1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :) mình cảm thấy là vui rất vui! Ai bảo là học đại học xong chẳng thấy học được cái gì nhỉ. cũng được ối đấy chứ! Hì, ai bảo là học ở Vn chán òm nhỉ? cũng không đến nỗi nào! Đúng là mình, chẳng hiểu nổi, mỗi lúc lại một kiểu!
    ----------
    Học ôn thi lại, hichic, bảo là không vào mạng nhưng mà như thành thói quen rồi, không vào thì lại ngứa ngáy tay chân, khó chịu, thôi thì vào một chút rồi thì học tiếp vậy!
    -----------
    Con gái thật là kỳ lạ, khi mà người nào đó quan tâm quá thì không thích, khi nào người ta quan tâm đến mình thì lờ lớ lơ người ta đi, và chỉ muốn người ta đừng quan tâm nữa!
    Đến lúc người ta chẳng thèm quan tâm thì lại thắc mắc là : Ơ sao người ta không quan tâm đến mình?! Rồi thì lại bực mình, bứt rứt trong lòng vì sao cái người đáng lẽ đang quan tâm đến mình giờ lại lạnh lùng như thế, lại chỉ muốn là được người ta quan tâm! Đúng là lằng nhằng phức tạp, rách việc, rắc rối!
    Biết một người thích mình nhưng mà mình không thích người ta thì thấy khó chịu. Đến khi biết người ta hết thích mình rồi, thì lại thấy thiếu thiếu! hơ, hơ, vậy tức là có thì thừa, không có thì chẳng thiếu nhưng mà hơi hẫng hẫng ! Đúng là , con gái!
    vừa muốn thon thả xinh xắn nhưng lại vừa muốn ăn nhiều!Vừa muốn thức khuya chat chit nhưng lại vừa lo bị mọc mụn nhiều và xấu xí! Vừa muốn được mạnh mẽ như con trai, muốn được bình đẳng độc lập, nhưng vẫn muốn làm gì đó và có người nói: để tớ giúp hộ cho! Vừa muốn có người yêu lại vừa muốn có người khác để ý đến! Đúng là tham lam! Tham chưa từng thấy!
    ------------
    Hôm nay thế là cũng gặp cái bạn đấy một lần, rõ ràng là bạn ý nhìn đứa bạn của mình, hihi , buồn cười quá, nó cứ ngượng bảo không phải!
    Nhưng quyết tâm có gặp cũng không cười, có thấy cũng giả vờ như không để ý hihi
    Lâu lắm rồi lại trở về cảm giác của cấp 2, 2 đứa cùng để ý , chỉ là để ý thôi nhé, chẳng thích thú gì đâu, cũng chẳng có gì để mà thích cả, chỉ là ngày nào cũng gặp một lần!:D Vụt qua rồi,thế là thôi! Buồn cười thật, ôi cảm giác, thật dễ chịu!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá còn hỏi ,đúng là con gái .Cứ cái kiểu "Em bảo anh về đi mà tại sao anh không ... đứng lại"
    Aki cứ chạy đến A ,chưa đến A lại chạy sang B ,rồi lại muốn trở về A ,cứ như vẽ đường zích zắc í ! Mà em cứ như thế nhá ,thế mới là Yuki .hihihiihi
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang trên net....không muốn chát với ai,chỉ muốn viết mail vậy mà cứ viết rồi lại xoá hết...Muốn nói chuyện để không có cảm giác một mình nhưng giờ này còn ai thức nữa nhỉ....Đọc thư của một người mà trước nay mình vẫn không thích và chưa có ý định tha thứ nhưng rồi không thể như thế được nữa... Đã 22t rồi mà vẫn còn trẻ con,không biết đến lúc nào thì mình mới trưởng thành hơn...chuyện cũng chẳng có gì vậy mà .... tau biết mi cũng buồn nhiều,cũng muốn được tha thứ và còn muốn được chia sẽ nữa...nếu có thể thì tau sẽ làm người đó cho mi đến lúc mi tìm được một nửa còn thiếu của mi.
