1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    àh quên mất
    hôm nay nộp xiền rồi
    thế mà lại hụt mất 1 vụ ăn kem, hụt thêm 1 vụ giao lưu với CLB Tháng năm, tiếc quá
    tí nữa thì đc ăn uống xả láng
    cuối cùng lại ngồi mốc meo lúc 23:10 mà chả có tí zì trong bụng
    hơi đoi đói, hic hic...

    ...Never Ending Dreams...
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có nhiều cái để nói đây! Mà thực ra không phải là tối nay ,phải nói chính xác là 3 ngày hôm nay có quá nhiều chuyện. Cảm xúc của mình ư? Hổ lốn như một bát bún ốc chan canh riêu, thêm ít thịt bò, đậu giò và thiếu mắm tôm, lại còn thêm cả lươn nữa(như mình đã nói với một người bạn rồi ) hichic, chỉ thương cho mình thôi, ở đời phải biết là không nên tin vào cái gì , vào ai chứ. Cả tin, tháng sinh nhật của mình bảo thế! Từ bé , mọi người cũng bảo mình thế! Hay khóc nhè, hay tâm sự linh tinh, đần vật.
    hôm nọ chat với một anh , anh ý bảo mình viết dài làm anh ý ngại đọc nhưng cuối cùng cũng vẫn cứ đọc bài mình viết vì lâu rồi family toàn người bận rộn công việc chẳng ai rảnh hơi viết bài như mình. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, lão anh đấy còn bảo mình viết bài đi... Tự ái hay ko tự ái bây giờ?
    Thôi kệ đi!
    lạc đề rồi! Mình không hiểu bây giờ mình muốn gì, mà chính xác hơn là mình phải là gì cho nó phải ! Cuộc sống thật không đơn giản chút nào, có phải là trắng thì sẽ là trắng mãi còn đen thì sẽ là đen mãi đâu. Àh, với lại nữa, có ai đó bảo minh ở đời này đừng nên tin ai, chỉ nên tin bản thân mình thôi, người mà mình tin rồi cũng sẽ có một ngày làm cho mình thấy thất vọng... có quá muộn không nhỉ khi đến mãi tận bây giờ mình cảm nhận được điều đó! Chắc là không đâu.
    Anh bảo với mình, thôi biết thì là biết thế, biết mà tránh ra thôi chứ biết rồi tự nhiên quay ra tra hỏi người ta sao lại làm thế với mình, chẳng hay hớm gì, người lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu. Đúng thế thật,người lớn thật, 19 rồi cơ mà! Hic hic... Lại ngon lành nhỏ những giọt nước mắt, ko khóc vì thương cái thân mình đâu, khóc cho niềm tin ,niềm tin đặt sai chỗ đã bị hoen ố đi như ngôi nhà bỏ hoang ko có người ở,bị mưa gió làm cho sói mòn những bức tường phủ màu của rêu vậy,.... Buồn wá, nếu có ước muốn, ơ nhưng mà ước cái gì, đã qua rồi còn đâu... Khóc những giọt nước mắt vào lúc này có vẻ vô ích! Hì nếu như ngày xưa mình sẽ gọi điện ngay cho cái người làm mình buồn, cái người làm cho mình tin và mình đã tin, bảo thẳng vào mặt: mày ko phải là người đáng để tao tin, mày là đồ xấu" hêh , giờ thì khác rồi, im lặng, coi như ko có gì xảy ra, thế mới mà người lớn... Mình hiểu một điều mà mình cho là mình đúng: Đừng trách gì những lỗi lầm đã qua.. với cả các cụ cũng có câu: tiên trách kỷ hậu trách nhân đó thôi, có trách trách bản thân mình sao dại dột tin vào điều ko có thật, vẽ cho nó, tô cho nó cái màu hồng, màu mà mình luôn tin là đem lại cho mình sự bình yên,niềm tin, tình yêu và hạnh phúc..
