1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    oi ròi oi... teo ròi.
    ham chơi cho nó lém vèo... giờ vắt chân lên cổ không kịp. bắt đền Kim đấy. đã bảo bận lắm lắm mà cứ dụ dỗ người ta đi. tiểu luận thì chưa viết xong. đĩa mềm thì cho bạn mượn chưa kịp đòi. mai lại đi học xớm. cạnh trường thì chẳng có cái của hàng in ắn nào ra hồn. hu hu lại phải nộp tiểu luận ngay tiết đầu mới akay chứ... bắt đền đi.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị...........hi vọng là mọi chuyện đều yên ổn, chiều nay sau khi chờ dài cái cổ ra thì kịch bản cũng đến............may quá đi luôn...........
    tiếc vì không xem đc đến lúc cuối, hiz hiz
    hẹn gặp papa vào buổi chiều, gọi điện lúc 18:30 bị lôi đi luôn, thế mà vẫn bị ZC trấn mất xiền để trả trước cho người ta
    mai sẽ biết kết quả thế nào
    chẹp

    ...Never Ending Dreams...
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng chả đến nỗi tệ như mình tưởng tượng ...hihi buổi tối đi cũng thoải mái hơn 1 chút....về đến nhà nhận đưọc cái mail của 1người bạn tưởng đã mất liên lạc rồi thấy vui hơn...hihihihih ..buổi trưa nay tranh cãi với thằng lại về chuyện TY.. lạ thật mạc dù mình chả biết gì thế mà sao hay lý sự về vấn đề này với nó thế ko biết.....mình hỏi nó llà làm sao fân biết đưọc thích và yêu....vì mỗi cái này là mình chả hiểu gì cả..có 1 lần con bé bạ có nói là trước khi yêu fải fân biệt được giông yêu và yêu..mình hỏi nó sao fan biệt được nó nói do cảm giác..hôm nay hỏi bạn nầy nghe bạn ấy nói mình cũng chả hiểu gì....thôi kệ..đằng nào mình cũng đâu có ý định yêu ai bây giờ đâu mà lo cơ chứ..mình còn khối thứ để lo..lại thấy tương lai trước mặt rồi....bao nhiêu thứ cần lo..
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    5:15'' leo lên zường đi ngủ, thế mà 7:15 đã dậy rồi, đúng 2 tiếng có sướng không chứ lại
    làm xong cái avatar cho 1 cái đứa, thế mà nó bảo mình là trông trẻ con, hay quá nhờ............toét hết cả mắt ra, gu gu gu......
    chưa sáng ra đã bị bà nội chửi rồi, huc huc
    mày cứ đi cho lắm vào, thức đêm cho nhiều vào rồi người cứ rộc đi, mày ra soi gương xem nào
    nhưng mà việc nó fải đi thì fải đi, làm sao mà dừng lại đc cơ chứ.................

    ...Never Ending Dreams...
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mỏi tay quá , nói chuyện với thằng Đức toàn bằng tay không , nhưng cuối cùng nó cũng chịu hiểu ra vấn đề ,Phuùu . sao không tuyển người Việt mà cứ ham hố cái mác Tây ba lô , không biết giỏi hơn người Việt mình bao nhiêu mà cứ kiêu ngạo
    Trong những ngày khó khăn này không có ai chia sẻ với mình cả , nhưng đã quá quen rồi :))
    Cả ngày chạy rong trong 80F ,xem mọi người tán chuyện cũng vui ,mặc cho nó muốn lèm gì thì làm , nói nhiều mỏi ... tay quá !
    -----------------
    RIGHT HERE WAITING FOR YOU
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hik tưởng về được HP sớm sớm ai dè giờ vẫn ở đây.....hik cũng may là con bé em đứa bạn nó gọi lên chứ không chắc tưởng kế hoạch về HP fá sản...đi cho thay đổi không khí tí vậy....cứ ru rú ở nhà chả có việc zì làm đến hoá điên mất thôi....Tối qua thấy Box rủ nhau đi uống rượu mình cũng thích tham gia nhưng nghĩ cái cảnh hôm trước uống có nửa cốc bia mà chả thấy trời đất đâu cũng hơi sợ ........hik hik mà thấy cả bạn mình và anh mình bảo là cũng nên biết uống máy thứ đó không có sau đi làm đôi khi để giữ lịch sự mình cũng fải uống....hik hik thế là Tết năm nào mình cũng tập thế mà chỉ cần hết chén rượu vang là đã nhìn thấy cuộc đời đầy màu hồng rồi........ không biết các bác trong Box có KN gì không???
    Tối qua ngồi ở nhà định viết tiếp cái luận văn thì thiếu tài liệu fải đợi sang tuần...đành fải lôi đống Word ra học thì mới biết mình mất tập list từ .........thôi thì đành ngó qua cái bọn viết vậy oài nghĩ đến fải viết 2 bài essay để nộp mà ngại quá....chơi nó wen rồi giờ đi học tiếp ngại thật........ hik mở tạp đề ra mới biết hôm trước chị bạn photo nhầm tập bài trên lớp .......hik thế là chả có gì làm...rõ chán...mà sao dạo này mình hay chán vớ chán vẩn thế không biết.....oài anh trai mình má biết mình thế này chắc mình chả yên được...uh thì kể ra mình còn nhiều thứ cần làm thật ........ thôi từ tuần sau mình sẽ fải chăm chỉ hơn mới được....lười quá đi mất..
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nói chuyện vơi Xibolo, thấy nó bảo nửa đêm sẽ qua nhà em tuyetlanh_hn. Bây giờ lại thêm một thằng nữa ham hố rồi, không nhìn gương thằng Batigol và Wawawa đấy ah? Chẩng biết mấy giờ thằng này về nhà? Hôm nay chắc vẫn bình an.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua có nhiều thay đổi,nhiều quyết định,có cả những điều đúng nhưng cũng có những điều mình cảm thấy không đúng.Cái điều quan trọng mình lựa chọn đúng là được rồi còn lại mình không muốn nghĩ đến.
    Ừh,hình như cái đó làm mình phải suy nghĩ một chút ,thế nhưng cũng may là mình đã nhận ra thêm được một điều mà mình cứ mãi không muốn chấp nhận.Biết thế nhưng vẫn thấy giận quá .Thôi được ,mình sẽ bỏ qua và không bao giờ nhắc lại nữa...điều này tốt hơn cho mọi người.
    Không ngờ cũng có lúc mình nói được hẳn ra những lí do mình làm điều đó nhiều như hôm nay....vậy là càng lúc mình lại có thêm những lí do chứng mình điều đó là đúng....đã có lúc mình sợ mình sẽ không thể cố được .
    Nên dùng từ gì để nói tiếp nhỉ ....Hi`hi`..
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 03/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này