1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tinh day dau oc no nang triu.......trong rong........tu chieu den gio hinh nhu co may cu dien thoai goi den.......no cung chang muon nghe........no muon fa tan di moi su chan chuong trong no......troi oi sao lao buon va chan vao cai luc nay co chu....no tu nhu rang ko duoc chan fai co len..nao .....nhung sao no cam thay bat luc the nay??no luon khuyen ban be no fai vung vang trong cuoc song nhung cu den luot no thi no lai ko the chien thang duoc ban than no.......thoi co le di ra duong 1 luc vay..chu cu the nay chac la minh se cha lam duoc gi mat.con bao nhieu viec nua...fai tim cach gi de thoat khoi tinh trang nay moi duoc....no luon y thuc duoc no can lam gi ma sao ko the lam duoc nhu nhung gi no nghi trong dau la the nao????no can co gang ma sao ko the duoc the nay??????
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2:Một cái giật tóc đùa! Một nụ cười! Rồi bỗng trở nên xa lạ?
    Thứ 3:Đi lướt qua nhau như chẳng cần biết nhau là ai. Nhìn thấy rồi cố muốn tránh mặt! Ừh thì em cư xử thế đấy! Cũng có sao!
    Vẫn con đường đó,lối đi đó, đã có lần -chúng mình, em và anh, hai đứa cùng sánh vai?
    Cùng nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ
    Nói với cười như trẻ thơ.
    Cái hồi mới quen, sao cảm giác ngọt ngào đến thế! Từng lời nói, từng cử chỉ,từng ánh mắt nụ cười, tất cả thật dịu dàng và nhẹ nhàng, như một bản tình ca.
    Rồi thì cái gì đến sẽ phải đến!Định mệnh thật xấu xa , vì đã trói buộc em vào với anh, nhưng chỉ bằng một sợi chỉ lỏng lẻo .Nên chẳng cần cắt thì cũng đứt, đứt vì mủn theo bụi của thời gian..
    Em không tiếc quá khứ
    Cũng không buồn bởi vì như thế quả là tốt cho cả hai chúng ta
    Anh đã ra đi, đi rồi , và ở một nơi xa rất xa. Cho dù hình như chúng mình vẫn gặp nhau trên con đường cũ..
    Kể từ ngày đó,
    Hôm nay là ngày thứ 2
    Em đi trên con đường cũ,và biết là rất có thể sẽ vô tình gặp anh
    Nhưng em không muốn vì thực sự không muốn gặp lại kỷ niệm
    Kỷ niệm thì đẹp với em là như thế nhưng kỷ niệm là quá khứ, không phải là của hiện tại và sẽ chẳng bao giờ trở về ở tương lai.
    Có lẽ anh cho là em đi trên con đường cũ-con đường mà anh dắt em qua-để được gặp anh. Nhưng nếu anh nghĩ thế,anh cho là như thế, thì anh quả là thật ngốc nghếch đấy !
    Hôm nay xem ảnh của anh với người yêu của anh
    Em thấy rất vui
    Vì thực sự em tin là anh tìm được hạnh phúc ! Chúc anh luôn vui !
    Anh đã thực sự ra khỏi cuộc đời của em, cảm ơn anh nhiều vì điều đó !
    24-02-04
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1 ngay nua da den.minh hi vong ngay hom nay se sang sua hon ngay hom qua.......nhung chua bit the nao.....hom nay thi chang con nuoc mat de khoc nua..chi thay buon .........nhung hinh nhu hoc hanh co ve tap trung hon duoc 1 teo......lai tho dai......con be ban bao sao dao nay may hay tho dai the......cung chang biet duoc.......chac tai minh hay nghe nhung ban nhac buon qua..nhac ko loi co may khi vui dau ma........cung chang biet the nao nua.........cung chang muon noi noi buon nay cua minh voi ai vi gio ban be moi nguoi deu co noi lo rieng......dua nao cung tat bat lam luan van chuan bi ra truong rui.........nho ban hien qua ........nho khuon mat dang yeu cua ban qua hic sao luc nay ay lai ko co o hanoi co chu ......tung not nhac nhe nhang troi qua nhu gieo vao long minh noi buon hon......tung tieng piano nhu go go vao long minh........cung chang hieu ten ban nhac do la gi nua....hic hic tieng Phap acom me amour......phu` lai lan than lan man rui.....nao bay gio se la fan reading......phu` doc xong den listening.......hic cai fan so nhat vi cha bao gio tap trung noi nhung ko sao ...........that bai de den thanh cong ma...co ai thanh cong ngay dau nhi???ma minh lai ko fai la 1 thien tai...hic hoc nhanh chieu fai doc may quyen sach de viet cai De cuong luan van nua chu...hic hic thu 2 nop rui ma gio van chua hhieu cai mo te gi ve luan van cua minh...nao y chi cua toi dau roi.vung vang len nao ...hay luon vung vang nhe co be....vi co be luon tu nhu rang gia dinh la noi da cho co y chi va nghi luc con anh trai co la nguoi da hun duc muc dich song trong co.......anh oi nho anh qua......thoi anh ve lay vo di de dung fai xa gia dinh nua nhe........nhin nhung do dac cua anh trong nha lai nho anh rui.....thoi fai lam tiep ke hoach cua minh trong buoi sang nay da..lan man qua........
