1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe bài "Love leaves a fragrance" của TEI, chợt nhận ra tình yêu cũng giống như nước hoa, một thứ xa xỉ không dành cho những kẻ ít tiền.
    Fragrance: Luôn được đóng gói trong những chiếc hộp đẹp đẽ, được thiết kế hoa mỹ, nằm ở những vị trí trang trọng nhất, càng đẹp thì càng đắt tiền.
    Love: Khi yêu người ta luôn chọn những bộ cánh đẹp nhất để khoác lên người, luôn găm chật ních tiền trong ví đề phòng gf dở chứng đòi mua quà tặng (càng yêu người đẹp, tiền mất càng nhiều).
    Fragrance: Khi mới xịt vào người, ta cảm giác choáng váng vì hương thơm nồng. Một lúc sau, ta thích thú khi hương thơm đã dịu bớt, cảm thấy gần gũi và tự tin hơn, hào hứng khi ai đó khen. Cuối ngày, hương bay hết, tiếc!
    Love: Khi người ấy chấp nhận tình yêu của ta, ta choáng váng như một kẻ say. Rồi ta cũng kịp định thần, say đắm và tận hưởng cảm giác một kẻ yêu và được yêu. Một tháng, hai, ba tháng,...cảm giác lạ lẫm mất dần, chỉ còn lại sự thân quen đang ngày càng trở nên tẻ nhạt. Tự dưng tiếc những ngày xa xưa!
    Nước hoa hết thì chỉ việc cầm lọ và xịt, xịt...Xong! Còn Love thì... đã kết thúc thì cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tìm lại được. Thôi, hãy cứ nghĩ là ta đang đi tìm một fragrance mới cho mình.
    WHERE IS THE LUV?​
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng có người gọi con bé là cô nhóc,cũng có người bảo con bé hay nghĩ xa xôi, một chút lãng mạn kiểu dở hơi.
    Thỉnh thoảng con bé cũng vẫn tự làm cho mình vui bằng những điều con bé tưởng tưởng ra hay bằng những sở thích có một chút trẻ con.
    Cũng có đôi khi cảm thấy mình nhỏ bé như hạt cát ,hạt cát nhỏ bé,hạt cát không biết nói lời hay,hạt cát chỉ biết chia sẻ bằng ánh mắt,bằng cái nắm tay.
    Ai cũng có những chuyện buồn vui riêng,những rắc rối không tự mình gỡ ra được,mỗi lúc như vậy con bé muốn có cảm giác nó không phải một mình,nó muốn được nghe một giọng nói,muốn được nắm một bàn tay.Cũng có lúc một mình,con bé cảm thấy bất lực,giá mà có thể khóc ,những lúc như vậy ai là người biết trước,xiết chặt tay nó những lúc buồn vui.
    .........
    -------------------------------------------------------------------------------------​
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 20/04/2004
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy thấy bồn chồn, biết ngay là hôm nay sẽ chẳng ra gì.
    Từ lúc đặt chân vào lớp đã thấy buồn rồi. Lớp gì mà vắng, ko hiểu trong số những đứa chăm chỉ chép bài thì có bao nhiêu đứa như mình là đang ko hiểu cô nói gì. Cứ hết mỗi tiết lại lặng lẽ lên VPĐ làm nhiệm vụ, rồi lại lặng lẽ về lớp.
    Lắm lúc thấy không sao hoà hợp nổi với những người chung quanh. Hình như mình sinh nhầm thế kỉ hoặc sinh nhầm chỗ hay sao ấy. Thấy ù hết cả tai khi nghe mấy con bạn nói chuyện. Mà chả hiểu dạo này thần kinh mình có vấn đề hay là chúng nó có vấn đề ko biết. Nói chuyện toàn khoe của, ko thì tự dưng thảo mai cả lũ. Hic... ko lẽ bạn bè lại ko ngồi nói chuyện, nhưng quả thực ko chịu nổi.
