1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn 7 năm nữa để tận hưởng hạnh phúc được tự do
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sáng , dậy, ê ẩm hết cả người, dạo này mình cứ như là lão ấy , vặn vẹo xương cốt 1 hồi thấy nó kêu răng rắc , sợ qua đi mất cókhi phải uống sữa dành cho mấy bà giầ mới được, đang ngủ ngon , tối qua đãbị mất ngủ thì chớ , tại cái lao stá cứ rủa mình không ngủ được nên nửa đêm lại bị tỉnh giấc vì bị ngạt mũi không thở được , mất cả đêm ko ngủ l, cắm cái headphone vào tai nghe, lại rock , có khi sáng mai dậy mình điếc đặc , nghán ngẩm , dạo này mình lại buông thả theo 1 kiểu khác , mà dù theo cái kiểu gì thì cũng chả tốt tí nào , mệt . sáng 9h dậy , mắt nhắm mắt mở gọi điện cho 1 lão cho lão nghe mấy bài nhạc [háp , buồn não nề , dạo này hay nhạc nhẽo quá, rốt cục mình cũng có sống khác đi được đâu , đến trường 1 tiết , coi như điểm danh cái đã thế mới bít mình chít tận 3 buổi ,có nguy cơ bị nghỉ thi môn này , lại nghĩ đến cảnh đi năn nỉ ông thày già mà ngán ngẩm, mà ông này cũng hiền , nhìn mặt ông thấy tồi tội giống cái lão dạy sử mình hồi cấp 3 , gày hom hem , người huế giọng đọc nghe trầm ấm ko chịu được , bảo sao mình không mê mấy anh người huế không chịu được , cứ động chạm đến huế lại thấy giật cả mình , mặc dù 4 năm nhưng mình chưa bao giờ được nghe giọng huế từ H thỉnh thoảng có đế vài câu " mô chi rứa" nhưng vẫn rặt giọng hà nội , nhưng chính vì vậy nên đến tận giờ mình vẫn thế, có khác đi được đâu , vẫn nhớ về huế , vẫn yêu mầu xanh chết tiệt trong khi mình lại thích màu đen và trắng , tại sao lại cứ phải như thế nhỉ ? mệt thật. hôm trước mehọi " dạo này H thế nào rùi? " mình nói " H đi ANh rùi " . chả có gì cả , nhưng vẫn thấy nhói lòng, chết tiệt cho cái lòng của mình để đi đâu mà cứ luẩn quanmải trong cái vòng tròn thế này có ra sao đâu . mẹ nói " đứa nào bố mẹ bỏ nhau thì......." mẹ làm mình buồn quá , bít rằng đúng là thế nhưng chính vì điều đấy đã tạo nên 1 H chỉ của riêng mình thui , lạ thật , có là gì đâu , chẳng gì hết , và cũng chả nên nghĩ nữa, tối nay đi với hội rock , thế cũng tốt , nghĩ nhiều mệt nguời. shut up
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    bực mình... fát điên lên... cs đúng là chuối... mới hôm nào còn vui vẻ, vậy mà hôm nay đã thấy bực mình rồi
    uhm, xét cho cùng thì hôm nay cũng k fải là một ngày tồi tệ... hôm nay mình lại cùng cái Nấm đi ra chỗ lần trc... hôm nay mặt nc của Hồ Tây vẫn thế.... vẫn có cái cảm giác đang ở biển.... nhưng k cảm thấy cài vị mằn mặn của nc biển. tự dưng lúc đó thèm ra biển quá, thèm đi bộ trên bờ biển, thèm cái cảm giác thấy mình nhỏ bé.... hihi, mí hum nay đi chơi với nó suốt.... cũng vui thật, mình chẳng thể nghĩ rằng mình có thể tìm đc một đứa bạn như nó
    uhm, từ tối qua đã cảm thấy hơi bực mình roài....đến hôm nay thì bực mình quá mức luôn... chẳng hiểu tại sao nữa... chuối quá đi mất thôi. uhm, k biết N có hiểu nhầm mình k nhỉ, mình nghĩ là có. ôi, đúng là cs. hôm nay cái Nấm nó nói làm mình suy nghĩ quá. k biết 2 tuần nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ.... tốt đẹp hơn hay là tồi tệ hơn
    mà thôi, cũng chẳng để ý nữa.... tối mai mình lại k bận rì, đi tập dancing cho sướng
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tao ơi...,
    600km cả đi và về... Sáng sớm cả "phi đội" lên xe, đến nơi ngồi đúng 30 phút lại lên xe để về điểm xuất phát. Bác tài tay lái khá "tổ", chạy đường cao tốc rất có nghề. Đây là lần đầu tiên hắn có dịp đi xa với đồng nghiệp, cũng là 1 dịp để hiểu thêm được điều này điều khác về họ, về công việc, về cơ quan. Ngồi trên xe, cái giấc mơ được đi xuyên Việt, giấc mơ về những bài phóng sự thật hay trên từng cây số từ ngày nào bỗng lại về trong tâm trí.
