1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn ngày mai phải khác so với những ngày đã qua rồi Bút Chì
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sẽ ngồi nghĩ xem bắt đầu từ mai nên làm những gì, chắc chắn sẽ là 1 cuộc cách mạng, hi vọng là làm được.
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tặng mày, hehe, chẳng ai tặng mày cả thế nên tao tặng cho mày khổ thân mày....
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    ÐK:
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Loài người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm mưa tan mãi trên đời
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    năm mới cũng có chút may mắn
    trúng 2 tờ xổ số xuân con 80, được 50 nghìn
    ...
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày 27/1 .Phải thi hai môn liền ,nhục như con trùng trục
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp chú, cũng gần năm rồi đấy nhỉ? Dạo này thế nào, khoẻ chứ, Hôm nào anh em ta gặp nhau chút nhỉ? Lâu lắm không gặp nhớ thế không biết. Chào mừng sự trở lại của chú.....
    Do it yourself
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi đấy, hết những ngày vô tư lự, chỉ có ăn, chơi và ngủ. Hết Tết thật rồi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Thế bà chị thích toàn là những ngày tết a?
    nếu thế thì kiêm ông chồng nào nhiều tiền, dễ tính , chiều vợ hết lòng he he thế là cả năm toàn là ngày tết
    hihi
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này