1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    SỐNG LÀ CHO,ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH!
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... thế là tết đã hết... khoảng tgian vui vẻ cũng hết theo luôn... đi với mọi người vui thật
    tết này có nhiều điều vui thật nhưng cũng có những điều khiến mình buồn.... có lẽ buồn nhất là chuyện gia đình.... gia đình mình chẳng bao h đc yên ổn cả... Sao ông trời ác thế, ông luôn bắt tôi fải chịu khổ.... ông có hiểu cái cảm giác của tôi ở hoàn cảnh này như thế nào k?? Tôi chỉ muốn đi thật xa, thật xa để k fải sống trong cảnh này nữa.
    mà thôi, k viết gì nữa... b h k có cảm hứng, đang bận suy nghĩ chuyện khác. tẹo nữa, đợi đến đêm
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một mình sinh hoạt mãi thì ko hiểu sẽ biến thành thế nào nhỉ? Dường như là ngày càng trầm uất, ở nhà một mình, ăn cơm một mình, một mình một nhà, một mình một nơi. Ngày tết này mà cũng một mình, ko được đoàn tụ gia đình... ****............end up freaking crazy................
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Dì à, thôi đừng buồn nha, cháu Chúc dì luôn hạnh phúc, mà hè dì về thì phải??!! Về dì cháu mình đi ăn với nhau nhé!:P Hic không biết có đúng là nick của dì mình không nhỉ? Chỉ mong dì đừng buồn nha!:D
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cảm thấy là mình có hoài phí lòng tốt hay không? Cũng không hiểu lòng tốt của mình có bị lại thành tốt mà lại làm hại người khác không nữa,có khi lại bị nói là nhiều chuyện nữa ý chứ, có khi lại bị coi là tọc mạch, xía vô chuyện của thiên hạ ý chứ, thế gọi là gì nhỉ, bao đồng à?Hic hicCuộc sống nhức đầu quá! Mẹ lúc nào cũng bảo là 3 chị em, mang tiếng mình là chị cả nhưng lúc nào cũng làm cho mẹ phải lo lắng! Hic, từng này tuổi rồi mà vẫn vậy!
    Đúng là bản chất là cái gì đó không thể thay đổi được!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng hết tết , hôm nay sau khi tỉnh giấc ngủ kéo dài 2 ngày liền ,Tết với chả tết chỉ thấy oánh bài với nhậu nhẹt, cái bao tử của mình chắc lại mỏng đi một chút roài.
    Năm nay sao Đào Hoa chiếu mệnh, tài vận thì không có giè , chắc năm nay cưới vợ roài, thích quá
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He.... tks cún đúng là dì của cún roài. Kêu ca chút y mà, chuyện nhỏ
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bất kể gặp từ m..... ở đâu, ngoài cửa hiệu, trong sách, trên vô tuyến, trên net, lại nhớ .........Hàng ngày vẫn phải dùng đến.....Vâng, cố quên và cố quên......
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lúc nào đó "boom" biến mất... thì sao nhỉ? Chỉ mong muốn là thế ^_^
    Cuộc sống là những chuỗi ngày phải suy nghĩ, giá mà mình ko phải bận tâm về những điều đáng lí ra phải quẳng nó vào sọt rác từ lâu... Hình như bản thân thích sưu tập đồ cổ á... cái gì cũng giữ khư khư vào mình... bực thiệt... đã đến lúc tập bỏ bớt những thứ ko cần thiết thui...
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thanks cho bản thân mình vì vấp một lần xong đã đứng lên tiếp được! Bây giờ mình hoàn toàn có thể khẳng định với mình rằng mình không còn tí suy nghĩ vẩn vơ về nó nữa!!!! Không đáng! Mình hứa với nhóc là mình sẽ dành tặng nó một món qùa rất tâm đắc nhóc nhỉ? Nhưng thôi, sáng dậy nghĩ là mình còn hiền lắm, mình không cần phải thế!:D Sống như thế nào thì nhận lại được như thế thôi mình ơi, ai bảo mình làm tổn thương người khác thì y như rằng nó thế với mình, cũng đáng đời mình lắm!!!
    Anyway, lớn lên rồi, lớn hơn thật rồi
    Đang nghe bài Đã Qua của Bằng Kiều ,nhẹ nhàng thật, dịu êm thật!!
    Tôi đã qua những ngày xót xa, tôi đã qua những chiều thiết tha, ...trong phút giây, âm thầm tôi đã quên, quên những đêm thật buồnnnnnn.......
    Ôi tháng năm, phai tàn theo giấc mơ,,,,,,,,,, Ôi trái tim vô tình hay lãng quên, bao dấu yêu gieo sầu trong mắt ai, giờ khuất xa mù khơiiiiiiiii..............
    Ai, một thời trót yêu dại khờ, ai một lần lãng quên... Bao ngọt ngào , nhớ nhung êm đềm, giờ đã qua .... nhẹ nhàng........
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này