    phu` reading xong thay sai hoi nhieu...ko sao things are looking up
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cam on msg cua u nha,chac u khong biet toi la ai dau , nhung u da tang toi mot niem vui nho nho ,nho nhung la''''m toi vui lam do,Thank you , what i want to show more than what I can say !
    Mot ngay binh lang lai troi qua , no khong con buong tieng tho dai nhung van khong song soi noi nhu moi nguoi , no van muon chim vao dam dong , nhu mot cai bong , va mong co the lam chut gi do y nghia trong cuoc doi nay !
    Khong cần biết anh là ai , không cần biết anh từ đâu , không cần biết anh ngày sau...Yêu anh vì chỉ biết đó là anh.
    Cám ơn em , em sửa lời bài hát của người ta làm chi vậy ? .cám ơn những dong msg cua em , nhung anh khong the , xin loi em , em chang biet nick cua anh nhung co le khi em vo tinh doc duoc nhung dong nay em se hieu ngay.Dung trach anh nha , anh khong the noi rang anh khong ... em !
    Nếu anh noi anh vẫn chưa yêu , thì thật ra anh đang dối lòng
    Còn anh nói trót đã yêu em rồi , thì hình như anh đang dối em.
    <P><FONT face="Times New Roman" size=3>[blue]Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không</FONT>[blue]?</FONT></FONT></P>
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 26/02/2004
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Karaokê ở nhà sắp bị đóng cửa. Kiểu này khối em bị thất nghiệp ....
             Số nghiệp
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng tao ơi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng đầu tiên này mày làm việc ở chỗ mới... Mày thấy thế nào, ừ thì vất vả hơn nhưng nghiêm chỉnh hơn, trước mắt thì lương lậu hẻo hơn, nhưng mà lâu dài và ổn định. Oài, cũng hết được một tháng, hiện tại làm sao vượt qua được cái cảm giác bị phụ thuộc. Ngày xưa một mình một thế giới, bây giờ phải từ bỏ cái thế giới ấy để hoà vào thành một cá thể nhỏ trong một thế giới rộng lớn hơn... Đến bao giờ, 5 năm, 10 năm, 20 năm... hay là lâu hơn nữa. Cái thằng tao, trong đầu mày có gì khác nữa ngoài công việc ko... hay mày đang cố tình trốn vào công việc... Bây giờ cũng đã có được và có mất.... Rồi dến một lúc nào đó mày sẽ được thêm và mất thêm gì? Ôi, cái thằng tao....
    Ổn, nhưng tẻ!
    Nguyen Anh Bach
  7. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Híc, điên thật đấy, chưa có lúc nào nó cảm thấy điên tiết như lúc này, mk chỉ muốn oánh nhau mà thôi. Mọi việc đang xuôn xẻ, tưởng rằng đã mỉm cười vì sắp đạt được thành quả sau bao nhiêu khó nhọc thì tất cả lại trôi ra sông ra biển hết.. Để giờ đây phải lang thang ở cái xứ khỉ ho này, buồn chán, thất vọng, phen này lại lỗi hẹn với bạn bè rồi. hic hic hic Không biết có ai hiểu cho mình không nhỉ, nhưng chắc chắn những suy nghĩ khác về mình thì có rồi. Híc vậy là những dự định của mình tan tành mây khói rồi.
