1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
    Mây âm thầm mang gió lên
    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân, thích cãi nhau đến thế sao?
    Ghét từ "chẹp" quá đi mất. Không nghe lời anh sao?
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi khi làm em sợ phải không em
    Em đã quen với nhưng gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ chỉ vừa quên.Ái ân hò hẹn, trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút giấm pha chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi, chưa uống đã lo say.
    Anh chẳng trách em đâu thời buổi này là vậy
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này đâu có chỗ cho anh.
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy rõ sớm, đi học, thế mà đến trường lại thông báo nghỉ, tức muốn chết luôn
    thất vọng về một số người. cũng tốt thôi

    ...Never Ending Dreams...
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    há há, đời còn thất vọng nhiều lắm nhá. Thế mới nà bản đề mô thui, số em còn khướt mới bít đến hy vọng nhá, lói cho mà bít
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em gọi anh là HeoĐiên là đáng đời lắm rồi
    oan ức zè nữa.

    ...Never Ending Dreams...
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    nhục như con cún.... chỉ vì cái router muh khổ sở thế này đây..... k vào đc net --> restart router --> bắt nhập acc và pass --> quên pass --> ra hàng net để có change pass --->
    You call it Madness, but I call it Love
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có câu: Con người ta hay tiếc nuối quá khứ , chán ghét thực tại và nghi ngờ tương lai , đúng cho những tình huống nào nhỉ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi....... chứ còn là ai nữa??????
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  10. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một mùa thu vắng xa
    Trong nỗi nhớ trong kỉ niệm thiết tha
    Tôi cũng có riêng tôi mùa thu

    Thu xao xuyến trong vòng tay ấm êm
    Thu lưu luyến nói cười mỗi sớm mai
    Rồi chia tay , nhẹ như gió heo may
    Mùa thu đi mùa thu lại về
    Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua
    Ôi gặp lại người tình xưa thấy sao xa vời
    Mùa thu đi mùa thu trở lại
    Tình yêu đi qua mãi mãi chia lìa

    Dòng sông mang mùa thu về đâu
    Tình yêu tôi , tuổi thơ của tôi.....
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này