1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  2. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    huhuh thế là hết tết rồi. hichichic mai fải thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh mà sao tối nay học lại chẳng vào thế này ko bít. huhuhu bác ơi cả đòi bác mới nghĩ ra được cái Tư tưởng sao bắt cháu học có vài ngày thì làm sao cháu happ thu hết được ạ.
    ngay kia lại thi môn tiêp theo. hichichic đời là bể khổ
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    8hAM: Chỉ có một người online, trong đó có 1 thành viên... Kinh chưa? Mình là đứa online sớm nhất cái box này. Viết cái nhỉ. Hôm qua kỳ cục gõ máy cả trang màn hình, thế mà lúc post cái máy củ chuối nó báo "Error"... thế có kay không
    Sáng nay thế là nhiều việc quá. Hic...các nơi khác chắc phải chơi hết cả tuần này...có khi hết rằm..Chỗ mình thì cắm cúi vào làm việc...sếp lúc nào cũng kè kè bên cạnh...không chăm không được. Thôi cố lên nào...vì một mục tiêu cao cả hơn kia mà
    Hết Tết ghét nhất là lại phải dậy sớm, thò cái mặt ra ngoài trời rét căm căm như thế này. Năm nay đón cái Tết đầu tiên ở nhà mới...ấm cúng nhưng vẫn thấy lạ lẫm với những điều không giống nhà mình. Chỉ tiếc là Tết này chẳng đi đâu xa được...có đứa này lại thiếu đứa kia. Lũ dở hơi bay hết cả...cái đứa gần nhất cũng phải cả trăm cây số. Ừ...sẽ nhớ mãi cái câu hẹn họ của một đứa...một ngày nào đó không xa...nhỉ
    Ừ...Ước mơ lớn rồi sẽ thành sự thật...Hi vọng những điều đã nói hôm nay sẽ không chỉ còn giản đơn là lời nói.
    Làm việc cái. Lạnh quá
    [​IMG]Gửi Gió cho Mây Ngàn bay...[​IMG]
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Các nơi khác cũng làm việc luôn chả đợi đến hết rằm đâu, bây giờ còn hi vọng là ra tết ngày rộng tháng dài còn ăn chơi sao !
    Thôi cố lên cho .... mập, vì mục tiêu cao cả mà
    Chúc thành công nhé,
    Tết đến giờ chả hỏi thăm , chắc là quên rồi !
    oài ở đời phải biết thằng bạn mình là ai chứ
    night_stars in 1980Family
     
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, nhiều dự định quá nhưng không đâu vào đâu , thế đấy . Mẹ ngồi tỉ tê , sắp tốt nghiệp rồi , cố gắng lên con ạ , cái bằng 1 dù không theo nhưng cũng nên học cho tử tế để được cái bằng khá khi ra trường, chẳng biết có làm được ko ? Mình chưa hình dung ra cảnh ra trường mình sẽ làm gì , còn học thêm tiếng Anh cho nó trôi chảy nữa , nhiều việc quá .....
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời u ám, nhìn cái không khí đã thấy chán. Chẳng biết làm gì, lại ol.

    Cũng như chị ấy, chúc cho kế hoạch chỉ 5 năm là thành công chứ không cần đợi đến 12 năm. Chắc lúc đấy chưa già đâu.
    Thật không thể nào tin được, không phải là không biết, chẳng qua là không nói thôi. Thử xem nó ra sao.
    Qua dễ dàng nhanh hơn mình tưởng. Càng nghĩ càng thấy hành động đúng. Sắp tới chuẩn bị lại busy rồi. Nhưng có khi thế lại hay .
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mai, mấy thằng bạn laị rủ đi chùa Hương, mình đã đi 6 lần rồi , còn học với nhau mấy tháng nữa thôi là mỗi thằng một ngả , chẳng lẽ lại không đi , nhưng mà nhỡ trời mưa ... tính thì lười . Thôi , cứ để mai tính
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ... rồi một phút bất chợt,
    bàn tay anh mở rộng,
    giữa lòng bàn tay đó,
    tay em còn ngẩn ngơ.
    Ôi cái phút bất ngờ,
    mở ra ngàn phút nhớ.





    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần hie hie, mình cảm thấy thật thoải mái hơ hơ, một sự khởi đầu mới đầy thuận lợi, mong rằng sẽ mãi là như vậy
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này