    Mấy hôm nay trường tổ chức học CN hẹp cho mấy bác khoá trên. Hôm nào cũng đụng mấy chị bụng bầu to tướng ở sân trường. Hình như là sv chứ ko phải gv. Nghĩ mà chán.
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường không đẹp cũng không xấu , tôi thấy mình cũng bình thường thế nhưng tự dưng lại có 1 cái không bình thường chút nào cả, lần đầu tiên tôi được đọc 1 lá thư của mẹ gửi cho con , hình như khi người ta viết thư bằng tay mọi cảm xúc vẫn thật hơn thì phải , và nhìn bà lão đó tôi tự hỏi nếu 1 ngày nào đó mẹ tôi cũng thế ................ đến lúc về tôi còn được bà lão giúi vào tay cái kẹo , lâu rùi không có ai làm thế với tôi , mọi người có vẻ quen nhiều với những món quà khác , bà lão làm cho tôi có cảm giác giống như hồi nhỏ bà tôi cho tôi những quả ô mai nho nhỏ , có khi là 1 tép mỡ bà tôi mới gián xong , nhưng lúc đấy sao lại thấy ngon .. giờ thì có mấy nhà ăn bằng mỡ lợn đâu, toàn dùng dầu , mọi cái đã qua , và thời gian làm cho ta có cảm giác mình đang .... chuyển động......
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, đi học, hừ hừ.......
    sáng đã sốt rồi vẫn vác thân đi học, ở nhà thấy khó chịu ngột ngạt quá. Thế mà đến lớp thì: cô bận, nghỉ!
    Cú không chịu được, mất công quá. Nhưng mà nghĩ lại thôi, chan chán đi lượn ra chỗ thằng ông bán đĩa, ngồi buôn một lúc, mang về một cái, chẹp. Ông dạo này để tóc dài dài, hihih, 29 này oánh dưới Hải Phòng, cháu không đi được. Hi vọng đến 08/05 oánh cho bọn HRC thì may ra là đi được.
    Cái bạn cùng nhà cũng bảo hôm nay trông thê thảm, ờ, lâu lâu mới được thế, hê hê....
    Bồ tèo định bỏ nhà ra đi, chẹp. Lại còn mt lên Kim fải tìm việc, tìm nhà cho mt......sướng thật đấy, mình sắp thành trung tâm bảo trợ xã hội hay nhà tế bần hay là cái zì zì đây không biết nữa??? Nhường cho cái công việc đầy hứa hẹn kia thì được chứ bít tìm nhà ở đâu cho được.......chết luôn!
    Nhắc đến công việc, có lẽ fải đi làm thôi, cho đầy cái thời zan biểu, chẹp.....
    Sáng đi xe buýt, thấy 1 chị có cái guốc, mà chả hiểu là thể loại nào, nhưng mà nó cứ nhọn khiếp lên được, nghĩ bụng cái này mà chọc vào ai thì cứ fải gọi là lòi ra một số thứ cơ bản và quan trọng, khà khà......tất nhin, không nên tưởng tượng đấy là mình, ak ak.......
    Buồn ngủ, vừa có 1 đêm gần trắng, nghĩ lung tung, coi film, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 5h sáng.....chịp chịp.....
    Cái bói của chị tuyetlanh đúng thế, hê hê......hôm qua là 1 ngày có nhiều thay đổi về tình cảm, vừa xem buổi chiều xong buổi tối nó biến thành sự thật luôn, thế mới ác chứ.
    Đến tháng 5 chị nhớ nhắc em nhá.

  6. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nổi loạn. Tạm biệt mái tóc dài chuyên làm ta phiền phức mỗi buổi sáng với hàng đống gel và keo bọt, làm ta tốn không biết bao nhiêu xiền cho đủ thứ dầu gội, dầu xả và còn cả thuốc nhuộm nữa chứ! Tạm biệt vẻ hiền lành chuyên lừa đảo người khác, hehe...Ta đi cạo trọc đây. A di đà phật!!!!!!!!!!!
    Lần đầu tiên trong đời ta từ bỏ thứ ta yêu quý nhất, hichic, không hiểu về đến nhà con Lucky có nhận ra không nhỉ? Thể nào cũng bị mama tổng xỉ vả...God bless me, amen!
