1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, một ngày vui... hie, mình chẳng thể nghĩ rằng sẽ có một ngày như hôm nay
    đi chơi với N vui thật, hehe, chẳng bao h có cái cảm giác đó luôn.... mà cũng hi vọng là từ b h sẽ có người đi chơi với mình kiểu đó.... hi vọng là thế
    oai, sướng ghê, tự dưng đc nghỉ học ngày mai.... keke, sướng quá ah...
    đi ngủ thui, ngày mai là một ngày mới.....
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình lại hay nổi hứng chỉnh sửa chính tả với ngữ pháp cho mọi người thế nhỉ? Thôi chết, hay là lời ông già trong công viên Thủ Lệ nói hồi xưa lúc xem tay mình đã ... " ứng nghiệm ". Chả nhẽ mình lại có dáng cô giáo thật à ? Hic, thế thì thật là một nỗi đau đớn cho nền giáo dục nước nhà.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oài oài
    sách sách vở vở
    500 trang, từ giờ đến cuối năm
    hôm qua mới bắt đầu làm công việc đầu tiên đó là.....chia chương
    bây zờ việc là fải tìm tài liệu & BT lại
    ak ak

  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hà nội buồn , Hà nội vui, Hà nội mưa nắng thất thường .Một cơn mưa rào vừa qua , nắng lên rồi.Đôi khi , trước những gì thân quen không dám đối diện chỉ vì đối diện lại sợ gặp lại những gì muốn quên trong đó.
    Đã nửa tháng hay một tháng rời xa cái góc nhỏ thân thương ấy , nhưng đôi lúc vẫn len lén quay về , ngập ngừng .....không ai biết , không ai hay.Trở về , thật là đơn giản khi trở về...nhưng thật khó để có lần thứ hai cái tình cảm ban sơ , nguyên vẹn ấy.Mọi cái bây giờ pha tạp rồi, có chút gì buồn như một sự chia lìa.
    Thời gian cứ trôi , cứ theo dòng chảy trôi của thời gian mà đi tìm cái mới.Đôi lúc biết mình đã làm những điều đúng , và cũng đôi lúc nhận ra mình đã làm nhiều điều sai .Giá như trước việc gì , mình đều phân định được đúng _sai thì mình sẽ chẳng bao giờ nói "giá như"....
    thật là quanh quẩn và vớ vẩn.hic
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc vì không chat được , admin khóa hết đường chat chit của mình rồi .
    Công ty lớn thế này mà lại phân biệt đối xử , thuê cả đường truyền tốc độ cao mà không cho nhân viên vào Net ,chỉ những người có chức có quyền vào được thôi .Mà nghĩ cũng hay ,mình là staff duy nhất vào được Net , nhưng sau khi bị phát hiện download nhiều quá , bị lock ,hết vào Net hihihi .
    Tức mình quá ,phải tìm cách thôi,
    Thế là đổi IP của máy mình ,
    Hehhêh ,thành công rùi , vào Net đã lun
    Chỉ tội cho thằng Admin phải chạy khắp nơi check IP conflict ,hic
    Hôm nay cảm thấy tội lỗi nên thú thực , không ngờ được vào Net trở lại .
    Net muôn năm
    Ui,chỉ còn được khoảng nửa tháng nữa thôi
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    minh` ddang ngo^`i o*? quan'' Net, the^'' ma` 2 ban. be^n ca.nh cu*'' chim chuo^t. nhau lam` minh` phat'' ngai. le^n ddu*o*c.
    ho^m nay kie^m'' ddu*o*c. nhie^u` cai'' hay qua'', su*o*ng'' qua''

  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thấy nhiều cái bực chỉ muốn hét tung lên cho đỡ tức......mà chả làm được ..........cũng chẳng nói ra được.........chỉ biết khóc cho đỡ tức......toàn thứ tế nhị chả cái zì nói được..........cứ thế này rồi không biết thế nào...............Chuối
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    những Chuối như thế chị cứ rúc vào bụi Chuối mà ở chị ạ, vừa khóc vừa ăn Chuối, bù lại lượng calorie đã mất do fải khóc í mu*h`..........ho*ho*
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cầu mong một ngày đẹp trời nào đó Admin phân permission cho user account cho sunli hết đường vào Net.
    Hỏi khí không phải, công ty nào vậy sunli.
  10. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ dậy sớm hơn ,sẽ cố gắng làm đúng như kế hoạch đã vạch,phải cố gắng hết sức.Mình tin là mình sẽ làm được thế mà đã rất rất nhiều ngày trôi qua ,không có gì mới cả,mãi vẫn không thể vượt qua được những thói quen xấu.Rồi đến lúc chợt nhận ra mình chưa làm được gì ,rồi lại lo lắng ,rồi lại chán ,rồi lại mất lòng tin vào mình .....===> chỉ tại cái bệnh LƯỜI.
    Có người nói "nếu mà cứ lười thế thì có ngày đến cháo cũng không có mà húp đâu" ,đang nói đến ai vậy nhỉ? Có phải mình không?Đúng mình rồi ,cũng biết,cũng hiểu ,cũng suy nghĩ như ai vậy mà vẫn không có gì thây đổi.Mãi không khá lên nổi.,khóc ,thở dài có làm nên cái gì
    Đã nghĩ bao nhiêu là cách để đưa mình qua khỏi cái ranh giới này nhưng vẫn chưa có cách nào hiệu quả.Phải tự mình cố gắng thôi.Những lúc như thế này người khác sẽ làm thế nào nhỉ?
    Được CaTTi sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này