    Hết thẻ....con bé rơm rớm nước mắt....Giờ phải làm thế nào đây,nó không thể bỏ học ở đây được,mấy ngày qua đầu óc nó như đảo lộn hết cả,về nhà chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để không còn phải nghĩ .... let it be ... mai vẫn cứ đến ... nó sẽ tu...muốn có một người cùng chia sẻ với nó,những người nó muốn chia sẻ giờ cũng đang vấp phải những khó khăn,nó không thê mở miệng than vãn về mình được...để kín trong lòng vậy....nhưng mà buồn lắm,không khóc được.Làm sao giờ?????



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải mail hay mess, có những ý nghĩ, tình cảm của bạn bè luôn bên anh mà. Sao dạo này buồn thế?

    Tóc da?i lắm - ma?n đêm buông xofa trán
    Ma? xoa dịu dâ?n vâ?ng sáng âu lo
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, sao lại đi bêu xấu em cho thiên hạ thế chứ? mà đâu phải là zích zắc gì thế đâu!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao gọi mãi chẳng được...muốn kể về những chuyện xảy ra mấy ngày nay vậy mà không dám nói....Sợ lại như lần trước ....Vẫn tâm niệm sẽ không dành nhiều tình cảm cho ai thế nữa,không biết là có đúng là đã từng quí mến hay không nhưng mong sẽ không như thế một lần nữa....Dễ mất bạn quá.
    Sao không gửi cho tôi một cái mail,một tin nhắn cũng đươcj để tôi biết rằng tôi không đơn độc.
    Tom Cruise
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi và nhưng chúng ta lại tự mỉm cười và thưởng thức nó.
    To Aki: cố gắng luyện tập lên em
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tom Cruise
    Trời ơi !!!! Giọng lưỡi này đâu phải của anh đâu, đó là giọng lưỡi của 1 người con gái mà......em thử đoán xem là ai đã mượn nick của anh........hê hê hê hê hê
    Được TomCruise80 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 05/03/2004
  9. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi hội chợ ẩm thực bên ĐH Ktrúc vui hết biết luôn áh, há há.................
    Em không tin anh nữa!
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao càng ngày mình cảng cảm thấy nhụt hết cả ý chí thế ko biết........mình muốn fá tan đi cái cảm giác này mà chăng biết làm thế nào. cứ thế này thì còn làm được gì nữa cơ chứ??? sao lại thế nhỉ???.....
    ko hiểu những monh muốn và nhiệt huết của mấy năm trước đi đâu hết cả rồi ko biết.. bực thế cơ chứ..hic sao chua già mà đã thế này rồi.
    mấy hôm trước nghe tin con bé bạn chia tay với darling củ nó vì ông bạn đó ko chịu nổi sức ép của gia đình thấy buồn quá.. hờ hờ đã ko chịu nổi rồi thi sao ko chia tay với nó ngay từ đầu để khổ thân con bé chờ đợi 3 năm liền giờ lại về như cũ.. mây hôm sau nghe tin đứa bạn khác cua rmình thì sợ ko chờ nổi darling về.. cũng khổ thân nó yêu nhau được 3 tháng thì darling cất bước ra đi.. đi 2 năm trời.. nhưng sao nó cứ hay so sánh thiệt hơn trong mối quan hệ này thế.. muốn khuyên nó mà chả biết nói gì vì mình cũng chỉ biết dược qua dúa khác.. nếu đã xác định anh ây ko được rồi thì đùng yêu nữa mà sao biết thế vẫn nhảy vào yêu để rồi bây giờ lại làm cả haiđau khổ... hic hic sao ma chuyen TY nó khức tạp thế ko biết..tại làm sao mà họ cứ tự làm khổ nhau như thế cơ chứ????? tại sao ko làm cho mọi thứ nó đơn giản đi???? phù thế này làm sao mà con dám yêu ai cơ chứ??? hic cứ nhghĩ cái cảnh yêu rồi fải chia tay chắc mình chả chịu nổi...
    phu sao lúc nào cuôc sông cũng phức tạp thé nhỉ?? lúc nào cũng thấy cạnh tranh nhauđể sống?? rrồi để đi dến mục đích cuối nhiều khi họ cũng chăng quan tâm xem hành động của mình như thế sẽ tác dộng đến ngưòi xung quanh thế nào?? sao trước khi wuyết định điều gì họ ko đặt mình vào vị trí của người khác để tránh làm tổn thương họ nhỉ??? hừ mình nói thế mà ko biết đã làm được thế chưa nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này