1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao lại nhìu chiện bùn cười thế không bít.
    Chị tuyetlanh: chuyện vớ vẩn thôi không có zì quan trọng đâu mà, chỉ bùn cười thôi. Không có zì mà bức xúc cả. Nhưng mà, hic hic.....tại chị với cả chị Lari nhá, 2 người làm em bị kêu là cài zán điệp theo dõi người khác nhá...
    Tối qua, đi ăn, trong cái nhà hàng mà muốn vào mấy lần rồi, hi hih....cũng vui. NGhe đâu sắp có 1 khu du lịch mới ở đấy, thấy bảo có cả ...của bác TĐL, sợ quá nhỉ...chẹp...

  2. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    nếu không có chuyện zì thì bỏ qua vậy nhé......n nhưng mà nghe em nói thế chị lại thấy thắc mắc là không biết là ai lại có ý nghĩ là chị cài gián điệp nhỉ??? nhưng mà thôi nếu không có zì quan trọng thì chị cũng không care đâu...thế nhé....cheer cái nào.........
    Wa ơi sao cái avatar nó chưa lên anh nhỉ?????/
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua thật lạ....mình chẳng cảm giác thấy nhớ ai đó, chẳng còn muốn gặp người ta hay chí ít là nghe giọng nói của người ta....Sướng thật vậy là mình đã là mình rồi, chúc mừng mày nha.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng. Đi lấy xe đạp, xong lại về đi sửa máy tính, cái IE bị làm sao mà cứ báo lỗi hoài, cú quá, định hỏi mấy người thấy đang online mà chẳng có ai reply cả tệ quá đi. Cũng may, lại nghĩ ra cái trò vào zán tiếp, lại ngon, hê hêh...Được báo tin là sách đã lên rồi, sướng, nhưng mà chẳng biết đến bao zờ mới đi lấy được. Con bạn thân rủ tháng 6 đi Hp chơi, hí hửng okie luôn, trong lòng cảm thấy một cái zì đó zống như là tội lỗi với nó, mình vẫn biết là mình bận, nhưng không nhẽ lại fang luôn 1 câu tao bận rồi.....
    Buổi trưa, lang thang trên Net một mình, chả có ma nào online cả, chán thế. Nhà có khách, hết chỗ ngủ.
    Cả ngày hôm nay, có lẽ được cái vui vui, tự nhin được 1.2tr., chẹp, đưa cho mama fần chẵn, mình cầm fần lẻ làm zì thì làm. Chợt nhớ cái comp, chắc lại fải nâng cấp, ram256 vẫn chưa đủ dùng, lắm lúc tức lộn ruột.

  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi nó dường như không biết đến ngày tháng là gì , mọi thứ xung quanh đã cuốn nó đi theo 1 vòng xoáy , mặc dù nó biết và có thể làm cho cuộc sống của mình khác đi , nhưng từ trong 1 góc thật nhỏ của mình , nó ko hề muốn thế . 1 khoảng thời gian đã rất dài nó luôn có tâm trạng như vậy trong 1 ngày , có những khi đón nhận những xúc cảm sung sướng đến tột cùng nhưng ngay sau đó mọi cái dường như lại ko còn là nó , để đến khi mở mắt trong đêm , im lặng và lắng nghe , nó hiểu mình đang gặm nhấm từng cảm giác đau đớn đến tột cùng . nó hoàn toàn có thể thay đổi nhưng tại sao lại ko làm thế ?. tại sao thế ? 1 ngày với nó cứ tuần tự trôi đi và vẫn không có gì của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua cả .