    Ngồi trên xe, đọc một bài viết về cái căn bệnh nghiện công việc, mới thấy giật mình, không phải chứ? hắn đã đến mức đó chưa nhỉ... Đã đến mức quên gia đình, bạn bè chưa? đã đến mức "nghiện" chưa nhỉ? Bố hắn than: "không biết đến khi tao ốm, mày ở cạnh tao được mấy ngày?" Mẹ hắn nằm viện, đến giờ, hắn ở bên cạnh mẹ được mấy tiếng đồng hồ? Cuộc đời này, suy cho cùng, cái gì là đích thực, cái gì là phù phiếm? Chủ nhật vừa rồi, ở bệnh viện thăm mẹ về nhà, hắn bỗng có một giấc ngủ thật sâu..., không chập chờn, không ác mộng... cho đến khi có cảm giác má lành lạnh mới nhận ra mình đã ngất xỉu lên một vũng nước bẩn... Hoá ra hắn không thực sự khoẻ như hắn vẫn tự tin về mình...
    Anh là vậy đấy, em ạ. Vì công việc của mình, vì mục đích của mình, anh sẵn sàng "quên" những thứ khác... Một thằng như thế thật là chán, phải không em? Nhưng anh yêu cái công việc của anh, đam mê nó, và chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, những kế hoạch đề ra....
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/04/2004
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay thời tiết lại thất thường.
    Hôm kia hình như trời ko mưa, hôm qua tưởng như muốn mưa rồi lại thôi và hôm nay cũng vậy...
    Tôi ngồi trong lớp học bài, nhìn ra cửa sổ bầu trời đầy mây... và cả nắng. .. Cái nắng bừng lên của buổi trưa nay làm cho mình có cái cảm giác Ôi mùa hè thật oi bức...
    Hichic mùa hè, thế là sắp được nhảy ùm
    xuống bể bơi bơi đã đời( hic nhưng mà phải thi xong đã)... Mùa hè đồng nghĩa với việc lại đen xì ra như củ khoai nướng dở ... Mùa hè, đồng nghĩa với việc được gặp bạn bè ( cái lũ mà du học ý, chúng nó sẽ về.. ôi hãnh diện làm sao được gặp các bạn con nhà giàu và giỏi giang ấy hihí, nghĩ đến đã thấy là lá la là la)
    Thôi đến giờ, ngủ sớm cho xinh xắn dễ thương....
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cái hòm mail, làm cho ông bạn cũ, sao không hoạt động nhỉ, tệ thật.
    Sáng ngủ dậy sớm, vớ được quyển truyện ngắn, hay quá, nhưng lại fải đi trả thư viện, đọc được có vài truyện. Lâu rồi không đọc truyện, cứ nhét vào đầu những thứ quái quỉ zì, thấy mình khô khan quá.
