1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ hèn nhát đang chạy trốn !!!...để xem trốn đi đâu được ?!
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Anh có nghe trời Hà Nội vào mưa?
    Rơi ngổn ngang những buổi chiều màu trắng
    Mưa tháng bảy nước trào khoé mắt
    Tháng tám bão về kỷ niệm đứng buồn tênh....
    Nắng bỏ đi sau nỗi nhớ chênh vênh
    Nửa quay lưng nửa nhìn mưa hờn dỗi
    Anh có nghe tiếng ngày xưa rất vội?
    Phố nhạt nhoà...tiếng gió khóc trên cao...
    Mưa vẫn rơi rơi đến cồn cào
    Đánh thức cả những giấc mơ không ngủ
    Sau dữ dội..xót xa...và đau khổ
    Nơi em trở về mãi sẽ là nơi anh...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 10/07/2003
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    ...Tự dưng muốn viết một điều gì đó dù là biết là sẽ chẳng đứa nào chui vào đây để đọc...nhưng lúc này đây thật sự hạnh phúc...có những tình cảm không cần thiết phải nói bằng lời mà vẫn cứ lớn lao..có những điều dành cho nhau chỉ giản đơn là nụ cười mà ấm áp mãi trong tim..
    ...Giống như một dòng sông vậy nhỉ...cứ trôi để tìm về một bến bờ bình yên...mỗi đứa sẽ đi trên con đường của riêng mình, sẽ sống theo những gì đã lựa chọn...để rồi có một lúc nào đó sẽ lại trở về giống như ngày hôm nay...sẽ lại ngồi bên nhau và hồn nhiên như thế...
    ....Hạnh phúc là sự yêu thương bắt đầu từ những điều thật giản dị...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  4. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi mình nữa , đã nhớn rồi vậy mà còn mải chơi lắm . Hôm nào được nghỉ làm nửa ngày mình không ở nhà dọn dẹp hay thổi cơm giúp mẹ , hay là làm 1 việc gì đó có ích chẳng hạn mà chỉ lo là đi chơi đâu thôi .
    Có khi thì lại muốn mình được yêu thương nịnh nọt như là trẻ con vậy !
    Nhưng cũng có đôi khi mình cảm thấy : Buồn số phận và giận cuộc đời lắm !
    Mình phải chăng là con người sống tình cảm nên mỗi khi gặp chuyên gì đó khó giải quyết là mình lại thấy nhụt trí .
    Mình đã từng tự hỏi mình rằng : Mình sống như vậy có phải là mơ hồ quá không ? Có phải là viển vông quá không ?
    Lúc nào mình cũng mong rằng mọi người sống với nhau hoà thuận , trân thành và tấm lòng bao rung.
    Có khi chỉ vì ánh mắt 1 người lạ nào đó thiếu thiện cảm đối với mình mà trong lòng mình cảm thấy nó buồn buồn và hụt hẫng thế nào ấy
    Có đôi khi mình nói chuyện với bạn bè mình chỉ chăm chú xem tâm trạng của người đó thế nào rồi nói gì thì nói không mình rất sợ khi bạn mình đang buồn mà mình lại cười nhăn nhở thì bạn sẽ buồn hơn mà .
    Còn nhiều người có quan niệm về cái xấu , cái đẹp khác nhau , nhưng với mình cái đẹp xuất phát từ tâm hồn chứ không phải là vẻ bề ngoài . Mình nghĩ gì nói vậy thôi , các bạn thấy gì không đúng nhớ trả lời mình nha !
    Mình còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng rồi mình sẽ viết tiếp , hẹn bài sau
    Yêu mãi một người.
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe nhạc hoà tấu mà lòng cảm thấy ấm áp lạ........... tâm trạng trở nên khó hiểu........... một chút buồn.......... một chút nhẹ nhàng....... một chút thoải mái.............. chợt nhớ điều gì đó.............. về ai..............
    Lâu lắm rồi mình không có những giây phút như thế này........ lúc nào cũng bận rộn việc gì đấy............. Bi giờ chỉ muốn vứt bỏ tất cả........... muốn quay lại từ đầu......... Mình có đủ tự tin, dũng cảm thực hiện điều đó hay không?
    Tram
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Thôi chết, nhầm rồi, ấn cái gì thế này. :D

    Roẹt
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tell me when were U be mine...
    ....Hay là tung đồng xu may mắn lên nhỉ...Chỉ còn 2 tiếng để suy nghĩ, 2 ngày cuối tuần để quyết định...Mọi thứ cứ lủng củng ở trong đầu...Tự dưng nhớ những gì đã từng nói ngày trước...bây giờ mà nghe lại chắc cũng chỉ thở dài mà thôi...Ừ thì không sai nhưng mà cũng chẳng đúng...Biết nói thế nào nhỉ...
    ...Ngày hôm nay lạ lùng thật...Mọi thứ cứ nhảy nhót trước mắt, cà phê thì nhạt thếch...Những lúc thế này chỉ muốn trút hết mọi suy nghĩ sang người khác...Oai` ..mệt mỏi nhỉ...
    ...Thôi, đi nào chú dế mèn bướng bỉnh, phía trước bầu trời bao la và rộng lớn lắm đấy...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ tôi lại không được làm như những gì tôi muốn hay sao? Mà thật kỳ cục, tại sao tôi toàn có những ước muốn không đúng lúc???
    Đến bao giờ tôi mới được hoàn toàn là tôi, ngớ ngẩn cũng được mà, phải không???


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ băn khoăn mãi, nói được ra, thấy nhẹ cả mình và nhận thấy , đúng là để khám fá con người của chính mình cũng là cả 1 quá trình .
    Chị hiểu em đúng ko chị? thế mà em luôn nghĩ, chẳng có ai hiểu mình bằng chính mình, có lẽ điều đó ko còn đúng nữa
    i'm sorry!
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tôi là tôi đang bị giằng xé bởi tâm trạng của tuổi đang lớn , rằng tôi suy tư nhiều hơn suy nghĩ .... Đôi khi tôi không rõ mình đang nghĩ gì và đang muốn gì , cái gì tôi cũng muốn , sắp ra trường , tôi có quá nhiều hoài bão nhưng chẳng cái nào ra cái nào , tôi hay đi một mình và nghĩ ngợi ... chắc rồi cũng sẽ qua ... đã 24 tuổi rồi , đâu còn trẻ để làm những việc bâng quơ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này