1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ô hô nhiều ngày rồi mà mình mới nhận ra là số ký tự của níck mình và password là bằng nhau.. Sự trùng hợp
    Có nhiều sự trùng hợp còn kỳ thú hơn cơ..
    Mấy hôm nay lại ko có net, lại thấy như người thiếu vitamin C, giờ có rồi, đáng lẽ phải đi ngủ sớm thì lại thức chờ mãi để vào được ttvnol, viết và post bài...
    Có khi lòng ko hẹn, có khi tình ko hẹn,,,, Nghe đĩa Thanh Lam Hà Trần phải công nhận hay thật, mấy ngày nay mình nghe suốt!
    Nói chuyện lại với một người bạn mà mình nói là mình ghét cay ghét đắng, mình nghĩ hắn cũng ghét mình nhiều như mình ghét hắn, mà hoá ra ko phải. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, thôi thì cứ coi như là của quá khứ đi. Mình thì mình luôn thích phủ định, coi như một giấc mơ như chưa bao giờ tồn tại. Mà cũng lạ ghê, hồi đó mình lạ thật, mình biết là ko nên như thế mà vẫn lại thế. Thôi thì cũng vui rồi, ai nấy đều vui cả!
    Mấy ngày hôm nay vẫn ốm ,chán ghê cơ,, nhưng mà mình ghét nhất là thuốc kháng sinh,vì thế mình nhất định ko uống kháng sinh mà làm gì, chẳng cần thuốc thang cũng tự khỏi ốm được
    Giờ thì đi ngủ, cũng quá muộn rồi..
    Đúng là mình rất hay giận hờn với anh một cách vô cớ, trong khi với người khác thì thể nào cũng xuống nước
    Chẳng hiểu là thế nào: giận người yêu quý nhất à ? trách người mình thương àh? hihi chắc là được chiều quá nên hư đây mà.. Nhiều khi mềm nắn rắn buông....
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    50 năm đã qua đi. Chiến thắng ĐIỆN BIÊN đã.
    Bạn và tôi đã làm được gì khi cả nước đang đón chào cái ngày chiến thắng lịch sử đó.
    Bạn và tôi nên làm gì? Có phải tổ chức những cuộc về nguồn chăng? Tổ chức những buổi nói chuyện về ngày đó. Thanh niên chúng ta có ai biết được thực chất là 55 hay 56 ngày đêm lịch sử đó ko?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cái buổi sáng hôm nay....rõ thật.....
    Đến trường, thầy đã ngồi đó rồi. Cho một câu thảo luận, chia nhóm 10ng`/nhóm, làm xong thì nộp. Chúng nó bắt mình làm, đọc cho 1 đứa khác chép, còn cái lũ kia thì ngồi chơi bài Mà đọc thôi cũng mệt nữa, lớp thì ồn, mình thì chẳng mấy khi nói to, thế mà cứ fải gào lên nó mới nghe thấy. Điên thật.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 22/04/2004
  4. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định lên mạng 30 phút thôi thế mà đã ngồi đến hơn 1h ,rồi giờ thì mắc kẹt ở quán nét.Không biết có phải vì mưa hay không nhưng sao tự nhiên cảm thấy trống rỗng.Trời mưa thì mặc trời mưa chứ,liên quan gì đến mày đâu cơ chứ.Mày mắc lỗi nên người ta giận mày,không thèm nói chyện với mày cũng phải thôi.Mày thấy đấy,người ta đã có lúc quan tâm đến cái dự định đó và giúp mày nữa nhưng người ta cũng nhận ra là ngay đến mày còn hời hợt,không cố gắng thì giúp mày để làm gì.
    Biết nói gì với những người đó đây?Có lẽ họ thất vọng về mày rồi đấy.
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thế này đây
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bình yên ....một thoáng cho tim mình.....
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chợt giật mình chẳng hiểu nên thế nào đây??!!!
    Cảm xúc ko đơn giản chút nào, đôi khi lại thấy giận lòng mình sao quá đa mang? Đa sầu và đa cảm, có cái đa nào là tốt đâu em? Chợt thở dài một tiếng, ô kìa hoá ra mình già ư??
    Có những cảm xúc thật là lạ, ko được đặt tên. Người hạnh phúc nhiều khi cảm thấy mình bất hạnh trong chính niềm hạnh phúc của mình, có nhiều giá trị mông lung, mơ hồ , dường như chẳng thể nào đạt tới được, dường như xa xăm quá...
    Một mớ hỗn độn tình cảm chẳng biết đặt tên,ko biết phải định nghĩa ra sao , chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở điểm nào cho vừa. Điêm dừng ơi, đâu là người để ta tìm bến đỗ...
    Thoáng thấy một nụ cười trên môi ai rồi lại chợt tắt đi thật nhanh, như ánh mặt trời của buổi cuối ngày, rực rỡ trong màn đêm chập choạng rồi biến mất đi trong giây phút nào ko hay...
    Học cách viết cách dòng cho người khác đọc thấy sáng sủa...
    Giờ chẳng biết nên khóc hay nên cười, có lẽ có những thứ ko bao giờ có thì hơn, đừng bao giờ tồn tại để mãi mãi chỉ là mơ ước ... mà cái gì ko đạt được, ko với tới được thì thường đẹp thì phải?!
    Có người ngộ nhận là được yêu, cũng lại có người ngộ nhận là mình đi trao tình cảm cho ai, nhiều nhiều lắm, tưởng chừng quá nhiều mà hoá ra lại chẳng là gì, tưởng chừng vô bờ bến nhưng thực ra chỉ như hạt muối bỏ bể..
    Rồi thì tất cả sẽ tan biến thành hư vô...
    Thực mà hư, hư mà thực...
    "anh yêu em nhiều rất nhiều, chơi vơi anh về mỗi chiều long lanh cánh diều bé nhỏ, trông theo thuyền ai đỗ bến... Yêu em anh nguyện ước rằng , ôm em trong lòng ấm nồng, xin em hãy trở về nơi đây...."
    Lần đầu tiên phát hiện ra là ko cần làm mod cũng có thể được phép sửa bài viết của mình, hic thế mà mình cứ tưởng là bút xa gà chết ko làm gì thay đổi được cả, hoá ra... Đúng là ở đời có nhiều thứ cần phải học,mà có quá nhiều điều mình chưa biết!
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 22/04/2004
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    N.A
    150*150
    7k.
    Được doan-hoang-nam sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 23/04/2004
  9. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, mở cái mailboz ra, thấy đầy quá, empty hết cả Bulkmail rồi vẫn còn nhiều, overview xem nào. Coi lại mấy cái từ hồi xửa hồi xưa, thấy hay khủng khiếp. Nhớ cũng khủng khiếp luôn cái thời ''mây trắng'' & vui vẻ đó. Lại thấy cả một đống file về PHP, nhìu quá......
    Mệt quá, 5:30h sáng mới đi ngủ. Đêm qua mải coi Minority Report, coi xong đọc sách quên mất tiêu, lúc đứng dậy người nó cứ đơ ra tự dưng ngã cái oạch một cái đến khổ. Mà cứ tầm ấy mới đi ngủ thì lại chẳng ngủ được nhiều nữa. Cũng biết thức như thế là không tốt, nhưng mà .....Lại nhớ cái hồi xưa, cái hồi mà chưa bận như bây zờ, đôi lúc ngồi một mình trong đêm nghĩ lung tung, cũng thú vị ra phết. Mà bây zờ làm thế chỉ tổ nhức đầu thôi, toàn những chuyện cần quên đi. Không nên suy nghĩ lung tung.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này