1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này lại nghĩ linh tinh cái zì thế hả??? Nhỏ tuổi mà nghĩ lắm thế hả em???? Relax tí đi....
    Hik mà sao dạo này mình ăn tăng, ngủ tăng, kg tăng, nhưng học thì lười đi.........
    Hôm trước có chị hỏi mày yêu thằng nào mà béo thế???? ....huhuhuhuh chưa yêu mà nó đã béo thế nào rồi mà yeu vào còn béo hơn thì mình chắc sẽ ko yêu mất thôi.......
    Bác nào có cách nào mà giảm được kg nhưng ko fải nhịn ăn ko fải nhịn ngủ, ko fải thể dục ko ah thì bảo em với ah????cấp kíu cấp kíu..
    hehhehhe có cám ơn và hậu tạ nếu cách đó khả quan...
  2. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình cái nhẩy.
    Xem lào, thứ nhất là ....mệt quá, sao dạo này nhiều việc thế ko biết. Sắp nghẹt thở vì công việc mất thôi. Nhưng cũng sướng, dù sao cũng đỡ khổ hơn mấy đứa thất nghiệp
    Thứ hai là .... Mệt quá, sao dạo này chăn được mấy m một lúc, ko biết xoay sở thế nào. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi dù saocũng cố đèo bòng zậy. Dù sao vẫn đỡ hơn mấy đứa cô đơn với lại thất tình.
    Thứ ba là ... Mệt quá, say quá zồi. về ngủ thôi.
    ............
    Nhiều đứa bảo năm nay là năm tuổi, khổ lắm. Chẳng biết thế này la sướng hay khổ đây. Thôi kệ, pẹ nó vậy.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...........Vô cảm..............Nó không ngờ lại như thế????hờ cũng đúng thôi đáng lẽ ra nó ko nên quá hi vọng như vậy..... Nó fải biết sức mình............thôi từ nay có lẽ nó sẽ chấm dứt cái ước mơ của nó ở đây....nó sẽ đi theo hướng khác..Hi vọng ở đó nó sẽ không fải sống trong tâm trạng khủng khiếp như những tháng qua........Nó sợ hãi với sự vô cảm trong nó lúc này.......Ước gì khóc được cho nhẹ lòng.........
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tan vỡ............mọi ước mơ hi vọng như tan vỡ hết rồi...bạn nó khuyên là em nên bỏ qua cái nhỏ để làm cái lớn..............Nhưng cái nhỏ ko làm được thì cái lớn sao mà làm được............
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn treo ngược ở trên cành cây, và mong muốn được trở về mặt đất...
    lãng mạn là tốt hay xấu nhỉ, lãng mạn đến đâu thì vừa , thực tế đến đâu cho đủ?!
    Cuộc sống cái gì quá cũng ko tốt.
    Đầu lại linh tinh mấy suy nghĩ vẩn vơ
    :) người bạn tốt ơi, bạn đang ở đâu? Xa hay gần? Gần hay xa?
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giờ thì nó hiểu cái câu ở đời cần biết mình là ai.........Có lẽ nó sai lầm khi nó cố vươn tới những cái ma ko đạt được chăng??
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cho điều khó nói cất thành lời


    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
    Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
    Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
    Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa? nhưng tôi không muốn nói về điều đó?
    Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
    Yêu thương,

    Ngày hôm nay nhận được cái link từ một người bạn thấy vui vui....thật tồi tệ vì dạo này hình như mình không còn quan tâm tới bạn bè như ngày trước. Thôi có lẽ sẽ tìm vài cái card để gửi cho mọi người vậy
  8. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình....khó quá nhỉ! Mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này mình đã luôn cố gắng tranh đoạt về phía mình.
    Trong công việc đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi, quá chán nản khi lúc nào cũng phải cố gắng làm tất cả mọi việc thật hoàn hảo, phải tỏ ra là một nhân viên tốt trong mắt sếp, một người chan hoà với tất cả mọi người để rồi mỗi ngày khi trở về nhà, cảm giác trống rỗng ép chặt lấy, chỉ muốn vứt quách tất cả, tháo tung sợi dây thừng đang trói chặt lấy mình. Nhưng liệu vứt bỏ tất cả có dễ dàng không? Liệu mình có thể chấp nhận đứng sau người khác? Never look down!
    Trong tình yêu lúc nào cũng cố tỏ ra mình là kẻ mạnh mẽ, ngang bướng, một kẻ luôn nắm đằng chuôi, chưa bao giờ nói yêu ai và sẽ không bao giờ để ai trói buộc mình. Nhưng mà...cuối cùng thì tình yêu thật sự là gì? Đến bao giờ mình mới có thể hiểu được nó. Mình muốn quay lại với D, muốn 2 đứa làm lại từ đầu, nhưng lý trí mình thì lại không cho phép: cái gì đã vứt bỏ thì không nên nuối tiếc, nhất là trong tình yêu (dù rằng mình là kẻ sai). Vậy là mình lại chỉ có 1 mình đi tiếp chặng đường của kẻ săn tìm tình yêu. Never look back!
    Nhưng mà, biết đâu có một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ nói :
    Never say never! Cứ hi vọng thế đi....
    -------------------------------------------------------
    Ối giời ơi, sao tôi lại có thể viết "sến" đến thế này, chuối quá đi mất!!!!!
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ e dè nó vào những ngày cuối thế này .Nó vẫn vui với mọi người mà .Không còn ai kiu mình thay nước ,không ai kiu mình sửa máy , thay chuột hay ... Chẳng lẽ nó bị xem như có tội khi phải ra đi sao ? Bảo nó làm thêm nữa à ,có thể được , nhưng nó sẽ làm rối tung hết , thế thì không được .Phải dứt khoát thôi .
    --------------------------------------------------------

    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 19/04/2004
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, 18/04
    định đi mấy chỗ, thế mà lại fải ở nhà cả ngày với bọn trẻ con, nấu nướng rồi đưa bọn nó đi học chiều. thế rồi chiều lại có khách, một mình trong bếp đến khổ.
    buổi tối, đang ngồi chuẩn bị ăn xoài xanh thì có điện thoại, gay cấn quá, quên cả xoài xanh, lúc quay ra thì gần hết rùi, huc huc...........bắt đền 5 đơn vị kẹo dừa
    chiều hôm qua thì anh ng` iu chị hàng xóm gọi đến ....èo, kinh thật đấy.....chẹp..........
    hôm nay, 19/04
    sáng nay đi học tưởng là có bài đk môn t/A, hoá ra lại không có, chẹp.............
    trưa ở lại trường, chiều lại fải học tiếp.
    mệt quá, cộng thêm cái bệnh viêm họng, điên cả người.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này