1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại đến... hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình :-)
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy lòng mình trống trải quá, chỉ muốn đi đâu đó một mình hoặc ngồi gần anh và im lặng. Cứ tự hỏi tại sao mình không thể cứng rắn hơn được, lòng cứ mềm yếu mãi thế này sao? Bây giờ sao ít cười, ít nói hơn ngày xưa...gặp ai cũng chỉ đến câu thứ ba là thở dài. Có sắp hết lông bông được không? Suy nghĩ mãi về một vấn đề...rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, dằn vặt nhiều..nỗi buồn cũng nhiều rồi cũng chỉ đến như thế này là hết. Đôi lúc cứ thấy mình chới với...chỉ sợ khi lòng mất đi niềm tin, đa cảm quá chăng?
    Sẽ phải tiếp tục cố gắng thôi. Dừng chân tại nơi này lâu quá rồi...cái gì bắt đầu mà chẳng khó khăn. Một ngày không làm được thì một tuần sẽ làm được..một tháng không làm được thì một năm sẽ làm được. Cũng phải chứng tỏ được điều gì đó để bố mẹ yên lòng và anh bớt lo lắng hơn chứ.
    Vực lòng dậy thôi...không thể cứ trùng mãi thế này được...dẫu gì vẫn luôn có điểm tựa vững chãi... để có thể gục đầu vào đó mà khóc hồn nhiên như một đứa trẻ...
    KHẮP TRẦN GIAN NGỌN GIÓ LÊNH ĐÊNH...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  3. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thật ! Suốt ngày khóc.
    I would fly to the moon and back if you'll be...
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì khóc ra nước mắt, khóc thành tiếng còn ng lớn thì khóc trong lòng, trong sự im lặng não nề.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cứ nuốt nước mắt mãi vào trong thì cũng không ổn. Lâu lâu cũng phải khóc thành tiếng để phá vỡ cái khó chịu trong lòng. Khóc đôi khi để rửa hết lớp bụi trong mắt, giúp mắt sáng hơn và có thể nhìn mọi thứ rõ hơn. Nước mắt sẽ rửa trôi phần nào muộn phiền. Tại sao lại cứ phải nhịn nhỉ? Nếu khóc được thì hãy khóc đi. Nếu ngại thì buổi đêm chui vào trong chăn mà khóc, khóc một cách tấm tức để thoả nỗi lòng.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc muốn khóc mà cũng chẳng khóc được, đâu phải dễ dàng mà khóc được.

    sand

  7. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu. Mong mình có thể làm được những mong muốn ...từng bước một thôi...và mọi chuyện sẽ tốt lành!
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    cố lên !..... tôi ơi
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thế nhỉ?.Đáng nhẽ mình phải vui mới đúng chứ, mình đang lo điều gì đó hay sao?.Chán thật một người vô tâm như mình h lại thế này sao, tôi ơi, ngươi làm sao thế này?
    NO, NEVER, FOREVER
  10. windy_sunset

    windy_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống không có sự phủ phàng, nhẫn tâm và một chút độc ác thì bạn khó sống lắm.
    Tất cả các mối quan hệ đều có sự lợi dụng.
    Ha..Ha..Ha..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này