1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chỉ có mỗi một tuổi trẻ thôi, đừng tiêu phí, đi chơi với anh đi, không phí đâu. Muốn dancing nữa ah, quá dễ, cũng đi với anh luôn, lại càng không lãng phí.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Đại đi chị ơi
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đi với anh anh fí cả cuộc đời
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... hôm nay nằm nhà chán quá cơ...
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều khi thấy mệt mỏi quá! Không phải là mình hèn kém không dám đối mặt với sự thật nhưng mình cứ có cảm giác chán ngán khi nghĩ đến chuyện ấy. Biết là phải cứng rắn, phải quyết tâm nhưng mình chỉ sợ khi nói hết, mọi sự sẽ thay đổi. Và sẽ chỉ còn lại một mình...
    Tại sao mình không thể sống đơn giản hơn? Lỗi ở mình hay ở số phận, mình chẳng hiểu
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  6. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đây là khoảng thời zan u ám & bê bối nhất của mình trong khoảng 1 năm trở lại đây
    mọi chuyện đều không thuận lợi
    tại sao lại thế nhỉ?
    đoạn này được sửa
    tôi muốn đập cái đầu mình vào đâu đó quá, muốn được biến khỏi cái thế giới này.

    u?c night_stars s?a vo 20:35 ngy 29/02/2004
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ê Ku,
    Giờ đến lượt Ku phải lựa chọn rồi, lần trước AB phải chọn giữa Thế giới không đủ, tay lái buôn gian manh và con bò đeo kính, chỉ có Ku là hiểu. Và AB đã có kết quả ngay từ những ngày đầu xuân. Giờ đến lượt Ku nhé, Ku có cái may mắn là được quyền chọn lựa đấy, ko phải ai cũng có quyền lựa chọn đâu..., cuộc đời thỉnh thoảng lại đến một bước ngoặt nên cần cố gắng đau đầu tí chút. Xem nào, 1 cái là Bí mật thành Paris còn cái còn lại là: lên chức (chẳng hay lém nhưng trước giờ AB chưa hình dung được một kế hoạch như vậy nên ko quen...). Ku chỉ có hai sự lựa chọn cơ bản đó thôi, và dù chọn cái gì chắc chắn cũng sẽ có đượcmất... Được nhiều hơn hay mất nhiều hơn, cũng ko phải là một cái gì quan trọng, điều quan trọng là mấy câu thơ ở trên avatar của Ku đấy...
    1 tuần nữa là 7 ngày x 24h x 60phút = ... Với AB sẽ chỉ là một tuần với toàn những thứ hai nhàm chán, còn với Ku sẽ là một thời gian sensible... Hiện tại chỉ là một phần của tương lai nên AB ko thể khuyên Ku cái gì nên làm và cái gì ko nên làm, chỉ khuyên lại một câu cũ rích: " cho dù chọn gì chăng nữa, cho dù được mất thế nào, cũng không nuối tiếc." À, còn câu này nữa, "điều quan trọng không phải là nơi chúng ta đang đứng, mà là nơi chúng ta sẽ đi tới", nhờ câu này mà AB thấy thời gian nhàm chán hiện nay của mình ngắn đi nhiều đấy.
    Chúc Ku thành công!
    Nguyen Anh Bach
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    [quote
    [/quote]
    Đúng rồi, chỉ có mỗi một tuổi trẻ thôi, đừng tiêu phí, đi chơi với anh đi, không phí đâu. Muốn dancing nữa ah, quá dễ, cũng đi với anh luôn, lại càng không lãng phí.
    [/quote]
    đi với anh anh fí cả cuộc đời
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..</FONT>

    <STRONG><EM><FONT face=Verdana color=violet>True love doesn''t have a happy ending, because true love never ends....</FONT></EM></STRONG>​
    [/quote]
    to Nâu và Kid: hihih cám ơn 2 em đã cho chị lời cảnh báo nhé nhưng ko vào hang cọp sao bắt được cọp nhỉ???? co khi chị cứ thử đi chơi với anh cap 1 buổi xem cuộc đời nó fí thế nào nhỉ?? để có gì lần sao còn cảnh báo chị em. Kid ơi nhớ nợ chị cốc sữa chua em yêu nhé
    To anh Cap: nói lời fải giữ lấy lời anh nhé ...ko biết cuộc đời ai sẽ fí trước đây... ko bit đi với anh có fải bịt mặt ko anh nhỉ?? ko sợ anh đào hoa quá đi vói anh được 1 buổi về hôm sau em bị 1 đống điện thoại khủng bố thì chit, hay bị cô nào chặn giữa đường đánh cho thì chit
    *****nli: 1 lần nữa cám ơn u nhé... hình như u cũng đang gặp rắc rối tronmh tình củ ah... cố lên nhé ... hi vọng rối u sẽ chọn cho mình được con đường đúng đẻ sau này nhìn lại sễ ko hối tiềc gì về quyết định của mình
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vô tư đi, anh đã bảo rồi, không lãng phí đâu, thậm chí còn thú vị nữa chứ, mới lại 2 thằng ku kia thì biết gì, bọn nó đi với anh thì làm sao mà không lãng phí cơ chứ, he he. Bắt cọp đi em!
  10. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi.. ...
    Ngày đầu nên e ngại
    Không biết gọi là gì
    "Ấy ơi" tôi kêu mãi
    Nên người chẳng nói chi
    Mỗi ngày một hạt nhớ
    Ghép với lá thuộc bài
    Ép vào trong trang vở
    Ước gì được gần ai!
    Chưa quen đành gọi vậy
    Ðám bạn cứ chọc hoài
    Mỗi lần tôi nhìn thấy,
    Tim hồng cứ loai nhoai
    Lung linh thời áo trắng
    Ðợi hoài, người cứ lơ
    Ðành thôi trong thầm lặng
    Gọi "Ấy ơi!" hững hờ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này