1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thằng bé, đầu năm mà đã đen rùi....
    làm sao đây, cũng chẳng còn nhiều tgian nữa... chẳng hiểu mơ ước của thằng bé có thực hiện đc k nữa. Mà cho dù nó có cố gắng hết mình thì chưa chắc đã đc.... nhưng mà dù sao thì cũng fải cố gắng thôi. Uhm, hôm qua ngồi nói chuyện với chị làm thằng bé suýt khóc. Khổ thế đấy, cứ động chạm đến những vấn đề .... là thằng bé lại cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy cô đơn. Phù... chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em cảm ơn chị vì chị đã hiểu em, em cảm ơn chị vì chị đã k bỏ em một mình, em cảm ơn chị vì chị đã ở bên cạnh em. Hi, em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa chi ah...
    Uhm, hôm nay mình k cảm thấy áy náy và fân vân về việc mình làm. Có lẽ chị nói đúng, mình mà cứ thế thì chắc là chết mất. Hơ hơ.... hôm nay vui ghê ta.... hix, nhưng mà cũng k đc trọn vẹn Chị đi TQ rùi.... hông bít h này chị làm rì nữa ah Nhớ chị quá Tẹo nữa fải fone mí đc. Kể cho chị biết hum nay mình làm rề
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  2. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ lại trôi qua, một tuần ngắn ngủi thôi ma nó được nếm trải đủ mùi vị, cảm giác của nó bây giờ thật khó tả.
    Cám ơn vì em đã tin tưởng anh, nhưng anh nghĩ rằng người đàn ông trong cuộc đời em chắc chắn không phải là anh đâu. Anh mong rằng em sẽ suy nghĩ lại đi nhé. Xin lỗi vì đã làm cho em hiểu nhầm và cám ơn những gì em đã làm cho anh nhưng anh nghĩ rằng mình không thể.
    Mọi việc đều không đơn gian như cách suy nghĩ của mình, điều đó làm cho mình mệt mỏi quá, vi cứ phải chạy đi chạy lại.
    Tại sao người ta có thể thay đổi một cách quá nhanh chóng thế nhỉ? Vừa vui vẻ xong đó, rồi lại đùng đùng nổi giận làm cho nó buồn quá, chỉ muốn bỏ đi cho xong.
    Trời ơi ! Có thấu cho con không hả trời?


    Em bỏ đi, mang theo trái tim anh 
    Để anh mãi lãng du trong bụi trần ....
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1tuần mới đã đến rồi...hic mấy ngày qua ngủ nhiêu quá tăng cân lên vì ngủ...khổ thế ko bít mong giảm cân mãi chả được thì nó lại tăng cân lên......ohù mà hôm trước hic co ai đó to gan thế lấy trộm pass ôp thư của mình xong gửi đến trả.....khô thế ko bít lại fải mất công đi dổi pass..hic mỗi lần đổi là ko bao giờ nhớ được cai pass mới...hic hả nhẽ nhờ bạn bè giữ hộ.....ghi ra tờ giấy hì vài hôm sau tưởng giấy nháp lại vứt béng đi mất...hic canggià trí nhớ càng tệ di hay sao ấy ko bit...
    chiều hôm thứ 6 tuân trước chuông điênj thoai rung
    đầu dây bên này: alo ai đây ah
    bên kia: da lam ơn cho gap D với ah
    bên này: dạ d đây ah làm ơn cho hỏi ai thế ah
    bên kia: ơ d ah anh đây anh T đây
    bên này ơ anh t ah anh thi thế nào
    bên kia: uh cám ơn em anh thi tốt cũng tàm tạm
    bên nay: uh hôm thi anh ơ chỗ khác bọn em nên ko ai kịp hởi thăm anh thế nào
    bên kia: ơ anh mơi thi chiều nay mà
    bên nay: ha??? (nghĩ mãi quái sao có đợt thi TOEFL vao thang 2 ) sao anh thi chiều nay ah thi cùng ngày với bọn em chư ah.
    bên kia: em nhầm với ai thế anh mới thi DLS chiều nay mà
    bên kia: hic thôi chết T ah kho thế tôi nhâm voi ânh T học cùng lớp E
    sáng hôm sau chuông điện thoại lại reo
    bên này: alo ai đấy ah
    bên kia: D ah anh t đây
    bên nay: này tôi cho 1 trận nhé sao co dám xưng anh thế hả?? lần này thì ko nhầm nữa đâu
    bên kia: ừ ừ d ơi thế lớp học E có tiếp tục ko??
    bên nay: hic thôi chết anh t ah em xin lỗi tưởng đứa bạn em
    hic đúng là càng già càng lẫn
    SCBD
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    sao mà mày toàn mơ ước linh tinh vậy?? Chẳng thực tế chút nào. Phù... mà kể ra mày cũng điên lắm cơ.... đã biết là k thể rồi mà còn cứ cố gắng kiếm tìm một cái gì đó.... một chút ánh sáng chẳng hạn. Mà sao mày k từ bỏ đc cái ý nghĩ đó vậy?? Haha, nếu mà mày cứ tiếp tục như vậy thì rồi mày sẽ chẳng đâu ra đâu mà có khi còn mất đi t/c bạn bè nữa. Mày biết thế k vậy?? Mà đã bắt đầu có dấu hiệu của chuyện đó rùi.. mày ơi, tao xin mày đừng hi vọng gì vào việc đó nữa mà.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    tui chỉ dám ước sao học cho xong để khỏi ăn bám bố mẹ nữa. nghề nghiệp bây giờ là number 1. tình yêu ko còn quan trọng nữa, nó chỉ đem đến cho con người sự đau khổ. hãy ráng sống lên tui nhé!
