1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, cuối cùng cũng tìm thấy pass.... đến là mệt
    hix, tự dưng cảm thấy chán quá ah... mọi việc vẫn đang yên ổn mà....sao tự dưng cảm thấy sắp có chuyện k hay sảy ra.... lo lắng quá.... k biết sẽ ntn nữa....
    You call it Madness, but I call it Love
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    - Isaac Newton học rất tệ ở trường, đến mức các thầy cô giáo coi ông là "không có gì hứa hẹn".
    - Thầy giáo dạy nhạc của Beethoven bảo ông là "hết hy vọng".
    "- Michael Jordan từng bị loại khỏi đội bóng rổ trường trung học.
    - Walt Disney từng bị đuổi việc vì "thiếu trí tưởng tượng, thiếu sáng tạo".
    - Winston Churchill từng thi trượt năm lớp 6 vì không làm hết nổi những bài kiểm tra.
    >>> Những người chiến thắng tất nhiên phải trải qua những sai lầm và thất bại! Bạn có thấy là cả những người hoàn hảo nhất khi mua bút chì cũng mua kèm cục tẩy?"
    Vậy thì hãy luôn tự tin để mãi là chính mình. Thất bại là mẹ của thành công. Không ai trong cuộc sống ko phải trải qua những sai lầm cả.
    Bác Hồ đã dạy : Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết trí ắt làm nên... cố lên nhé.....
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hehe, những cái vd vừa nêu ra.... chẳng bao h có đc đối với một người bt vì họ là những thiên tài... những con người đã đc cả thế giới công nhận
    mình là gì?? chẳng là gì, là một người bt vậy nên đừng so sánh mình với thiên tài làm gì cho thêm thất vọng
    You call it Madness, but I call it Love
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Gì cơ? Mấy giờ rồi mà còn buồn? Trả đồ cho tao đi. Sống một cuộc sống quá đầy đủ đôi khi cũng làm cho người ta căng thẳng và mệt mỏi. Gia như mình nghèo rớt chắc không biết đến net, chẳng biết thế nào là router, khỏi quên pass và không phải change pass. Giá như mình không điện thoại di động, khỏi phải nạp tiền điện thoại. Giá như mình không có mơ ước để khỏi phải thất vọng... Và cứ nghĩ như thế thì cuộc sống sẽ vui hơn không nhỉ???
    Thôi làm phát lên đê, chèo thuyền ra giũa sông mà tập thể dục cho nó phóng khoáng chứ nhỉ? hahhaaha

    Gì cơ ????????????????????????
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây.
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.
    Mơ ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao.
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu - Anh muốn yêu em dài lâu.




     
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đừng dùng điện thoại di động nữa, khỏi phải trả tiền và trả điện thoại cho người khác cho khỏi cắn rứt lương tâm, he he.
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ku cứ lo cho cái bụng của ku nó đỡ fệ đi đã roài anh em mình nói chuyện
    cs sống mà k có niềm vui - nỗi buồn thì còn gọi gì là sống nữa
    cs sống mà k có ước mơ và sự cố gắng thì chẳng khác gì một cái máy
    -----------------------------------------------------------------
    hơ hơ, hum nay cũng khá vui nhì.... chẳng biết cái việc đó sẽ đi đến đâu
    oai, đói bụng roài
    You call it Madness, but I call it Love
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy ước!
    Những mong ước giản đơn.
    Cho bạn và cho mọi người.
    Bạn hãy ước cho hoa thắm tươi,
    Cho nắng không bao giờ lụi tắt
    Cho tình yêu đến với nhau không cần dẫn dắt
    Cho bạn và cho tôi
    Bạn hãy ước đi thôi
    Ước đến khi không còn gì để ước
    Có những điều tôi không làm được
    Có những thứ tôi chẳng thể hoàn thành.
    Tôi chưa phải là thiên sứ màu xanh.
    Nhưng tôi sẽ hiểu những điều bạn ước.

    Khi bạn ước
    Là bạn đang hi vọng
    Và tôi sẽ chờ mong
    Bạn ước....!
    Uhm, bài thơ nìa có một người tặng mình.... thực sự thì ... đọc hơi khó thì fải nhưng mình cảm thấy nó hay đấy chứ, lời lẽ đơn giản mà ý nghĩa.... lâu lắm rồi k biết thơ thẩn rì cả nhớ hồi trc mọi người rất hay làm thơ và mình rất thích....
    hơ, khổ quá, chắc mình đã sai lầm rùi... thận trọng quá hoá ra k hay chút nào mà thôi, cũng chẳng sao, mình sẽ giải thích sau
    là lá la.... một thứ 7 vui vẻ
    You call it Madness, but I call it Love
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    ....... thơ thẩn gì mà chán thế....

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik mấy hôm nay mình cứ dở hơi thế nào không biết!! chiều nay đi học writing thì viết sai hết!!! hik cái bài viết thì rõ khó!!!!! Hỏi về liệu technologies có influence and determine đến social custom và ethics ko???? hik hik mình chả hiểu ethics nghĩa là zì hỏi anh bên cạnh thấy anh bảo là giáo lý....hỏi tiếp anh giáo lý là thế nào anh lấy hộ em 1 ví dụ về nó với???????hik anh chịu ........ ..thế là mình cũng chả hiểu zì viết linh tinh vào đấy...hik lần sau thế nào cũng bị thầy mắng cho xem....ngại quá đi mất........
    Buổi tối thằng bạn hiền của mình cho mình leo cây đẹp!!!!!!! Bảo là mang cái ổ cứng đến cho mình mà cũng chả mang chả gọi điện....mai sẽ cho 1 trận......
    Lại chờ đợi chán quá chả biết mai sẽ thế nào???? Ông anh yêu quí của mình đi đâu mà khiếp thế ko biết??????...hik gọi mãi chả thấy trả lời.........
    Chán
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày chủ nhật, mong mãi mới đến, thứ 2, thứ 3..... rồi cũng đến chủ nhật, được ngủ dậy muộn, hi vọng là không bị ai gọi điện. Tháng vừa rồi chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, Ước gì bây giờ là cuối tháng 6, còn khoảng hơn 70 ngày nữa, à mà không, cũng không đến hơn 70 ngày, mọi kế hoạch bị đảo ngược vì cái kế hoạch rất banana đó. Chẳng biết có thay đổi gì không.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đi mấy trăm cây số, bao nhiêu người hỏi bao giờ thì, bao giờ thì.........., chịu, làm sao cháu trả lời được.
    Càng nghĩ càng thấy tham, chưa làm được cái này đã mong đến cái khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này