1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: ai có nhu cầu ăn bánh ngọt thì có một số địa chỉ hay ho.
    1) khách sạn metropole, các loại bánh mỳ( gọi là bánh mỳ nhưng có các loại có nhân socola, hoa quả cũng ngon, bánh bột cán...) được giảm giá sau 6h . giá cũng vừa phải, bánh ngọt thì không.. Nếu tính ra thì cũng không đắt hơn bánh hải hà là mấy!
    2) hiệu bánh Nguyễn Sơn, ở trên đường Phan Bội Châu, cũng do 1 anh hiện đang làm bếp trưởng phụ trách về mảng bánh ngọt ở khách sạn làm, ngon cũng không kém ở khách sạn giá cả thì rẻ hơn.
    3) hiệu bánh ở 16 lý nam đế, phải đi vào ngõ, rất dễ tìm thôi, của một chị tên Hương, ngày xưa cũng làm ở khách sạn. hình như nghe nói chung với mấy người của khách sạn làm cũng ngon
    Hichic, đặt bánh ga tô sinh nhật ở hai địa điểm 2 và 3 thì thôi khỏi chê luôn(hợp với những người thích ăn đồ béo)
    Hihi, có chút kinh nghiệm chia sẻ cùng mọi người trong family, chúc những ai có nhu cầu béo như chị Nino, ăn những đồ này vừa ngon lại vừa được béo tốt.
    4) bánh mỳ ở Hilton cũng giảm giá sau 6h(gần nhà hát lớn)
    ----------------
    Thế là lại hết một tuần, mệt quá đi mất, hôm qua đi ăn, hichic, đông thế không biết!
    HIc, thế là một tuần tập luyện chăm chỉ của mình đi tong chỉ vì cuối tuần mình ham hố ăn toàn bánh ngọt, hihchic, quyết định không giảm cân nữa, bóp mồm bóp miệng thật là khổ, tự nhiên lại không dám ăn socola với bánh ngọt, thôi, hè đi bơi chắc chắn mình sẽ gầy được!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thank cưặng. Hơnh nhặ là chỏằCuỏằTc 'ỏằi lỏĂ lạng, cuỏằTc 'ỏằi ặỏằ>c mặĂ nhỏằng 'iỏằu viỏằfn vông
    Lòng ngặỏằi lỏĂ lạng, lòng hay thặặĂng nhỏằ> nhỏằng 'iỏằu hặ không
    [/url]
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!!! Chẳng biết thế nào mà lần.......mệt mỏi quá.....chán quá ko biết nữa..........nhưng ko sao đời vẫn phải nhăn nhở ra vậy hề hề


    [marqee]Nothing gonna change my love for you!!!! My baby[/marqee]
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, toàn chỗ sành điệu. Mình chẳng biết bao h mới có đủ tiền để ăn cái bảnh rẻ xiền nhất ở đấy
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    <-------------- Thằng nhóc này đúng là không có tiền thật, chỉ có tiền để đi ăn phở cuốn, chỉ có tiền để đi ăn kem fanny, có tiền đi công viên nước không tiếc tiền và có tiền để cho đứa nào đấy!!! Àh quên, có tiền để nuôi đthoại di động hết 555 525D/ 1 tháng thôi! nhỉ nhóc yêu nhỉ?!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cái ngày 8/3 hôm qua đúng là ghét thế
    đủ sự xui
    chiều định đi chơi thì lại ngủ quên mất, hết cả chơi
    tối đi ngủ rõ sớm
    thế là hết 1ngày.
    vô nghĩa.
    ghét thế chứ lại!

    Em không tin anh nữa!
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    8/3 có được,,3 bông hoa bọ, hu hu, đã thế lại bị bọn nó cướp không thương xót nữa chứ, ,, còn một bông ,,,trên đường vận chuyển về nhà bị gãy mất cổ,,,==>xui thiệt,
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua là một ngày thật có ích của mình.
    Đóng góp 40K vào ngân sách nhà nước (do vi phạm luật giao thông) và ủng hộ gia đình khó khăn 25 K (sửa xe hỏng).
    Thật là một ngày đáng nhớ. Chao ôi, mùng 8 tháng 3.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào nữa.
    Tự nhiên thấy cuộc sống vô nghĩa thế. Mình chả làm được việc gì. tự nhiên lại vì cái tính vô tâm mà để bạn bè giận.
    Rùi tự nhiên lại thấy quá buồn về khoảng cách giữa mình và người ấy. Giá như không gặp, giá như không có tình cảm,.....
    Ôi ,... sao lại thấy nhiều cái giá như đến thế......
    Cả ngày đi ra đường thấy dòng đời vẫn trôi, mọi người vẫn hối hả với những toan tính ngày thường còn mình thì vô nghĩa......
    Bắt đầu một năm mới với vô số sự xui xẻo........
    Tự nhiên có cảm giác mình đang tay trắng... Thất vọng.,.... VÀ BUỒN........................................................
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này