    Me, myself and I

  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Online, gặp ngay thèng bé con mình vẫn hay trêu. Nó bảo "Nghe bảo bà bị tụi kia nó ghét lắm hả? Sao vậy?". Chẳng sao cả. Tụi nó không là mình, tụi nó chẳng sống cho mình, cũng chẳng sống thay mình được. Ghét hay thích thì cũng chỉ có thế thôi. Don''t care. Mình luôn thế, nhưng thấy mình hình như bất cần hơn nhiều. Biết sao nhỉ? Mình ghét cái kiểu adua với nhau rồi cứ nhìn mình soi từ đầu đến chân... Một đứa con gái sống 1 mình, làm cái gì cũng một mình, vênh váo và gấu ó thì đã là quái thai lắm sao? Một lũ vẹo dở hơi kô biết bơi chả biết lặn. Rỗi hơi ngồi để nói xấu với nhận xét người khác. Điên!
    Nhận được đt của bé con ở HN fone vào. Vui quá! Cái giọng HN cứ liến thoắng suốt làm nhớ nhà quá xá. Nhớ HN quá xá, và lại thèm được đi lang thang quá xá... Còn những 3 tháng nữa, thôi, đành phải cố gắng.
    Ngồi nghe loạn xị ngầu nhạc nhẽo. Chẳng phân biệt được câu từ...
    Help me to forget sunshine today
    help me find out where I am
    I wasn''t aware of the pain to come
    I wish that I could feel...
    Nghe lại bản Biển Nhớ của Trịnh rồi ngẩn ngơ suốt. Mình dạo này sao thế nhỉ? Nước Pháp? Hix, xa tít mù. Cả nước Anh cũng thế. Giá đừng có ai ra đi, đừng có chia ly thì hay biết mấy...
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0


    He he, trông giống Linus phết nhỉ, cái kiểu đầu.......
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đây là bài
    When I''m Sixty-Four
    Lennon/McCartney
    When I get older losing my hair
    many years from now
    will you still be sending me a valentine
    birthday greeting, bottle of wine
    If I''d been out till quarter to three
    would you lock the door
    Will you still need me
    Will you still feed me
    When I''m sixty-four
    You''ll be older too
    And if you say the word
    I could stay with you
    I could be handy mending a fuse
    when your light have gone
    You can knit a sweater by the fireside
    Sunday mornings, go for a ride
    Doing the garden, digging the weeds
    Who could ask for more
    Will you still need me
    Will you still feed me
    When I''m sixty-four
    Every summer we can rent a cottage on the
    Isle of Wight, if it''s not too dear
    We shall scrimp and save
    Grandchildren on your knee
    Vera, Chuck, and Dave
    Send me a postcard, drop me a line
    stating point of view
    indicate precisely what you mean to say
    yours sincerely wasting away
    Give me your answer fill in a form
    mine forever more
    Will you still need me
    Will you still feed me
    When I''m sixty-four
    bài hát yêu thích của venuz.
    Hôm nay có lại bài Đk Qtdn, mệt quá đi, vào đúng cái bài mà mình nghỉ học. Nhưng không sao, vẫn tính được. Bực cái lũ ở lớp, học rồi mà đần thế không biết được, điên cả người. Cái hệ số không biết đường mà tính lại kêu lấy trong bài tập thầy ra lần trước, bảo cho thì cãi. Đấy, rồi lúc sai mới đau.....đi học kiểu đấy nằm nhà cho béo cho khoẻ có fải sướng không, tự dưng lại mất tiền chả được cái zì.

  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhận được tin mấy đứa trong nhóm mình đã bắt đầu đi làm rồi.....hik chẳng biết thế nào nữa....khó quyết định quá!!!!! Không biết có lên đi làm không hay là nghỉ ở nhà học....Đi làm thì không có time để học vì đi làm TDV thì quá mệt để về nhà học tiếp ....mà ở nhà thì không có money để tiêu...............khó nghĩ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này