1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Có phải chị vô tâm hả nhóc...tự dưng thì quên mất cái phần còn lại của điều bí mật...mà hình như là phần quan trọng của bữa kỉ niệm phải không? Chị đoán ra rồi...sao nhóc không chịu thắc mắc ngay từ đầu nhỉ...Ừm, thế là chị nợ em mình một món quà...
    Cả buổi sáng mà mãi không xong được cái lettre, bốc phét mỏi cả tay...xong cái này bước tiếp theo là xuống gặp Giám đốc. Quyết định vậy đã. Biết là thế nào cũng sẽ bị gây khó khăn, nhưng cũng chỉ đến mức không ký là hết...Mà chắc là không đến nỗi ấy...Hôm qua nói chuyện với ông thầy, thấy yên tâm lên phần nào. Mỗi ngày làm được chút chút...dần dần cũng định hình xong các bước đi của mình...
    80F sắp kỷ niệm tròn hai tuổi nhỉ. Lại nhớ năm ngoái. Là mình đi chợ cho tụi chúng thì phải. Buồn cười nhất là phá hỏng kế hoạch đánh lừa địch của tên cà phê làm nó kay mình mãi. Đâu đó cũng có những kỷ niệm thật đẹp. Bây giờ vẫn giữ tập thơ của 80F. Bây giờ 80F chẳng thấy ai làm thơ cả, tiếc thật
    Thôi đi làm việc cái đã. Này Bút chì kia...tui có làm cả ngàn việc tốt thì cũng không thèm dành cái nào cho ông cả đâu..còn lâu mới xì nhá, đồ ki bo..

    POURQUOI JAMAIS? JAMAIS DIRE JAMAIS!
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không cần những người xa lạ nghĩ gì, không cần những cái phù phiếm, chỉ cần một điều giản dị, đó là những yêu thương thực sự và sâu sắc của những người mà mình yêu thương!
    Mình ơi, mình là ai đúng thật, mình là ai? chỉ là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, chỉ là hạt bụi trong vũ trụ, là một người bình thường , dưới mức bình thường trong cuộc đời đầy những con người tài năng, cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm, nhưng mình tin là mình sẽ làm tốt điều mình muốn mình nhé!
    Mình nghĩ là mình yêu cái nghề mà mình đang học rồi! Có lẽ thế! Rồi sẽ yêu thật mà!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù... vậy là hôm nay cũng cầm cái đt lên và gọi cho một ai đó... nhưng chẳng ai nghe máy cả... buồn nhì
    hôm nay mệt quá, cũng khá là vui nữa, hì buổi chiều đi Hồ Tây thích thật
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là mình thế nào nữa, con em thì bảo em thấy chị lạ thật đấy, chẳng hiểu sao chị lại có thể thoải mái đến như thế nhỉ? Em à,nếu ai đó mà đã làm em ghét và làm em bị tổn thương thì em sẽ không bao giờ có thể như chị đâu... Trời, đâu phải lòng tốt thì hay ho đâu cơ chứ? Đâu phải mình muốn cho qua mọi thứ thì coi như chẳng có gì xảy ra đâu cơ chứ? Thế mà lúc nào cũng mở mồm thích câu nói của Rhet , thế mà có làm được đâu.. Buồn quá, chẳng hiểu mình như thế thiên hạ có thấy là mình dở hơi hay không, chẳng ra làm sao cả, có khi lòng tốt không được coi là lòng tốt,mà có khi còn bị coi là tốt bụng bao dung, rộng lượng giả, có khi lại còn bị ghét thêm, có khi lại còn bị thiếu tôn trọng thêm ý chứ, Thà cứ ghê hẳn lên ý nhỉ? Hic, sao chẳng bao giờ dứt khoát được thế không biết? chẳng hiểu gì cả, mình thực sự giận mình lắm, thế nào để thay đổi bây giờ, con người nó thế rồi, muốn khác cũng khó nhưng mà cứ mãi như thế này thì còn điên hơn......... thực sự không biết phải làm thế nào, thực sự,ai giúp mình với??????????????????
    Gọi mãi chẳng ai giúp được, cái việc này không bản thân mình tự giúp mình thì chẳng ai giúp được mình đâu mình ơi!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    phù, hôm nay mệt & đen tệ hại. được mỗi cái vé Đh TTVN fờ zi là ngon thôi.
    mệt quá bỏ cả cơm tối...........chặc!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hơ, k biết bao h mình mới có một tương lai tươi sáng hơn đây
    mù mịt đen kịt như là đêm giông bão ý
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay no thật, ăn no nổ suýt nổ cả ruột, nhưng,,, lần sao ai rủ vẫn đi nữa
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mai là đại hội ttvn đấy , mai tớ đánh quả lẻ , thế nào cũng gặp những người trong family cũng đi đánh quả lẻ như tớ , mỗi tội không ai biết ai là thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đi đại hội, mà,,, chẳng thấy ai ở 80 cả ( mà có thấy cũng chẳng biết, hihi em là thành viên mới, nên có biết ai với ai đâu )
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Con bé vẫn bắt đầu một ngày mới bằng cái cách không bình thường lắm,chẳng biết có ai còn như nó không nhưng tại nó thực sự cần mà không còn cách nào khác nữa,lại trở thành một con bé như những con bé lứa tuổi đi học cấp 2 cơ đấy,nó không biết đưa mọi chyện về đúng chỗ,ngay cả việc đưa chính nó trở lại con đường nó đang đi nó cũng còn cảm thây mệt mỏi nữa mà.Nhưng giờ đã có một người giúp nó rồi... vậy cũng tốt ,con bé cần phải quên chuyện đó đi,học cách lãng quên và bước tiếp.Muốn nói lời cảm ơn quá nhưng thôi không nói đâu.Để khi nào về sẽ biết.



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này