1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vui vui , buồn buồn cũng qua một ngày ...... từ lâu mình đã thành vô nghĩa với ai đó rồi.Dường như có một khoảng cách , một khoảng cách không thể gọi tên....mình cũng không hiểu sao lại như vậy.Tình cảm trong mình thật khó phân định.Chỉ biết yêu mến thật nhiều bạn bè và mong cho tất cả mọi ngưòi đều hạnh phúc.
    Bạn thân yêu, dù cho chẳng còn gì cả ,....giữa chúng mình ...dù cho có lúc mình thật dở hơi và vớ vẩn, không biết đánh bóng mình , không biết sống để theo được hình ảnh bạn thích.....nhưng mình vẫn không buồn vì điều đó, và mình vẫn luôn nhớ đến bạn như một người bạn tốt năng động.Dù cho cuộc sống của bạn sau nay, thành công hay thất bại , dù cho bạn dược người khác yêu mến hay không ...mình vẫn không thay đổi tình cảm với bạn.
    Giờ đây mình biết bạn không cần đến mình ...nhưng có một lúc nào đấy bạn cần đến mình , mình sẽ đến giúp bạn.......khi bạn gặp khó khăn......giờ bạn hãy vui với niềm hạnh phúc của bạn , và chúc bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu.
    Mình không biết hôm 24 bạn vui hay buồn , nhưng mình hi vọng bạn vẫn vui vẻ.Người ta không thành công ở nơi này thì người ta sẽ thành công ở nơi khác...bạn sẽ luôn có nhiều cơ hội để khẳng định mình.Thật dễdàng nếu như chúng mình là những người bạn mới quen, nhưng .....
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa ,thế là hết chạy.Thời tiết đỡ oi bức thì mình cũng thấy hưng phấn hơn , nhưng khổ nỗi ước mong trở thành NBN càng xa vời , mấy thanh chocolate cứ liếc nhìn mình hoài , tức không chịu được , đành phải cắn nó vài cái cho đỡ tức.
    Thế là hai phong chocolate đã vĩnh viễn ra đi không về.Mình thật là kỳ lạ , thấy chocolate là tức không chịu được.Phải post vào topic Chúng ta những điều kỳ lạ mới được.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái con bé em quá,học với chẳng hành, điên hết cả người với nó. Có mỗi cái số nhiều số ít mà mãi không nhồi nổi vào đầu, hôm nay thi chả biết thế nào, lười không thể tả được. Lại còn bày đặt khóc lóc đau hết cả đầu, mà có ai làm zì đâu, mình có quát có đánh nó đâu cơ chứ. Cứ thích ăn vạ.
    Mấy thằng hàng xóm cũng ghét, chiều nấu cơm, cứ lèo nhèo lắm chuyện, như điên.

  4. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    I am black, I am white
    I am all skins in between
    I am young, I am old
    I am each age that has been
    I am scrawny, I am well fed
    I am starving for attention
    I am famous, I am cryptic
    I am hardly worth the mention
    I am short, I am height
    I am any frame or stature
    I am smart, I am challenged
    I am striving for a future
    The color of sky
    Is blues and grays
    The color of earth
    Is greens and browns
    The color of hope
    Is rainbows and purple
    And the color of peace
    Is people together
    Shades of life
    People together
    Shades of life
    I am
    I am able, I am weak
    I am some strength, I am none
    I am being, I am thought
    I am all things, said and done
    I am born, I am died
    I am dust of humble roots
    I am grace, I am pain
    I am labor of willed fruits
    I am slave, I am free
    I am bonded to my life
    I am rich, I am poor
    I am wealth---
    The color of sky
    Is blues and grays
    The color of earth
    Is greens and browns
    The color of hope
    Is rainbows and purple
    And the color of peace
    Is people together
    Shades of life
    People together
    Shades of life
    I am
    I am shadow, I am glory
    I am hiding from my shame
    I am hero, I am loser
    I am yearning for a name
    I am empty, I am proud
    I am seeking my tomorrow
    I am growing, I am fading
    I am hope amid the sorrow
    I am certain, I am doubtful
    I am desperate for solutions
    I am leader, I am student
    I am fate and evolutions
    I am spirit, I am voice
    I am memory, not recalled
    I am chance, I am cause
    I am effort, blocked and walled
    I am hymn, I am heard
    I am reasoned without rhymes
    I am past, I am nearing
    I am present in all times
    I am many, I am no one
    I am seasoned by each being
    I am me, I am you
    I am all-souls now decreeing
    The color of sky
    Is blues and grays
    The colour of earth
    Is greens and browns
    The color of hope
    Is rainbows and purple
    And the color of peace
    Is people together
    Shades of life
    People together
    Shades of life
    I am​
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng đến khốn khổ. Không ăn uống được zì, trưa nay ăn có chút xíu mỳ, thêm ít sữa rồi đi học, thế mà đến trường thì ói hết cả ra, bực quá.

