1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày nữa con bé phá hỏng kế hoạch của mình,mỗi ngày trôi đi con bé cũng có thêm quyết tâm nhưng mỗi ngày trôi đi con bé lại cảm thấy buồn hơn một chút măcj dù đã cố gắng làm cái điều mà nó cho là quan trọng nhất đối với nó bây giờ để bỏ đi những gì làm nó phải nghĩ nhiều.
    ......Mỗi ngày lại có thêm những người bạn mới và mỗi ngày nó vẫn nhận được sự quan tâm của những người bạn... những lời trách,những câu hỏi thăm đôi lúc làm cho nó muốn khóc nhưng nó vẫn chỉ cười và cười như ngày trước nó vẫn vậy.
    ..... Giờ con bé không biết mình đang cần điều gì mà chỉ biết rằng nó không thể không cố gắng đi tiếp,không còn con đường nào khác cả ... tính bướng bỉnh của nó dẫn đường đấy mà..... nhưng vẫn có một cái gì đó vẫn như muốn nhắc nó về một điều ,một diều mà nếu nó không quá bướng bỉnh bỏ qua thì chắc giờ nó đã không như thế này....nhưng biết đâu được nhỉ,một ngày nào đó rồi sẽ đến....lúc đó nó sẽ mang về mình nhiều hơn..... còn xa nữa không nhỉ ngày đó.....?



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ặ,cĂi thỏng ranh này,lÂu thỏưt lÂu nó mỏằ>i gỏằi 'iỏằ?n,nó cỏằâ nhặ là 'ỏằ. xfng ẵ,sỏp hỏt rại thơ nó lỏĂi 'ỏằ. thêm vào cho 'ỏĐy.không khâo có ngày 'ỏằ. không kỏằi mơnh hoài ,hơ hơ ,không thoĂt 'ặỏằÊc!
    Hôm nay vui,nÂng 'ặỏằÊc 4 cỏằƠc,hơ hơ ,tỏằô tỏằô thui,dỏằƠc tỏằ'c bỏƠt 'ỏĂt mà.
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/02/2004
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên
    Lụa nắng cho buồn vào mắt em
    Bàn tay xanh xao cho ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng không vào trong mắt em....
    đôi khi thấy lòng người thật giả dối, giá lạnh! Cái mình tin thì là cái không đáng tin! Mất đi niềm tin, mất đi tình yêu!
    Mất đi tất cả!
    Tiền ư, ai bảo mua được mọi thứ?
    Chẳng phải!
    Tình cảm ư? vết xước kia có lành được với thời gian không?
    hehe viết nghe như tuyệt vọng lắm vậy mà mình đang vui gần chết! Có điều thích thì viết thế, muốn đánh nhau quá đi mất!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thà rằng ngu thật là ngu để k bao h ngu
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Valentine ??? Một ngày như mọi ngày , đã thế còn bị thằng bạn bỏ bom , ức gần chết , may mà nó có lý do chính đáng . Có một ông anh hỏi: Ơ , mày ngồi một mình à , nhìn cái bọn nó yêu nhau ghét nhờ . Đang tức mà cũng phải phá lên cười vì câu nói của một ông anh không quen biết đang thiếu chỗ ngồi . Thế đấy , một lúc rồi cũng hết buổi tối , về ngủ thôi.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi, dạo này mình dậy sớm hơn bình thường, bt cuối tuần thì thôi nhé, yêu ngủ nướng! Dạo này đúng là mình ngoan thật!!!
    Sự trở lại của cunbong264, mình thấy thoải mái khi post bài bằng cái nick này hơn, hihi, yêu mình thật!!!
    Cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, có lẽ là đọc truyện làm cho mình thấy thoải mái, những ý tứ, suy nghĩ, và cách lập luận đấy mình cảm nhận được và mình hiểu điều mà tác giả muốn khuyên mình(hohô đúng là giàu trí tưởng bở, ông ý có biết mình là ai đâu..)

