1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này rõ là chán thật rùi,chán thì chẳng làm được gì cả.hihihi.nôn nao bắt đầu cuộc sống mới.
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thầy già rồi mà vẫn còn nhiệt huyết với công việc quá , mình chạy theo thầy mà cũng phát mệt , quả không hổ với các chức danh của thầy. Nhưng mà nhiều việc quá . Nhóm khác không có việc nhiều thì nó bảo mình sướng , hic, chúng mày thấy sướng thì đi mà làm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy thật thoải mái, đi học thì thấy thoải mái nhé, thực hành thì thầy dạy dễ chịu, cảm giác của ngày hôm qua cũng hết rồi, bây giờ thấy vui vì mình lại vui! Đúng là mình cảm thấy bạn bè mình tốt với mình thật đấy, rõ ràng là mình được quá nhiều người yêu quý, vậy thì hãy cố gắng xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho mình nhé, không thì hổ thẹn với chính mình lắm!!!!
    Mình đã thực sự không thấy cảm giác gì nữa rồi, bây giờ lại thoải mái, mình lại muốn gọi điện và nói là mình không hề ghét gì người đã làm cho mình thấy ghét người ta, liệu có trẻ con quá không nhỉ/??
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ giận người tôi yêu quý nhất
    Và bực mình với kẻ tôi thương
    Còn bao nhiêu ai đó bình thường
    Tôi chỉ trách, không bao giờ giận cả.
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có nhiều việc phải làm. Bắt đầu từ đâu đây?
    Được sansi sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 18/02/2004
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rối như một mớ bòng bong...Mình chẳng còn kịp những ngày như thế này đã trôi qua như thế nào...Mệt...vậy mà vẫn còn cảm giác chưa làm hết sức mình. Có lẽ cũng đến lúc phải từ bỏ một thứ để làm tốt thứ còn lại..câu này nói nhiều quá thì phải, thế mà mãi chưa thực hiện được).
    Today is....? Ừ, hôm nay là kỷ niệm tròn 1 năm nick demen80 và cái topic này ra đời. Chắc cũng chẳng có mấy đứa vớ vẩn như mình...cứ thích kỷ niệm những điều không đầu không cuối, những thứ chỉ đơn thuần là đến và đi...vậy mà vẫn thích nhớ chỉ để coi đó là một kỷ niệm...
    Một năm. Nhiều chuyện buồn vui đã qua. Mình có lẽ vẫn thế...cũng thay đổi nhưng không nhiều. Có hai điều quan trọng trong cuộc sống là gia đình và sự nghiệp thì hoàn thành được một nửa...vững tâm nhiều vì có một người luôn bên cạnh và động viên...Hạnh phúc với những điều mình đang có...và có một đích lớn để mình vươn tới...
    Viết một chút để nhớ những gì điều đã qua...

    POURQUOI JAMAIS? JAMAIS DIRE JAMAIS!
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang ngày mới rồi,mấy đứa bạn cũng về hết rồi,một năm cũng chẳng có mấy dịp gặp nhau đông đủ thế này,cung vui nhưng có lẽ niềm vui cũng không được trọn vẹn lắm,chỉ thiếu một điều,một điều tưởng như đơn giản nhưng lại chẳng dễ chút nào cả....không biết có ai ngoài con bé biết nữa không...có lẽ nó sẽ mãi là một kỉ niệm.
    Hôm nay khác với những lần khác,có thêm một người cùng chia sẻ .... con bé thấy vui vui,không biết nó có làm cho chị thất vọng không nữa,hi`hi`...mà chị quên không hỏi phần còn lại của điều bí mật ah?
    ...Không hiểu con bé đang nghĩ gì nữa,hôm nay thực sự chẳng nghĩ được gì cả,vui nhưng vẫn cảm thấy có chút bứt rứt....
    ....Sẽ ước và đi ngủ thôi.
    Mình ước......................................
    ...............................................(ngủ mất rùi)



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một năm thì làm một việc tốt, xì ra đi đồ xấu tính.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    2 đêm k ngủ rồi đấy , chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa. Đi học về ngủ cho lắm vào
    phù... từ hôm đó tới h mình chỉ dám gọi có 1 lần thui ah.... mình muốn gọi cho người ấy lắm... nhưng lại ngại 1 điều gì đó, mình k còn đủ tự tin để nói chuyện như trc nữa mà có khi mình gọi lại khiến cho người ta khó xử... phiền lắm, thế nên thôi vậy, chỉ mess thui ah
    hi, dạo này vui vẻ thật... sống vô tư k fải lo nghĩ nhiều
    là lá la.... chẳng mấy khi thấy cs sống đẹp như vậy
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi bảo vệ tốt nghiệp , một thằng con trai được những thấy giáo đưa ra 1 câu hỏi : Trong chuyên nghành của em, việc học tập của em có vai trò như thế nào?"
    Đứa con trai đó, chỉ biết trả lời :" Đối với chuyên nghành của em, việc học tập như một bài toán chưa tìm được lời giải".
    Thầy giáo lắc đầu và nói : " Em vẫn còn chưa hiểu câu hỏi của thầy. Câu hỏi của thầy muốn em hiểu rằng việc học tập của em là một bài toán phải có lời giải. Nó sẽ tồn tại những kết quả thứ 2, thứ 3 nếu ta ko đi tìm.Do đó, việc học của em ko thể là một bài toán chưa tìm được lời giải"
    Cuối cùng, thầy giáo nói :" Đối với đề tài của em, việc thực hiện làm chuyên đề tốt nghiệp tốt nhưng hiểu bản chất vẫn đề chưa sâu. Nếu sau này , những công việc của em làm, kiểm tra bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hỏng hóc thì hậu quả sẽ rất to lớn.Em cần học tập nhiều hơn"
    Thằng con trai đó đã đứng đó, nhìn vào thầy giáo và cảm giác mình thật nhỏ bé.
    Một lời hứa với thầy từ trong sâu thẳm con người thằng con trai đó: " Em xin cám ơn thầy và em sẽ làm đúng điều thầy giáo đã truyền đạt lại cho em"
    Thằng con trai đó giờ đây đã là một kỹ sư. Một con người đã được cống hiến cho đất nước, phục vụ cho xã hội và có ích cho xã hội. Hắn tự hứa với bản thân mình : Sẽ ko quên lời thầy giáo đã nói hắn trước hội đồng bảo vệ. Và ........... mọi sự đều đang chờ hắn ở phía trước.


     Dqdbk in 80 Family
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này