    Tối hôm nọ, được nghe vài chuyện về chị Lari, chị tuyetlanh, cười chết sặc luôn, toàn là chuyện zở hơi, hahahah...Chẳng fải là zán điệp hay zì cả, toàn những chuyện mà người ta cứ tự kể ra, biết nhiều có cái hay cũng có cái dở. Nhiều điều phải thay đổi dù không muốn. Những người bạn không phủ nhận nhau, phải vậy không nhỉ?
    Con bé nhà bên cạnh, kém mình 1 tuổi, sắp lấy chồng. Thằng chồng thì sinh năm 78, mà chả có công ăn việc làm zì, 2 đứa nó mở quán thịt chó. Nghĩ mà buồn cười. Nhiều chuyện buồn cười thật. Yêu là khổ thế, chả học hành zì, chưa chi đã lấy chồng, khổ cả đời. Nhưng mà thôi, mỗi người có sự lựa chọn, biết làm sao được. Bà nó bảo mình là thôi, nó lấy chồng cũng được, chứ cái ngữ nó mà không lấy thằng đấy thì chả ma nào thèm lấy. Nghe mà đau xót cho nó quá.
    Chiều qua, nói chuyện với 1 bạn, cái bạn mà đã gọi mình là Kim đầu tiên. Dạo này bạn ấy thay đổi nhiều quá, kêu thiếu tình cảm. Ừ, cũng chịu thôi, làm thế nào được. Ai mà chả thế, đâu phải một mình ấy đâu chứ. Có điều người ta có muốn nói ra hay không mà thôi. Chẳng nên kêu ca với tớ làm zì, tớ không muốn zúp ấy nữa. Chúng ta đều đã thay đổi rồi.
    Khôn khéo không đổi được chân thành.

  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Có người bảo mình chờ cô ấy 5 năm, nghe mà sững sờ? Không lẽ người ta đánh giá mình cao dzữ dzậy sao? Nhưng mà có lẽ sẽ chờ thử coi sao, coi như lâu lâu ăn dưa bở một lần cho nó khác vị 5 năm nữa mình vừa tròn băm, các cụ bảo tam thập nhi lập, chắc chừng đó cưới là vừa Ấy ơi! Cứ yên tâm đi nhé, ở đây có người chờ mà
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bay vút qua đời anh
    Mắt buồn và tóc rối
    Khi mà mình có tội
    Mây vẫn ơ thờ bay

    Hị hị, tự nhiên nhớ lại mấy câu thơ này chép ra cái.....
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sao nó muốn khóc quá ! nhận được thư nào cũng cảm động hết , không ngờ cả những người mình chưa tiếp xúc cũng gửi mail đến mình .Cảm giác của nó giống y như hồi chia tay cuối cấp 3 .Xúc động quá không nói được lời nào .Cuộc chia tay nào cũng buồn quá !
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc bài của em venus chả hiểu gì cả.... thấy hơi bực mình....gọi cho lari xem rốt cục nó là thế nào thấy con bé cũng chả biết zì...............cả buổi sáng ko học nổi.....ức chế..................cố ngồi soạn ra đống câu hỏi để chiều đi đến công ty hỏi.......may gọi cho anh đó anh nói 4 h lên công ty anh ấy mới đi công tác về....may mà gặp được nếu không ngày hôm nay mình cũng hoá điên mất......chiều nay cố ngồi dịch nốt đống bài cho bạn mình mới được ....hứa hẹn nhiều quá ...........
    băn khoăn quá không biết có nên đi ND không????thèm cái cảm giác đứng trước biển quá!!!!!!! lâu rồi không đi biển....trước biển thấy nhỏ bé kì lạ và thấy có thêm mmột sức sống mới......nhưng mà đi toàn với người lạ thấy ngài ngại....chả biết thế nào nữa....từ giờ đến tối quyết định vậy...lạy trời con bé bạn nó cùng đi với mình........
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này