1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    huhuh
    mọi thứ bắt đầu rối tung hết cả lên rồi
    oooooooooooaaaaaaaaaaaa
    làm thế nào bây giờ???????????????????
    chết luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ...Never Ending Dreams...
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cái Miu không biết có kịp nhận đc Pm mà đọc thông báo không, hiz hiz.......hôm nay vô CS, tự dưng lại có Gửi em Kim, VIP quá, hiz hiz......ở đâu cũng thấy Kim với chẳng chỉ, hiz hiz.......húc đầu vào, rồi chạy như chong chóng, tiền điện thoại cứ chiu chíu bay ra khỏi ví rõ sướng!
    mệt, nhưng cũng tốt, vì sẽ không có thời zan để nghĩ đến một số thứ.
    cố lên

    ...Never Ending Dreams...
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đang tự hỏi xem mình có nên ......nữa không????? Thấy mệt quá đi mất....Có lẽ rằng có nhiều cái mà mình chưa nghĩ đến...Đang tự chửi mình ngu ngốc và điên rồ, chửi cái ngày chết tiệt này..Từ lúc mở mắt đến hết ngày chẳng có gì là thú vị...Toàn những bực bội, mệt mỏi, khó chịu......




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    CHỈ
    Võ Trung Hiếu
    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối
    Tìm một khóe môi nữa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ?
    Chỉ một bàn tay mà hạnh phúc đơn sơ
    Chỉ một ánh nhìn mà thấy lòng ấm áp
    Chỉ một nụ hôn mà quanh đời bão táp
    Chỉ một thoáng thờ ơ mà lạnh giá đến vô cùng
    Chỉ chút cợt đùa mà suy nghĩ mông lung
    Chỉ chút vô tư mà chợt lòng xao xuyến
    Chỉ mới cách xa đã như thuyền nhớ bến
    Chỉ mới hiểu lòng đã vội mến cùng thương
    Chỉ một bước sẩy chân mà đi hết con đường
    Chỉ một thoáng lỡ lời mà viết thành tiểu thuyết
    Chỉ một chút giận hờn mà cả đời đoạn tuyệt
    Chỉ một chút mềm lòng mà hối hận ngàn năm
    Chỉ một nụ hồng mà tim toạt gai đâm
    Chỉ một lỗi lầm mà tột cùng sám hối
    Chỉ lạc một lần mà cả đời tìm lối
    Chỉ một lần đi mà mãi mãi không về?





    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    phù..............17:15, out YM.....chạy ra phone....em ra cổng KHXH&NV đi, chị Hà đợi ở đấy, tý anh ra ngay đây
    thế là, dép lê, quần áo ở nhà lao ngay lên 1 cái xe buýt chết tiệt nào đó, lúc xuống nhìn lại cái bộ dạng khủng khiếp của mình phì cười, lại còn bị đau chân mới chết chứ, hiz hiz........
    đợi đến lúc sắp về thì mới thấy, nói chung là ok, chỉ có danh sách bài hát là thiếu, há há.....nhưng không lo, mai vẫn có bản thảo, chỉ chờ xem MC thế nào, chẹp.............
    buồn ngủ ghê gớm
    thấy có đứa i''m mobile, nhớ ra là hôm qua nó hẹn, nhưng mà bận quá không về kịp, đọc được thì....xí xoá

    ...Never Ending Dreams...
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em có hỏi chị về cái link www.astrologyzone.com anh Cap del nó rồi nên chị trả lời tạm bên đây vậy. cái đó nó chỉ xem theo month thôi em ah... nó cũng chỉ nói chung chung thế thôi .. nếu em muốn biết thang4 thế nào thì em xem vào đầu tháng ấy
    thế nhé chúc ngày mai của em se suôn sẻ và mọi thứ đều oki hết nhé
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vâng em cảm ơn chị
    em sẽ quay lại cái chỗ đó vào ngày mai
    hehhe.....hôm nay mới bít, chỉ số IQ của mìn là 120, cố lên cố lên nào......
    ngày mai sẽ có kịch bản rồi......chẹp...........

    ...Never Ending Dreams...
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    rốt cục ko hiểu nổi mmình thích cái zi nữa.......làm về Mả lại bắt đầu quay ra thích nó...hikhik thế còn PH thì thế nào nhỉ??? anh bảo la cứ đọc đi rỗi sẽ biết nó thế nào....hik nhưng mà nó toàn chữ ấy nhìn hoa cả mắt.......nghe tin anh ở lại thêm 4 năm mình chả vui tí nào...hik bố mẹ thì vui ra mặt...hik học làm cái gì cho lắm cơ chứ???? mà có fải mình mình nói thế đâu cơ chứ....cái con bé darling của anh nó cũng nói thê chú bộ... mẹ vợ tuơng lai của anh cũng bảo là có cơ hội thì nên ở lại...hik hik con gái cô còn ở đó cô thích anh cháu ở lại cũng fải thôi...nhưng mà cháu xót anh cháu lắm cô ơi.......học nhiều nó già nhanh... mình chỉ thích anhvề rồi cả nhà lại được đoàn tụ..lâu lăm rồi cả nhà ko ngồi với nhau...nhớ nhớ lắm lắm...mà còn cái thân mình nữa...mấy hôm trước tưỏng đã có định hướng rõ rồi nhưng chả hiểu sao bây giờ lại bắt đầu chùn bước......chán cái tính mình thế ko biết....... thời gian này lúc nào cũng sống trong cảnh lo âu, chờ đợi, fấp fỏng, lo sợ...... cũng chẳng biết thế nào nữa....hôm qua chat chit với em Kid xong nhức hết cả đầu nvà cuối cũng cũng chẳng hiểu 2 chị em nói về cái zì nưa.....cái đầu mnình dạo này cũng ẩm ương thế nào ấy....... ko biết cuối tuần sau mình sẽ ở trong tâm trạng thế nào......hi vọng ko bị down như tháng 2 vừa qua...thoi cứ chuẩn bị tinh thần trước vậy....hik chán qua đi mất thôi
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tưởng sáng nay kịch bản đến, chiều ngồi đọc qua tý rồi mang đi xem thế nào
    thế mà đến giờ này không thấy đâu
    nước mắt nó cứ chỉ chực trào ra
    huhuhh
    16h chưa có coi như....tiêu đời con pé
    nghĩ lại thằng em mình nói đúng
    có những kẻ, tưởng là này là kia, nói nọ nói kia....nhưng khi ta cần nhất thì...thế đấy!
    chẳng còn biết nói cái zì nữa.......
    bịch, thôi xong! đã.....
    không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ...Never Ending Dreams...
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ngày qua lặng thầm...
    lúc chiều mình có fone nhưng chẳng nói đc gì cả... k biết có bực tức gì k mà nghe giọng chẳng thoải mái chút nào....
    oai oai, mí hum nay mình ngoan thiệt.... khà khà
    You call it Madness, but I call it Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này