhà ngủ cả ngày mất. Lười quá, chẳng làm gì cả. Tết ai cũng bận rộn, chẳng bù cho mình. Sang năm mới, tính tuổi âm đã 25 rồi. Chưa hình dung đc nó như thế nào. Có nhiều việc phải nghĩ , lo không biết có thực hiện nổi hay không. Năm mới hi vọng là cái gì cũng tốt đẹp với tớ và với tất cả mọi người
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhớ một người không nên nhớ,
    một nỗi nhớ không thể chấp nhận được.
    Giá như không có ngày ấy,giá như...
    Mà cũng chẳng biết có phải là tình yêu thực sự không,
    chỉ nhớ suốt ngày ,
    muốn nhắn tin nhưng không nhắn,
    muốn gọi điện nhưng lại thôi,
    muốn bay đến bên người nhưng không thể.
    một bức tường vô hình không thể vượt qua.
    Khuất phục mọi thứ đều có thể ,
    nhưng khuất phục chính bản thân thì lại khó trăm bề.
    Vẫn chưa nói hết được nỗi lòng mình qua từng câu viết,
    Có ai hiểu được lòng mình đâu!!!!
    Ôi BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH QUÁI ÁC!!!!
  5. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đã làm gì đâu mà tính chuyện mất hay được ?!
    Hay nhỉ cái bác này.
    Hãy làm những gì cần làm, bằng hết khả năng. Thành công hay thất bại cũng không thành vấn đề-->luôn thanh thản và không bao giờ hối hận.
    24 tuổi rùi mè còn vậy, kể cũng fễu thật...hè hè
    Cố lên nhé !
    TO SACRIFICE MY WHOLE LIFE TO THE HAPPINESS OF YOU
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tết này em đau khổ rồi các anh chị ơi...............em đi bán son Lipice mà giao hàng chẻng có ai mua, em lại mang về gần 100 cái các chị ơi mua đi mà dùng các anh ơi mua tặng các chị đi!!!!!!!!!!!!!!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  7. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời chuột ngốc!!!!!!!!!!!!!!(n)
    TO SACRIFICE MY WHOLE LIFE TO THE HAPPINESS OF YOU
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    2 nghìn một thỏi
    chits mua 10 thỏi đi mừng tuổi
    ...
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đại caaaaaaaaa!!!!!!!!!! Em giết anh!!!!!!!!!!!!!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này