1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của ông mà thằng bạn nó cũng buồn. Nó cũng hiểu suy nghĩ của ông đang thế nào. Nhưng đồng cảm là một chuyện, vẫn phải nghĩ cách khắc phục thôi. Sức khoẻ quan trọng lắm, làm được điều ông muốn rồi cái trách nhiệm cơ bản nhất của thằng trưởng tộc mà không làm nổi thì cái điều ông đang theo đuổi kia còn ích lợi gì nữa đây?
    Vài dòng chia sẻ cho thằng bạn vất vả của mình, khi nào mà rảnh thì lại làm chuyến TN cho anh em tái ngộ hội rượu trên đó nhé cu.


     
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vừa sáng ra đã bị đau bụng, điên hết cả người
    bây zờ vẫn chưa khỏi
    bảo đi mua ít đồ mà vẫn chưa mua được, lại còn mưa nữa
    hiz hiz

    ...Never Ending Dreams...
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... em bị đau bụng gì thế....

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đầu mùa đã đến , mát quá , cái máy lạnh chết tiệt ở văn phòng dẹp đi được rồi , khỏi phải mất công sửa mãi ! Cảm giác dễ chịu ! Nếu tạnh trước 5h thì đây là cơn mưa đầu mùa tuyệt vời .hêh
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả hiểu nữa, chắc là đường tiêu hoá trục trặc thôi, uống men tiêu hoá mãi không ăn thua
    nhắc đến chuyện thuốc men, bọn ở lớp nó bảo người mày mùi thuốc......ờ có uống mấy đâu, một ngày xem nào, độ khoảng gần 10 viên thôi mà, chẹp!
    dạo này lại thích Close to You, heheh......
    hôm nay đi mua đồ, mấy cô bán hàng hỏi cháu học lớp 9 hay lớp 10 rùi..............động vào nỗi đau lòng
    bọn ở lớp sao tự nhiên lại hào fóng lời khen thế nhờ, ho*ho*, tự nhin lại khen mình.....chứ, sướng quá cơ
    cái nick chat lại bị làm sao roài, không vào được, mà lại đang cần nhắn cho 1 người quan trọng, không nhớ được
    đen quá!

    ...Never Ending Dreams...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Close To You
    (968)
    Carpenters
    (They Long To Be)
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    (*) On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    (**) That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Repeat (*)
    Repeat (**)
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Woo... Close to you...
    download here http://www.muchmusic.net/en/listcdinfo.asp?cd=The%20Carpenters''%20Greatest%20Hits
    ...Never Ending Dreams...
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con bé từ trước đến giờ luôn sống theo lý trí, chẳng chịu sự ảnh hưởng của ai cả... Thế mà... Sự xuất hiện của anh làm cuộc sống của con bé dần dần thay đổi... Con bé không còn sự tự tin, sự bất cần thường ngày nữa... Con bé dường như đã quá quen sự hiện diện của anh... Thế nên những khi không có anh bên cạnh, con bé như chẳng còn là chính mình nữa... con bé cảm thấy cô độc, buồn chán, không muốn gặp ai cả... trừ anh... Con bé mong chờ sự liên lạc của anh... Đôi khi con bé không cưỡng lại chính mình và gọi hay nhắn tin cho anh... Nhưng đôi khi lý trí của con bé mạnh hơn, đã nhấn chìm mong muốn đó và tìm một việc gì đấy làm để quên... anh đi... Thật lòng con bé vẫn nhớ anh... nhớ anh... da diết...
    Bé con ơi! Biết khuyên điều gì nhỉ? Hãy luôn là chính mình nhé... Cố gắng lên... Dù làm điều này không phải dễ dàng...
    Thanks to life that everyday waking at dawn, I have another day of loving.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét cái tuần này thế không biết.........ghét cái tháng 1,2,3,4...những tháng bắt nó sống trong chờ đợi, lo âu,,,,,,,,,,,,,nó đã cố không nghĩ đến cái kì thi dở hơi ấy nữa mà vẫn không thể thoát được.........cả đời không đau bụng đúng đến cái hôm đi thi mới đau bụng ....thế mới chán chứ............dở hơi không thể chịu được.............nó không dám đối diện với thực tế nữa..nó không dám nhìn vào bố mẹ.....nó sợ nó sợ rồi kết quả không như ý nó làm họ thất vọng.............trên đời này nó sợ nhất là làm cho những người yêu quí nó fải thất vọng về nó............nó cố vùi đầu vào làm thứ khác, len Net nhưng rồi cũng không thoat được nỗi ám ảnh..........nó không làm sao ngăn cản được nỗi sợ hãi trong nó....lúc nào nó lo âu........nó ccó đè nén xuống mà vẫn không được...nó mong cho cái tuần này trôi qua nhanh để nó thoat ra khỏi tình trạng này ..nhưng nó cũng mong là nó mãi mãi cứ kéo dài mãi đê nó không biết kết quả để nó khôn fai đối diện với thất bại........1 lần down với nó đã làm nó sợ...........đến bao giờ nó mới có đủ nghị lực để đới diện vơí mọi thứ đây.......giời ơi càng trai qua mọi thứ nó mới nhận ra nó là đứa yếu đuối chưa bao giờ mạnh mẽ như nó vẫn tưởng..ghét
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà còn trần gian thế?
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa thò đầu lên NEt biế ngay bị anh mắng là không làm cai zì đi lên Net lam cái zì...hik mình cũng muốn học tiếp lắm chứ nhưng mà cứ nhìn thấy quyển sách E là sự sợ hãi lại dâng lên........đêm qua cố ngồi học được đên gần 2 h sáng thì mệt quá.....còn có 2days nữa là fải nộp bài cũng fải viết dần đi vậy ..lâu lâu không viết giờ trong đầu cha có tí từ E nào để mình viết........1 week nữa.........xin cho nó trôi nhanh nhanh cho con nhờ với..mệt mỏi lắm rồi......giờ đây nó đang cố nén nỗi lo âu xuống ..còn bao nhiêu thứ cần làm nó không thể cứ thế này được.......hik nghĩ thế mà sao vẫn chưa làm được mới bực chứ...ghét
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này