1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hố hố , hô hô, hơ hơ vui quá đi mất! Nghe bố mẹ kể là mình hồi bé ngoan hiền, dễ nuôi , dễ bảo , dễ thương, bụ bẫm, kháu khỉnh đáng yêu, trắng trẻo, hiền lành, chịu ăn chịu uống, không hay khóc nhè, vâng lời bố mẹ?úi trời ơi toàn những đức tính tốt?chỉ mong sao mình sau này lấy chồng, cũng sinh ra một nhóc dễ thương như mình hồi bé?.hốhố hố,úi trời ơi xa xôi quá ? Bố bảo mình dễ nuôi hơn hẳn hai đứa em mình, hè hè, ru ngủ là ngủ liền, mẹ mà bận đi bán hàng chưa kịp về cho ti sữa là bố pha nước đường cho uống, thế là cũng lăn quay ra ngủ(úi trời, sao mình ngoan thế, chẳng trách bây giờ thèm ăn của ngọt.:P )
    Trở lại tuổi thơ,? ơ nhưng mà hình như bị chê là tồ tẹt(hic, vẫn lại có yếu điểm, nhưng thôi ko sao, lớn sẽ sửa được cái đặc điểm này)
    ?Khi xưa đôi ta bé ta chơi,chơi công an đi bắt quân gian, ? anh hay chơi bắn súng , beng beng, anh thích lăng xăng, beng beng? em vẫn theo anh luôn..?
    Úi trời, sao mà đứa nào trong bài hát đấy thích thế không biết, nó có anh của tuổi thơ, tuổi thơ của mình ngoài cái vụ đóng vai công chúa vì các chị họ nhường em nó ít tuổi nhất, chẳng có anh nào cả, hichic?Mình thấy thích nhất là những đứa khoe là hồi bé tao chơi thân với một anh giờ anh ý đã có người yêu rồi hay đại loại lớn nhìn nhau ngượng ngập có khi chẳng buồn chào nhau? hihi thế có phải là hay ko nhỉ? Chơi bắn bi, rồi chơi đánh nhau, tha hồ mà vui, chơi nhảy dây hai đứa(ko hiểu có anh nào hồi bé chơi mấy trò nhảy dây con gái này ko) hay ô ăn quan cũng được? rồi thì cờ vua , bắt anh nhường! Nếu thế thì thật là thích, cái gì của trẻ thơ cũng hồn nhiên , vô tư, trong sáng và đẹp!
    Giá có tình bạn nào trong sáng hồnnhiên như tình cảm của một cô bé với một anh hơn tuổi cùng ngõ, cùng xóm hay ở gần nhà nhỉ, hihi !
    Tự nhiên nhớ đến con em mình nó bảo với mình là người ta đã nghiên cứu và thấy là con người ko phân biệt được các loại tình yêu: ví dụ như người ta nghiên cứu sóng từ của người mẹ dành cho đứa con, hay ngược lại của đứa con dành cho mẹ, và kể cả sóng từ phát ra từ những đôi nam nữ yêu nhau, hay tình cảm của người dành cho ? con milu thân yêu của mình, tất cả đều giống nhau(em mình bảo nó đọc ở thế giới mới) vậy tóm lại là con người ko phân biệt được các loại tình yêu khác nhau, chỉ biết yêu thì tức là yêu thôi! Tự nhiên làm mình nghĩ thế thì tình cảm dành cho một người bạn khác phải mà chỉ là mức bạn bè bạn thân thôi ,có thể gọi là yêu thương đi, với tình yêu nam nữ chẳng hiểu sóng từ có giống nhau ko nhỉ?! Hìhì, lạc đề, nhưng mà rõ ràng là cũng khác rồi! Quay trở lại anh bạn tuổi thơ, sao lớn lên hai đứa ko yêu nhau nhỉ, tình bạn từ tuổi thơ rồi thành tình yêu, thú vị thật! Nghe thật là lãng mạn, mà hình như có nhiều đôi như thế thì phải!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc toàn bài hay,chứng tỏ văn giỏi.Nghĩ lại thấy tủi thân quá.Đi học 12 năm phổ thông chưa được con 6 môn văn bao giờ.