    Anh như bài hát xa rồi!!!
    Đúng thật, ngày nào đó, khi mình còn thấy ghét cái tên điên đấy, kẻ đấy còn tồn tại trong đầu óc mình, một ngày nào đấy mình còn hận người ta thì nghĩa là mình vẫn còn nghĩ đến họ, còn thấy yêu thì mới có ghét, có hận... chỉ đến một ngày khi mình chật tỉnh dậy và thấy nhẹ nhàng trong lòng, không một chút nghĩ suy gì .// ngày đó là ngày mình đã thực sự quên... chẳng có vết thương nào lại không lành được, đặc biệt với một cơ thể tốt như mình!!! hihi lại thèm ăn, dạo này mình thèm ăn dã man!!!
    Mình chỉ không hiểu sao lại thế, chắc là dư âm của tết vẫn còn! Suốt ngày chỉ có hai việc ăn và đi học thì leo lên xe phi vù vù, chẳng phải vận động gì cả, mà ăn thì như là hạm đội ăn, liên mồm không ngừng nghỉ, bảo sao... hic, thế mà chúng nó bảo béo mới xinh! tức quá nhỉ!!! Giá mà mình gầy lại đúng như chỉ tiêu cao một mét .. thì trừ đi 110. hic,mình cần giảm 4 cân thừa huhuhu...
    Quyết tâm cố lên nhé mình ơi!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cảm ơn có nhữngm người bạn đã yêu quý mình , cảm ơn những gì họ đã làm cho mình, cảm ơn, cảm ơn vì tất cả!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oooooooooaaaaaaaa em đang bị lụt bài tập, anyone help me??????????????ai help được em sẽ
    được tặng 1 tác phẩm ảnh của venuz, khà khà................
    em buồn ngủ quá..............thôi ngủ đã hiz hiz..............

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của nó sao quá nhiều thay đổi vậy nhỉ?không còn ngủ đúng giờ như trước nữa.vì sao vậy?mày biết rõ câu trả lời mà ,phải không nhóc?Mày sắp trắng tay rồi đấy ,cố mà sống con à,giọng ai nói với nó sao mà buồn thế,mày lại làm khổ người khác rồi.Nhưng không sao,cố thêm chút nữa,đã quyết rồi mà.nó sẽ tự nuôi sống nó được mà,còn có thể nuôi được cả nhà mà,thật đấy.Tiền thì dễ tìm lắm,nhưng tiền nó BẠC lắm,cái tình mới khó tìm, mẹ a''.bao giờ thì mày mới chấp nhận được?không bao giờ!
    RESTART AGAIN.FOR YOU AND FOR ME.UNDERSTAND.Cố mà lấy cái bằng Toefl hay cái gì đó tương tự đi nhé,cần lắm đó!hiểu không???
    <P><FONT face="Times New Roman" size=3>[blue]Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không</FONT>[blue]?</FONT></FONT></P>
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 16/02/2004
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay bực mình đâu đâu! Rõ là... chắc tại mệt!
    Chán quá đi mất, đành phải phá giao ước của mình, vào mạng vào ngày đầu tiên.. đúng là toàn việc không đâu
    Mà đúng là bực mình rồi thì thế nào cũng bực mình, khổ thân mình, bt đâu có thế nhỉ??? Thế mới hiểu cảm giác của đứa khác ////////
    Tự nhiên buồn ghê, cho đi nhiều chẳng hiểu nhận được bao nhiêu
    Đúng là chỉ thấy chán mình thôi!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sẽ có 1 số việc để làm.
    thứ nhất là giải quyết cái đống bài tập tiếng Anh kia, hôm qua mơ về cái môn đó nhưng không nhớ lắm là mơ như thế nào, hình như là bị điểm kém thì fải, nhưng không sao hic hic, chẳng liên quan zì cả
    thứ hai là giải quyết thêm 1 chương LDN.
    thứ ba là ôn thi tiếp để thi lại môn Triết.
    thứ 4 là nghĩ cách kiếm vé đi Đh TTVN.
    tệ thật!
    chẳng có ai online cả, nghe La Novia sáng không phê bằng Without Me, nhưng sớm thế này không được phiền người khác
    có người bảo mình là fải thi lại môn Triết, thế mà điểm Triết rõ cao, nhưng mình cũng chẳng muốn hỏi lại nữa, lại gây thêm lắm chuyện rắc rối.
    trong nhà đang không vui vẻ, tệ quá! mình chẳng còn biết làm sao nữa, mọi người sao thế nhỉ? tại sao không chịu cố gắng nhỉ? mình không muốn cũng fải làm 1 pà zà cau có đâu
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này