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười khi mà mình tức khi nghĩ rằng h này người đó đang đi với 1 người khác
    mình có là gì của ng ta đâu cơ chứ... mà chẳng hiểu sao nữa. làm thế nào để vùi dập cái ý nghĩ đó trong đầu mình đc đây
    biết là k thể rồi sao mà còn cố nghĩ, có mơ ước để rồi thế này đây....
    nhưng mà nói chung thì cũng chưa có rì hết, một chút buồn thôi mà
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đấy..thế là đã sang ngày thứ tư, nghĩa là còn mấy ngày nữa lại hết tuần. Sốt ruột và lo lắng quá. Ngày nào cũng đặt ra câu hỏi: "Mình còn bao nhiêu phần trăm quyết tâm và hoàn thành được bao nhiêu phần trăm dự định rồi?" Hôm qua là một ngày down...không thể hay chưa thể chọn lấy một cách tốt nhất cho mình. Đâu là thử thách
    Hôm qua. Sẽ là ngày mà thằng Ku nhớ mãi. Nghe cái giọng nó lúc báo tin cho mình qua điện thoại ..xúc động và lẫn lộn hệt như cái cảm giác 8 tháng trước đây...lúc nó bắt đầu tiết lộ cho con bé nghe về một Thế giới không đủ xa xôi nào đó. Mày hiểu điều gì không...thế nghĩa là mày đã đúng con đường mày lựa chọn, và cánh cửa đích đang mở ra trước mắt mày. Hãy bước vào đi...hãy bắt đầu cuộc sống mới của mày...bắt đầu những khó khăn và thử thách mới. Nhưng tao tin rồi mày sẽ thành công...and we are always best friends.
    Còn mình. Sẽ phải tiếp tục thôi, cánh cửa đích vẫn còn xa lắm. Cố gắng lên nhé...chú dế mèn bướng bỉnh.

    POURQUOI JAMAIS? JAMAIS DIRE JAMAIS!
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình... mày
    Đọc bài mày => cảm động. Mày và tao cứ như có một sợi dây ấy nhỉ. Cứ tâm sự gì với mày, y như sau đó... cái mong chờ nó đến. Mày còn nhớ bát mì trứng mày nấu không, , đó chính là lúc con ngựa bắt đầu cuộc đua đấy. Mày còn nhớ những lúc tao fone mày không, toàn những lúc quan trọng của cuộc đua, lúc thì là tin tốt lành, lại cả những lúc tin xấu.... tao lại lèm phiền mày...
    Tao đang nghe một bài hát tiếng Pháp: "Et si tu n''''existais pas...", lúc này... tâm trạng lắm. Công việc ở chỗ tay lái buôn sắp sửa phải bàn giao..., còn gì không nhỉ... còn nhiều... chưa làm được nhiều... nhưng cái mình đã làm được cho chỗ này cũng không phải là nhỏ....
    Thành công này, tạm gọi nó là thành công cái, chỉ là sự khởi đầu thôi mày ạ, cánh cửa đích cũng chỉ là một cánh cửa, điều quan trọng là căn phòng mình bước vào. Mày ơi, đừng thấy tao hái quả mà vội vàng lo lắng nhé. Tao nghiệm rồi, những cái gì mình chờ đợi nó thường đến một cách bất ngờ. Nói nôm na, lúc thì chẳng thấy cái... ch*'''' gì cả, thậm chí có những lúc tao muốn jeter luôn. Nhưng rồi đùng một cái nó đến (mày thấy rồi đó), cũng chẳng thèm "gõ cửa hoặc điện thoại báo trước". Ngẫm lại, thấy rằng yếu tố đầu tiên là tao may mắn....
    Bé iu à, rồi mày cũng vậy, yên tâm đi. Đến một ngày, cái thứ mà mày mong đợi bỗng đến mà cũng không gõ cửa, không báo trước... Lúc đấy sao nhỉ, chúng tao sẽ ... tận thu 2 suất khao của "chúng mày", haha => Không cho "chúng mày" thoát đâu!@ Hãy tin tưởng ở bác già!
    Tất cả chỉ mới bắt đầu... Tao yên tâm vì tin chắc luôn có một nhóm bạn thân ở bên mình... nhưng đừng ghét... cái_việc_mà_từ_trước_đến_giờ_mày_vẫn_ghét nhé. Nếu không làm được như vậy, thì ít nhất cũng đừng ghét... tao nhé...
    Ku
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 11/02/2004
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,lèm seo mà dzùi dzập chi cho khổ dzị hả vô tư đi
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nó quyết định không đi là một quyết định đúng đắn .nếu nó bỏ tất cả mà đi thì giờ này sẽ ra sao? không dám nghĩ tiếp nữa.Phuuuuù! không biết nó có sai lầm khi dừng tất cả lại không?nhưng nếu quyết định thứ hai này là sai lầm thì vẫn không đáng sợ bằng sai lầm của quyết định thứ nhất Dù sao cũng có người sống vì nó mà,cám ơn Người.Captain nói đúng :Hãy sống thôi, dần dần rồi khắc có bản lĩnh, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có.
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này