  4. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    nghe bác này nói thế em cũng tủi thân .. hik em thi tốt nghiệp văn được đúng 5.5 bằng trung bình mới đau chứ ngày vào học đại học chúng nó toàn vào thẳng hoặc ít ra bằng khá mỗi mình mình bằng TB hay sao í'''''''''''' cũng tại hồi đó thi trúng bài vợ nhặt hik cả bài mình nhớ mỗi cái đoạn ăn bánh đúc có được vợ nên cắm đầu cắm cổ vào phân tích cái đoạn đó hik khổ minh còn chả nhớ được đẫn chứng 1 cách chính xác...hik hik thế ma thầy nào chấm ko mát tay cho lên con 6 lại để con 5.5 cơ chứ..nghĩ lại thấy hồi cấp 3 thật vô tư lại thấy bình yên 12A1 nguyễn trãi ơi nhớ nhớ lắm lắm
  6. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    THấy em nhớ trường cũ anh cũng thấy tủi thân.CHẳng có cái kỷ niệm quái nào ở cái trường Phan Dình Phùng là đáng nhớ cả.Chỉ nhớ mỗi cô bạn cùng lớp ở cạnh nhà thôi.Nhắc đến lai thấy nhớ em ý rồi.
  7. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ luôn trân trọng tất cả, những gì dẫu là nhỏ nhoi, hôm nay mình cảm giác rất hạnh fúc, những đứa bạn luôn lo lắng và quan tâm tới mình. Có lẽ chuyện của mình sẽ ko có kết quả, sẽ thất bại và rồi sẽ chán nữa nhưng niềm tin và tình cảm của chúng nó dành cho mình sẽ làm mình vững tin hơn
    Lững thững chiều buông
    Hải âu chao nghiêng
    Đong đầy ánh bạc
    Rì rầm biển hát
    Sóng ấp ôm bờ
    Buồm xa bơ vơ
    ...
  8. babyshadykim113

    babyshadykim113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt quá, nhưng chiều vẫn fải đi học thôi, có tiết thể dục mà, nghỉ nhiều quá rồi sợ không đc thi thì lại khổ!
    hôm qua đi họp TNT, về lại lượn lờ với mấy người...............về đến nhà thì đói khủng khiếp, nhưng chả còn zì đành móc mấy cái pánh ra ăn tạm đỡ đói nòng
    dạo này nhiều chuyện bực mình, nhiều việc cần zải quyết, đôi lúc lại thấy buồn...................ngu ngốc quá! ra 1 quyết định là trong vòng 4 tháng tới fải mắc đc 1 line điện thoại riêng, àh không đấy là 1 mục tiêu chứ
    cố lên, cố lên nào!

    không thèm kí!
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    MÌnh biết là thực sự mình viết văn rất dở! Mình lại càng ko bao giờ có khả năng làm thơ! Văn của mình lúc nào cũng lủng cà lủng củng câu chữ thì chẳng bao giờ gẫy gọn cả. Nhưng mà mình vẫn viết và thực sự mình hiểu những điều mình viết ra cho dù ko hay, cho dù còn lủng củng, cho dù có dở ẹc , cho dù có buồn cười và ngớ ngẩn thì nó vẫn thuộc về mình, nó vẫn là của mình, đặc biệt hơn cả, là bởi nó rất chân thành, nó xuất phát từ trái tim!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đêm qua thức muộn quá....chỉ định là học xong rồi đi ngủ luôn, nhưng nghĩ thế nào lại đọc truyện,cái truyện zì mà cũng chẳng nhớ được nó là zì............được cái dễ đọc dễ hiểu,không có như mấy cái tài liệu chính trị toàn từ khó vừa đọc vừa mò vừa tra lác hết cả mắt!
    ngày mai sinh nhật con bé cùng nhà, hôm nay mua quà cho nó,nghĩ mãi chả nghĩ ra tặng cái zì, tặng luôn quyển sách ....hị hị.......nói chung tặng sách là hay nhất.............
    khi được thăng tiến quá nhanh người ta thường thấy ngại.......fải vậy không nhỉ? tại sao lại thế nhỉ?
    mà cũng không biết liệu mình có xứng đáng không............thôi thì cứ tự an ủi là chả có zì mà kô đc cả, cứ cố gắng hết mình, thế thôi!
    ghét sự dối trá, nhưng lại đang fải dối trá.............ngu ngốc quá!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này