    Thầy giảng chán thế không biết được, bảo sao thầy dã man thật đấy, thầy dạy môn ấy như kiểu là cô gái xinh đẹp mà bị cạo trọc đi ấy, thành ra cái quái zì được? Làm rơi viên sỏi trong ví con bạn, thằng chồng gọi với lên Có đau không vợ?, mình cũng trả lời rất chi là hiên ngang Có, vợ đau lắm. Thầy bảo vợ chồng nhà này hay nhở, cả lớp cười ầm lên.
    Đôi khi người ta tự phủ nhận những hành động và quan hệ của mình, tại sao phải hèn nhát như thế nhờ? Chẹp......

  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đã thật lâu rồi không đi chơi với một người, um một cảm giác vẫn thật khó tả.... vừa vui lại vừa ...
    Giống hệt như lần đầu gặp chỉ có điều kẻ đến trước và chờ đợi lại là mình
    ... Có thật nhiều điều muốn nói nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là sự im lặng, có lẽ nếu không gặp 2 thằng kia mình cũng chẳng nói được gì nhiều. ... Cám ơn chúng mày vì bữa tối hihi.
    Chẳng hiểu sao với tình cảnh của mình, ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng, thế này thật là đáng ghét.
    sooooo, what i really need ???
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi với 1 người em hay cũng là 1 trong số những người mà mình vô cùng yêu quí, 1 người bạn thân của mình...hiểu thêm được những suy nghĩ của em càng thấy quí em hơn ....đúng là con gái sống nội tâm khổ thật.....mong rằng hạnh phúc cuối cùng cũng đến với em......mà con trai nhiều khi cũng buồn cười thật....cứ nghĩ làm như thế là tốt nhưng có hiểu cho chăng làm thế chẳng khác nào làm tổn thương tới người mình yêu quí mình ...tại sao hãy không cư xử bình thường như khi chưa biết tình cảm của họ....khi biết rồi sao không cư xử như là một người bạn như trước đây như 1 người mà mình đã coi là em gái ấy....như vậy có fải tình bạn bè anh em của cả 2 người vẫn như cũ không?????Tại sao cứ phải cố tránh né cứ fải có những hành động mà gây tổn thương cho con gái cơ chứ??? ??? Đúng là cứ bảo con gái khó hiểu chứ con trai thì nào có khá hơn!!!!!!! cũng khó hiểu chẳng khác zi` con gái...có lẽ cuộc sống là thế chăng?????
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên một số người mất hút con mẹ hàng lươn đi đâu mất... hic.. đúng là....... lúc cần chẳng thấy tăm hơi sủi bọt gì đâu cả!
    Cả tối chăm chi học hành được 1 tí thì cũng chăm chỉ vào net mấy tí chẳng hết, úi giời ơi, kêu ca suốt thôi... rõ là ... lắm chuyện..
    Viết 3 bài, mạng đao đụt, thế là toi, ai bảo cái tội ko save vào cơ, rõ là..
  9. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã cảm nhận được điều gì đó rồi,chỉ có lẽ là em cố tình không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu thôi.Biết là sẽ rất buồn,mà đã buồn nhiều rồi.Em cũng không chắc là đến lúc này em đã có thể không nghĩ đến chuyện đó hay xưa,nhưng quả thực là rất khó quên,mà có lẽ là không bao giờ quên được ,chỉ là nó sẽ không còn như trước nữa mà thôi.
    Khi đọc những gì chị viết,em lại khóc.....chuối thật đấy.Thỉnh thoảng vẫn thế.
    Em sẽ cố gắng làm cái điều em phải làm,làm được điều này rồi thì em sẽ rất thoải mái.Tất cả sẽ là kỉ niệm.Em sẽ giữ nó như một điều gì đó đẹp nhất chứ không phải là câu chuyện buồn.
    Năm tháng đi qua ,rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.Em vẫn tin là em sẽ được hạnh phúc ,còn bằng cách và như thế nào thì chưa biết.
    Mà kệ nó thôi,em sẽ không nghĩ đến nó nữa đâu.Em phải làm điều đó đây.Có lẽ sẽ không xuất hiện nhiều như thế này nữa.
    Chúc may mắn cái nhé.
  10. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bực mình, vô cùng bực mình. Sáng sớm đã bị đánh thức dậy vì nhà hàng xóm bật nhạc đùng đùng, cóc ngủ được dù đã lấy gối bịt tai. Mở mắt ra định nhắn tin thì mới phát hiện hôm nay là ngày hết hạn sử dụng điện thoại, đành phải móc gần 600 ra đóng tiền ngu cho Mobifone, giờ còn đúng 20K, chẳng biết có đủ sống hết ngày không nữa. Tới office thì cả một đống công việc chưa làm xong dồn hết lại cho mình. Online thì lại gặp chuyện bực mình. Điên cái đầu quá!
    Mong ngày hôm nay qua nhanh vì giờ này ngày mai Sài Gòn đã vẫy chào ta!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này