1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cảm thấy khó chịu khi nhìn lại các mối quan hệ. Nếu nói 3/4 trong số đó là sự lợi dụng lẫn nhau thì cũng không đúng. Mà có lẽ dùng từ "qua lại" thì chính xác hơn.
    20 tuổi chẳng phải quá ngây thơ nhưng cũng chẳng phải già dặn. Bởi vậy mà liên tiếp những sai lầm xảy ra. Mệt mỏi khi phải làm cái công việc chiều lòng tất cả mọi người. Từ ở nhà cho đến trường học, từ những mối quan hệ thân thiết cho đến xã giao, đâu đâu tôi cũng phải chiều họ, nhún nhường cho dù bản chất con người mình không phải là thế.
    Tôi là một con bé bướng bỉnh, nóng tính nhưng lại có khả năng giữ sự bình tĩnh và chịu đựng rất cao. Có những lúc tôi thấy tự hào về điều này, những đôi khi lại thật sự khó chịu... khó chịu thật sự với bản thân tại sao mình lại phải làm như vậy. Tôi đã từng hỏi đem thắc mắc đi hỏi 1 người, câu trả lời là: "Cuộc sống là thế đấy con ạ, để tồn tại con người ta đôi khi phải lừa dối chính cảm giác của mình".
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi. Mình có còn là mình nữa không nhỉ?
    Mình cố xa lánh anh vì biết sẽ làm anh đau lòng nếu cứ phải lo cho mình, Nhưng mình biết xa anh mình rất nhớ.....
    Nhớ anh nhiều........
    Mình đã lên kế hoạch kín cả tuần để không còn thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ và buồn phiền làm gì.
    Nhưng ôi, mệt quá đi mất thôi.
    Đã nhiều lúc muốn đi thật xa nhưng ko thể nào thực hiện được khi cứ phải lo người thân lo nghĩ.
    Mình muốn được là mình khi ở một nơi thật xa.... xa lắm.....Để được sống trong cảm giác cô đơn và thanh thản.
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Điên...................
    Muốn có một tình yêu!????
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất.Học xong rồi mà vẫn chưa có việc sao...???Mấy ông Cán bộ tổ chức đâu hết rồi,hồ sơ cháu nộp hết rồi mà Làm ơn cho cháu đi làm nhanh đi ko thì cháu ở nhà cháu phát điên lên mất.Cứ mỗi ngày nhìn 2 cái bản mặt có thể cáu giận bất cứ lúc nào thì chán lắm Tâm lý ức chế dễ sợ rồi đó,có ai giải toả hộ tôi được ko?Nhưng tôi quyết ko uống rượu đâu đấy(đã chót hứa với 1 người của ngày xưa mất rồi)
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi ngày ước mơ lại nhỏ dần. Mỗi tháng tầm nhìn lại rộng ra. Mỗi năm lòng người dần se lại"
    ...Cuối cùng lại chui vào cái topic này. Cả một buổi lang thang..tiêu hết sạch tiền trong điện thoại mà chẳng rủ được ai đi cùng...buồn cười thật..cả một đống bạn để rồi có những lúc vẫn cứ thích được đi lang thang một mình..
    ...Cũng chẳng thể gọi đó là nỗi buồn hay là bất cứ cảm giác nào rõ rệt...có lẽ chỉ là những khoảng trống nào đó chưa kịp hoặc không thể lấp đầy. Có những điều tưởng chừng ở thật gần mà ngoảnh nhìn lại thấy xa xăm...
    ...Cân bằng bao giờ cũng tốt, nhưng những lúc thế này chỉ muốn để cái đầu được thoả sức nghĩ những gì nó muốn..để bắt đầu ngày mai một cách bình yên và thanh thản

    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  6. FM2080

    FM2080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lần sau if you sad then you cứ phone cho tui, tui sẽ lắng nghe tâm sự của you
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    MÌnh có một cái cảm giác này từ lâu rồi, muốn được buồn được vui theo đúng cảm giác của mình, và thậm chí là trống rỗng.
    he he
  8. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một thằng con trai, 24 tuổi, chưa làm được gì cho đời, nhưng sao đã gây cho những người thân quen của mình nhiều phiền toái đến như vậy. Chẳng nhẽ nó chỉ biết sống cho riêng mình thôi sao? chẳng lẽ nó chỉ yêu mỗi bản thân mình như người nào đó đã từng nhận xét về nó như vậy.
    Tâm trạng thật rối bời, nó đã từng bỏ đi những thứ quý giá nhất để đến với một thứ mà giờ đây nó coi như phù du, hư ảo. Nó còn lại gì nhỉ.
    Giờ đây nó còn nên tin vào cuộc sống nữa không? Chẳng biết nữa, nhưng thời gian này thì nó thật trống rỗng, một cái xác không hồn. Một kẻ nguy hiểm đến từ địa ngục, không có trái tim.
    Hận người sao phũ phàng..
  9. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể làm lại thì bạn sẽ không bao giờ đánh đổi "những thứ quý giá nhất" lấy một thứ "phù du hư ảo"? Để lúc này đỡ fải tự hỏi mình "Nó còn lại gì nhỉ"
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải luôn hối tiếc về những gì mình đã làm nhỉ? Những gì đã qua, không bao giờ lấy lại được nữa rồi. Đừng bao giờ đổ lỗi cho quá khứ và những quyết định trong quá khứ. Hồi xưa, có ai nghĩ và mong muốn, mọi việc sẽ xảy ra như thế này đâu. Hãy biết chấp nhận mọi thứ, nếu không, suốt đời sẽ chỉ là sự dằn vặt, đau khổ mà thôi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này