1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    WOODEN HEART (MUSS I DENN)
    Can''t you see
    I love you
    Please don''t break my heart in two
    That''s not hard to do
    ''Cause I don''t have a wooden heart
    And if you say goodbye
    Then I know that I would cry
    Maybe I would die
    ''Cause I don''t have a wooden heart
    There''s no strings upon this love of mine
    It was always you from the start
    Treat me nice
    Treat me good
    Treat me like you really should
    ''Cause I''m not made of wood
    And I don''t have a wooden heart
    Muss i denn, muss i denn
    Zum Stadtele hinaus
    Stadtele hinaus
    Und du, mein schat, bleibst hier?
    There''s no strings upon this love of mine
    It was always you from the start
    Sei mir gut
    Sei mir gut
    Sei mir wie du wirklich sollst
    Wie du wirklich sollst
    ''Cause I don''t have a wooden heart
    ELVIS PRESLEY
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  2. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mệt quá
    hôm qua đi chơi về lúc 22h. định là đi ngủ luôn, thế mà nghĩ thế nào lại muốn nghe 1 bản nhạc cho đỡ buồn, bật máy tính lên, chỉ định nghe nhạc thôi
    thế mà nghĩ thế nào lại tí toáy AC đến gần 1h sáng mới leo lên zường. dạo này đồng hồ sinh học thay đổi, chẹp!
    sáng ngủ dậy đã 6:50 rồi, chẹp, nghỉ luôn 2 tiết tiếng Anh đầu. mò đến trường thì đã vào giờ môn QTDN, mới thôi, thấy trên bảng chưa có zì cả mà.
    thế mà cái cô đấy hỏi mình là: bây zờ mới đi học àh?
    mình định trả lời là: không fải môn của cô!
    nhưng nghĩ thế nào lại chỉ nói: vâng
    vừa sáng ra không thích gây gổ với người khác.
    nhưng cô giảng chuối quá, cãi nhau mấy lần!
    ai lại bảo Dn tư nhân là Pháp nhân chứ, thế cũng đòi nói. bị mình vặn vẹo lại kêu là cô có nói thế đâu! xong lại lảng sang vấn đề khác, ghét thế chứ lại.
    mấy đứa ở lớp cứ cười, cô thì đỏ mẹt, há há.....may là cô chỉ dạy có 1 buổi thôi, không thì.......
    hôm qua đi hát, hát mỗi 1 câu thôi: tình yên đến em không mong đợi zì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.....
    cũng lấy lại 1 ít tinh thần, dỗi theo fong trào, ừ, cứ thế đấy, đời nó cũng chỉ có đến thế thôi, đứa nào thích lãng fí thì cứ việc tự nhin.........
    làm việc, làm việc & làm việc
    ngủ, ngủ & ngủ
    quên hít sự đời!

    re-everything.
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy đã thấy 11h rồi.Dạo này không phải đi học nên hay dậy muộn quá.Cứ như thế này thì không biết đến lúc đi học thì sẽ như thế nào nữa.Ăn cơm trưa xong lại online...hichic chắc lại đến chiều mất.Thế là hết ngày...
    Cứ nghĩ trong đầu là được nghỉ thì sẽ ôn bài mà cứ như thế này.Hic không biết là rồi sẽ đi tới đâu nữa nếu cứ mãi như vậy.Tôi ơi phải cố gắng nhé...
    Muốn có một tình yêu!????
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tháng này lại 492
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này này:
    Ngày xưa có một con ốc sên nhỏ bé và yếu ớt , lại lúc nào cũng mang cái vỏ cứng , to tướng nặng nề bên ngoài.
    Một hôm nó chạy về nhà và khóc với mẹ"Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải đeo một cái bình vừa to vừa nặng thế này, thật mệt chết đi được.
    Ốc sên mẹ xoa đầu ốc sên con"Bởi chúng ta là loài động vật không xương, chỉ bò thôi, mà bò cũng không nhanh"
    Ốc sên con lại hỏi:''''Thế sao chị sâu róm không xương mà cũng không phải đeo cái bình vừa to vừa xấu này.???
    Ốc sên mẹ đáp:''''chị Sâu róm một ngày sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy"
    "Thế em giun đất cũng không có xương tại sao cũng không phải đeo cái bình này??"
    Ốc sên mẹ trả lời"Vì em giun đất rồi sẽ chui xuống lòng đất , đất sẽ bảo vệ em ấy"
    Ốc sên con bỗng khóc hu hu..."chúng ta thật đáng thương,Trời không bảo vệ chúng ta , Đất cũng không bảo vệ chúng ta..."
    Ốc sên mẹ an ủi ốc sên con"Vì vậy mà chúng ta có cái bình.Chúng ta không dựa vào đất , cũng chẳng dựa vào trời, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta"
    cuộc sống tươi đẹp!
    --------------------------------------------------------------------------
    rat gan va rat xa....
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 11/03/2004
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là khen được 2 câu thì chê đến 20 câu. Sức ép kinh khủng thật, cả 1 tuần mệt mỏi cuối cùng lại bị ức chế, Chán thực sự. Có lẽ mọi sự khởi đầu đều thế cả thôi, cũng ko rõ tương lai sẽ ra sao, có lẽ bây giờ để mặc cho mọi việc ra sao thì ra vậy
    Điểm đáng trách, đáng giận, đáng tiếc trong con người mình chính là sự ko kìm nén được cảm xúc, đã có rất nhiều lời khuyên , nhiều người góp ý nhưng mà rồi mỗi khi xúc động mình lại quá trẻ con. Cuộc đời ko phải là chỗ cho mình thể hiện sự vui buồn, cuộc đời ko phải là nơi mình có thể sống như mình muốn. Phải chăng mỗi khi có khó khăn đau khổ mình đều được những người yêu thương chìa bàn tay nhân ái , ai cũng lo cho mình , cũng muốn bao bọc mình trong 1 cuộc sống nhiểu niềm vui, ít nỗi buồn nên mỗi khi va vấp mình đều lâm vào tình cảnh yếu đuối , đều rất khó vượt qua. Phải cố lên thôi để sống , và đứng được trên đôi chân của mình
  7. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy rõ sớm.
    tại vì bị muỗi cắn không ngủ được, 2 ngày như thế rồi đấy.
    đen thế không biết. Khỉ thật.
    vừa có 1 sáng kiến: đổ café vào sữa bột, xóc đều lên. thực hành. bụi mù mịt. ghê quá, nhưng uống cũng không đến nỗi tệ, hê hê.........
    mai fải nhớ nhắc cái Miu lên TS, quên là chít!

    re-everything.
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    uống với. uống với, ,,,hihhi cóc phải lo, ta co một bịch thuốc,,, đâu bụng rùi
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, chia buồn cùng cưng nhé. Khi mình nghe đt, tưởng có sự nhầm lần gì ở đây. 166K. Lalala sao mà vui thế, đang tưởng đời sắp đen tối khi nhận bil.
    Thấy người nhẹ bẫng.
    Vì anh là gió... cho em làm mây
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hik buồn quá....muốn viết cái gì đó mà chẳng viết được zì..1 lần nữa mình lại thất bại.......sao mà đã tuổi cún cái số nó cũng cún thế ko biết.. đen đủ thứ đường đen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này