    Viết thì là viết thế!Người lớn không phải là trẻ con để có thể chán thì bỏ nhau đi, " bỏ mày đi làm ba làm bốn, hở cái rốn chẳng được ai yêu", hay là hít le đồ ba que xỏ lá, " hai con thỏ bỏ nhau đi.." .Người lớn cũng không thể thích nhau lại, cho qua nhau thì lại đến giơ ngón tay cái ra, thay cho ngón út, và bảo xí xoá chúng mình lại chơi với nhau .. Người lớn là người lớn, có giận thì cũng nén nhịn cái sự giận dữ bực tức của mình, người lớn có ghét thì cũng chỉ ghét trong lòng thôi, có khi ngoài mặt vẫn phải nói nói cười cười ra vẻ ta đây yêu chiều ngươi lắm. Người lớn càng không bao giờ hành động theo cảm tính như trẻ con, nếu có chót yêu nhiều quá thì cũng phải bớt bớt chút đi, kẻo mình yêu nhiều quá lại bị cho là cuồng dại, điên khùng. Người lớn cũng không thể thích thì chỉ vào mặt " tao ghét mày lắm" và yêu thì " tớ rất mến cậu được" ... Ôi người lớn, người lớn có bao giờ mơ thành trẻ con?
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đọc xong thấy đúng quá: điêu ngoa mà giả bộ ngoan hiền. Dịu dàng mà thâm ý khoe khoang. Duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chán quá
    tối qua đi ngủ lúc 21h, thế mà 7h sáng mới mở mắt ra. mệt mà. chịp chịp......bà bảo 2 đứa: còn cơm nguội đấy, chúng mày có ăn thì ăn. quay sang truyền đạt lại. nó cười.
    cười cái zì mà cười? cơm nguội thì buồn cười àh?
    thế không cười thì khóc àh?
    nhưng suốt ngày cười là dễ vào trại thương điên lắm đấy
    sao dạo này bà hay chọc ngoáy thế?
    ờ.
    lên xe buýt đến trường. 1 anh cứ nhìn mình ....đắm đuối....ak ak....nào thì nhìn!
    anh zì ơi, cho em hỏi tý.
    zì hả em?
    mắt anh có bị lác không?
    ơ....
    anh ấy quay đi luôn, àh, ra là mắt anh không lác. chịp chịp.....
    đến trường thì tiết 3 cô không dạy, lại đến tiết 4 mới học àh, chán thế. nào chat tý. gặp bà chị bên TNT, rủ ăn trưa, bà ấy tí tởn xí xởn đồng ý ngay. ăn mì gói chị nhá? ừ, ăn mì gói. lại gặp bà chị nữa, chẹp.......trêu tý nào!
    .....hôm nay là cái ngày zì mà lắm người online thế không biết nữa.
    thế àh, còn chị gặp mỗi em thôi
    thật àh? đáng nhẽ chị thấy em fải tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết chứ đằng này chị cũng chẳng thèm hỏi thăm em một câu xem em nó thế nào
    trời, bó tay với em luôn
    thôi chị đừng bó tay, bó tay không type được
    chị gõ bằng chân
    khổ thế, chị đang ở đâu đấy?
    chị đang ở gần trường, hôm nay chị được nghỉ
    có cần em gọi nhóm khuyết tật của TNT đến zúp đỡ không? gõ bằng chân chắc khó lắm nhỉ
    chị có bảo là chị bị khuyết tật đâu mà em nói thế hả?
    ừ thì em cũng có bảo là chị bị khuyết tật đâu, nhưng mà hiện tại chị không dùng đc tay, tức là khuyết tật tạm thời....mẹ em ở nhà dặn nà: bạn bè gặp khó khăn thì fải hết sức zúp đỡ.....
    hahahah....
    nhắc đến trêu thì lại nhớ chị sói ma trong này, mình thích trêu chị í, nhưng mà lâu lắm rồi chẳng gặp....huc huc....