    Giá như mà khóc được nhỉ, sao mà khó thế không biết, chẳng hỉu sao con gái nước mắt có thể nhiều như thế được, trong khi mình muốn khóc mà chẳng khóc được tẹo nào.
    Híc, nhìn chặng đường trước mắt mà thấy lòng ngao ngán tệ, chẹp nhưng biết làm sao bây giờ


    Em bỏ đi, mang theo trái tim anh 
    Để anh mãi lãng du trong bụi trần ....
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cố lên mày ơi.... tao thấy dạo này mày ok hơn rồi đó. Mọi chuyện cũng đã bt rùi.... hihi, vui thật. B h mày mới đúng thực sự là mày Sống vô tư chẳng fải suy nghĩ gì cả. Hehe, đúng là sướng thật. Hơ, nhưng để cho nó hoàn hảo hơn thì có lẽ là fải tống khứ bớt một số suy nghĩ vớ vỉn ra khỏi đầu, k thì mất tự nhiên lắm mà cũng chẳng thoải mái nữa. Nói thì nói vậy, mình chẳng bao h hết cảm thấy buồn cả. Ít nhất là có 1 chuyện chẳng thể nào k buồn đc, chỉ có thể quên đi thôi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cổ vũ đá bóng cho lớp,mấy tên đó thắng...con bé sướng ,he he...giờ hết kêu con gái đi cổ vũ là thua nhé,hết nợ ...Nhưng mà xem bọn nó đá lại muốn nhảy vào đá quá,hic lâu rồi chẳng chơi gì cả,cũng muốn làm cái gì đó để cho nó thoải mái một chút....Còn có mấy tháng nữa thôi...Cố lên đi!..Rồi mọi chuyện sẽ qua,mày sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa đâu...Thầy giáo đã cho mày hi vọng qua bài viết đó rồi đấy...Mày cố lên đi,bao nhiêu đứa đang mong mày đạt được điều đó đấy.Ngày hôm nay mày sẽ gặp bọn nó,rồi bọn nó cũng lại cho mày những lời động viên....Mày thấy không,mọi người yêu mày đấy,mày đừng sợ gì cả,đừng cho bất cứ sự sợ hãi nào len lỏi vào mày ... mày biết mày phải làm gì rồi....Làm đi nhé....xxx xxxxx đang đợi mày ở phía cuối con đường đấy,chạy nhanh lên nhớ là phải cười vui nữa đấy....Ngày hôm nay sẽ phải ăn kem lỡ mất mấy lần từ hôm đó đến giờ rồi đấy....Ăn kem một mình cũng ngon lắm,hihi......còn ai nợ mình thì mình sẽ đòi sau không wên đâu



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    2 days trôi qua thật nhẹ nhàng....đỡ buồn hơn nhiều....mọi thứ rối cũng đã dần chạy vào quĩ đạo của nó....mình lại tập trung vào học được rồi.......hi fải mỗi tội học được tí thì đau đầu thế ko bit.....ko bit cái đầu của mình nó làm sao nữa......tối qua con bé bạn rủ đến lớp dancing của nó.hic hichic hic ngồi được tí thì mặt mày hoa hết cả lên..nhạc gì mà to thế ko bit......ngồi xem được 1 tí fải chui ra vội.....hic ra khỏi đó thấy nhẹ nhàng và yên tĩnh thế ko bit......lang thang 1 lúc thấy đàu óc thoải mái ra bao nhiêu.......nhưng ko hiêu sao mình vẫn máu đi học dancing thế ko biết.hic hic cũng fải biết tí nghệ thuật chứ nhỉ??? thui thi xong chuyến này đi học vậy...phu nói thế chứ ko biết thi xong lại bao nhiêu thứ đỏ vào chả biết có đi hoc được ko??? mình lúc nào cũng 1 đống kế hoạch hay mà chả thực hiện được cái nào...hic lại còn máu đi học cooking nữa chứ...ui lắm thế ko bit...lúc nào mình cũng tham đủ mọi thứ.ui ui lại còn luận văn nữa chứ sao mà ngạithế...nhưng biết làm sao được fải chay đua với time vậy...tuổi trẻ mà fải tranh thủ mà cố mọi thứ chứ nhỉ????? cuộc đời có mỗi một tuổi trẻ mà........ma nó lại trôi qua nhanh quá. sợ thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này