1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ức chế quá!!!!!!!!!....cố bình tâm để đọc mấy cái tin và làm lại cái avatar mà không được...hay là mình quá nhạy cảm nhỉ?????....chuối thật
  2. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng đổi được cái avatar nhưng không biết mình có thích nó không nữa! Người ấy bảo trông ngồ ngộ, mà cũng ngồ ngộ thât!
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ........chưa lên nhỉ?????
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chỉ muốn nói với mình rằng: "Vứt mie cái cảm giác của mình đi cho nhẹ nợ. Đời đâu phải lúc nào cũng cần đến giác quan thứ 6 đâu, ko có thì đỡ khó xử hơn."
    Độ này hay bị sock nhẹ. Đời lắm éo le. May nó ko đổ lên mình nhiều
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Sống cho hôm nay, chẹp, hâm quá
  6. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi với những gì dở hơi nhất,chẳng biết vì sao mà con bé không thể làm được điều gì nữa cả.Có lẽ một phần vì ngày hôm qua,về những người mà nó quí mến ..... nó muốn tìm một chút an ủi nhưng lại sợ làm phiền mọi người,cũng lâu rồi nó không liên lạc với mọi người ,thời gian có làm cho tình cảm của mọi người dành cho nó mờ nhạt đi không nhỉ hay là nó không tự tin vào mình nên cảm thấy mọi người thay đổi.Nó buồn vì cảm thấy đang mất đi một cái gì đó rất quan trọng.Nó chỉ muốn hét thật to để xua đi cái cảm giác đó.Một ngày,một ngày nữa cứ thế đang dần trôi qua nhưng những gì để lại trong nó vẫn là sự cô đơn.Nó ước được trở về cái ngày xưa khi nó không biết cảm giác dựa dẫm vào mọi người thế nào,chỉ cần mình nó,nó tự nói với mình,tự viết cho mình,nó không cần quan tâm đến mọi người nghĩ về nó thế nào cả.Một lần nó đã thử để biết đến cái cảm giác được quan tâm,rồi lại có thêm nhiều người nữa yêu quí nó .... thế mà giờ đây ,nó không cảm nhận được ,nhưng nó vẫn muốn được nói cho mọi người biết rằng nó rất quí mọi người,bằng cách nào đó có thể nó đã không thể hiện được tình cảm của mình đúng cách nhưng vẫn là tình cảm đấy chứ.
    Nó cảm thấy mệt mỏi với việc tìm kiếm tình cảm hay sao ấy,nó không muốn từ bỏ đâu.Bình yên chỉ có được khi nó với mình nó thôi sao?Không phải vậy chứ.
    Nó vẫn nhớ một câu rằng người bạn đích thực là người bạn sẽ vẫn bên bạn dù cho bạn thất bại.Người bạn sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy mình khi mình đau đớn.
    Có lẽ nó quá tham lam khi muốn những người nó yêu quí cũng yêu nó như vậy.
    ................................??????????????????????
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày sống không có ấy
    Ngày thứ 3 thì được nghe tiếng
    .....cũng đỡ vì dù sao cũng có quan tâm nhau
    ........Tối nay một lần nữa Ngôi sao lại ở gần Mặt Trăng
    nhưng nhớ ấy nói rằng:
    "Chúng luôn trên bầu trời, kể cả khi không gần bên nhau"
    Bây giờ đúng là thấm cái câu này quá !!!!!
    .....Nhớ ấy !!!!!!
    Tớ có thể quên được ấy thật không???
    >>>>>Chờ thời gian đi nhé!!!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ru anh
    Gió thổi khúc hát ru
    Hoa tỏa hương ngào ngạt
    Chim hót lời yêu thương
    Lá sau vườn xào xạc
    Đùa với nắng vàng tươi
    Em mỉm cười âu yếm
    Ru anh giấc mơ ngoan
    Bao lo toan đời thường
    Anh ơi hãy gác lại
    Ngủ đi nào dấu yêu
    Mơ về miền cổ tích
    Lần đầu mình gặp nhau...
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày.... k đc vui vẻ cho lắm, cố lên nào
    hix, có khi fải thay đổi thôi, cứ tiếp tục thế này thì.... chẳng bao h có đc cái gì hết
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay là ngày gì vậy, tự dưng mất ngủ không biết làm gì cả đành phải bò vào net. Ở nhà dùng con rùa vnn1269 nhưng cũng đành phải đi cùng nó thôi. Đã mất ngủ thì chớ, lại còn ham post bài, gõ được bài dài dằng dặc bên ksg, may mà nó không bị dis đấy không thì ngón tay gãy của mình gãy mà chẳng được tích sự gì. Nhưng có cái vui lắm, cuối cùng mình cũng kiếm được cái avatar rồi, một bức tranh mà trị giá thực của nó là 1700$ [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này