    2 tiết tiếng Anh, nào thì chữa bài, kẻo lại nhàn cư vi bất thiện. xong. bọn bàn dưới kêu sao mày viết bé thế? tao không nhìn thấy
    ờ thế chắc mày bị cận rồi
    mày viết chữ bé thế tao làm sao mà nhìn được
    mẹ đười ươi, mày đã học môn vật lý lớp 12 chưa hả? có biết thế nào là mắt cận thế nào là mắt bình thường không hả? không biết chứ zì? thế thì về mượn sách của em mà học lại đi, nhá! mày làm tao fải nói lắm tao mệt quá đi!

    ...Never Ending Dreams...
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, lâu lắm roài mới đc viết bài. khỉ thật, có một tgian nick của mình chẳng thể nào post bài đc.....
    hôm qua mơ ghê quá, đến h vẫn còn ghê.... hix, chẳng biết tại sao lại thế nhỉ.... có lẽ dạo này mệt mỏi quá nên vậy
    kể ra thì cũng khá thú vị..... có một số điều mình mong nó thành hiện thực nhưng k biết sẽ ntn... hôm nay mình đã nói... tgian sẽ trả lời.... vậy thì fải đợi thôi.... chuối....
    đang k đc vui thì fải, viết linh tinh, đọc chẳng hiểu
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/03/2004
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    úi. to bạn venus mars :he''he'' 84 mà trẻ trung hơn tuổi sướng chứ sao, thời buổi này các chị các cô cứ ra sức mong mình trẻ trung hơn tuổi, làm đủ mọi cách để kéo và giữ cái tuổi thanh xuân, có ai thích mình già hơn tuổi đâu.. Được khen trẻ hơn tuổi có mà nhảy tưng tưng lên vì sướng ý chứ! Mà bạn được thế, sướng thế còn gì, có gì phải kêu với ca đâu...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vâng, trẻ hơn tuổi là tốt, là sướng, em cũng biết thế chị ạ, nhưng mà trẻ hơn 1-2 tuổi thì còn được, chứ em hỏi chị có bác bảo em là trẻ hơn đến cả 10 tuổi thì có mà tức tái mẹt ấy! em đây tính ăn zan cả tuổi mụ tuổi mị thì mới có 21t thôi, nói thế không nhẽ em giống 1 đứa 11t lắm àh? cú đỉn! nhắc lại thêm 1 lần nữa em cao 159cm đấy.
    hôm qua, gần 22h mới về đến nhà. khổ, cứ tưởng là được về sớm từ khoảng 19h, ai dè đến nơi mới đc nghe thông báo sắp có chương trình tưởng niệm TCS, và bây giờ hầu như là chưa chuẩn bị đc zì ngoài nhạc công & 3 ca sĩ. sướng quá!
    thế là móc trong quyển sổ ra............nào thì Vọng quán, tới luôn. hỏi đc luôn, nhưng vấn đề là xiền....hị hị...tài trợ thì không có, lại định bảo cho Kim mặc áo dài đứng trước cửa bê cái hộp ai đến thì giơ ra thu tiền (chính xác là xin tiền mới fải).....chết luôn. còn cái quán Tit nữa, nhưng mà thời zan không cho fép, thôi anh chị đi nốt, em về.
    vấn đề tiếp theo là tìm 1 đồng chí Móc Cống (đấy là thổ ngữ, trính sác của nó là MC), hị hị......có quen 1 đồng chí, nhưng mà không có phone, đau khổ quá, lại fải đi đường vòng, ngại thật. hi vọng là chiều nay sẽ có câu trả lời, nếu mà không đc thì còn tiếp tục phương án 2 chứ.....
    i need a help.....
    trêu cái bọn ở lớp sướng thật đấy, chúng nó cứ cười ha hả ha hả vô duyên quá......chúng nó bảo mình là: sao mày móc máy mà mặt cứ tỉnh bơ giọng cứ ngọt xớt thế
    ờ móc máy chuyên nghiệp nó fải thế chúng mà ạ......

    ...Never Ending Dreams...
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    e'' bạn venus gì mà chị chị em em thế, hè, bằng tuổi bạn tớ thôi cho khoẻ. Ấy là thấy bạn than vãn bị nói là trẻ thì nói thế, mà ở đời được trẻ là sướng rồi, trẻ bao nhiêu cũng sướng hết, trẻ thì sống lâu và khoẻ... Còn trẻ hơn 10 tuổi là các bác ấy đùa vui bạn thế thôi, mặt bạn mà trẻ hơn được 10 tuổi,tớ đi đầu xuống đất!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ừ thế àh?
    sướng quá nhỉ?
    hí hí.....tối về không ngủ được, nước mắt chảy ra ầm ầm vì sướng, há há
    cảm ơn cảm ơn nhìu

    ...Never Ending Dreams...
  10. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To "Never Been Kissed":
    I love You
    Do you feel the same?

    Chỉ có em, chắc biết được tôi là ai...
    "Tôi chỉ là một anh chàng hành khất cưỡi heo... Muốn có được trái tim em, bóng hình em, đi cạnh tôi trên con đường đời khó nhọc này..."
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này