    mở mắt trong 1 buổi sáng , nó vẫn ước giá như nó có thể nhắm mắt trở lại , có quá nhiều điều phía trước đang chờ đợi nó, nhiều người đang nhìn nó , và lại bắt đầu 1 ngày mới ...... như mọi ngày . 1 tia nắng thật mong manh lọt qua lỗ nứt của cánh cửa , nó thích thú ngắm nhìn và hình dung ra hình như đây là tia nắng con ..... đẹp mong manh và rực sáng .......... lại tự hỏi tại sao chỉ có 1 tia nắng mà không phải là nhiều thật nhiều nhỉ ?và nếu như là thật nhiều thì làm thế nào để biết rằng có thật nhiều , môic tia nắng khi hoà trộn vào lẫn nhau rất khó phân biệt .......... khó thật.....nó đến 1 nơi thân thuộc mà mình từng đến , ngôìi đấy và nhìn ngắm mọi người xung quanh , con người ai cũng giống nhau , chỉ có điều khác mỗi cái đầu . nó đã từng có cảm giác thích thú khi khám phá ra được sự khác biệt giữa người này và ngưòi kia nhưng.............để làm gì cơ chứ ????
    Chiều , lang thang Phan Đình PHùng , vắng hoe , và tĩnh lặng ........nó và ...... đã từng rất thích con đường này , bởi sự khác lạ bởi nó có thể nhìn thấy thật nhiều tia nắng cố ý len lỏi qua từng tán cây, và bởi nó được chở trên 1 chiếc xe màu xanh và bởi 1 nụ cười thật rạng rỡ ..........
    Sực tỉnh ., hình như nó vừa lạc vào 1 giấc mơ lạ , có 1 luồng gió thật mạnh thổi qua đó , nó cảm nhận 1 cái rùng mình vì lạnh, hôm nay là 1 ngày hè , nóng nực và ...... lạ thật . nó có cảm giác đằng sau cánh cửa kia là cả 1 cuộc sống khác , ồn ào và náo nhiệt , sôi nổi và mạnh mẽ vậy tại sao nó lại ngồi đây???????
    Đứng dậy , trả tiền và trở về , nó dắt xe đi bộ ................đến 1 lúc mỏi chân và lại leo lên xe trở về ..........
    Qua đường thanh niên , buổi chiều , nó chỉ có được 1 cảm giác ồn ào và nhiều bụi .
    Nó sợ cảm giác mỗi khi về nơi đó , có mùi ẩm mốc , lành lạnh , có luồng không khí nó vẫn hít thở hàng ngày nhưng chỉ có nơi đấy nó cảm nhận rất khác .............
    Nó sợ cảm giác mỗi khi về đó , chỉ 1 mình , có hơi ấm và những chiếc thìa inox dài dài mà đôi khi nó tưởng là con dao .
    Nghĩ đến đây , 1 cảm giác hoảng loạn ùa về , nhiều thật nhiều và xen trộn lẫn nhau , nó nghe thấy tiếng cười nói , nó nhìn thấy anh mắt , ko phải hà nội .....................là.............. huế .
    Hình như nó vừa mơ.............dài thật.........
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhu..........giá mà mình không béo thì mình có thể uống được sữa có đường.......huhuhuhuh uống sữa không đường nhạt quá............huhuhuhuhu
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế chị béo quá àh, em thấy uống sữa không đường cũng ngon đấy chứ...Em thích uống sữa không đường, uống cái có đường, ngán lắm!
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ơ , thế sữa không đường dành cho người béo à? híc , thế mà mình cứ táng sữa không đường, mà uống sữa có đường chua lắm. híc, híc
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hik sữa nào mà chả béo làm zì có sữa nào không béo đâu hả Ku .............nhưng mà nó béo ít hơn cái sữa có đường Ku ah....khổ biết là béo nhưng thích uống sữa nên cứ uống thôivà fải hạn chế bằng cách uống ko đường.,............mà sữa không đường uống n nhạt quá như dở hơi ấy..............uống sữa có đường nó ngọt uống mới đã.........huhuhuhuhuh ước zì tôi gầy để tôi laị được uống sữa có đường......
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, thông báo với 1 số người, đặc biệt là KhongNoiNua bạn đã bỏ qua cơ hội để có 1 cái pic của venuz, hê hê....Hay thật...
    Chị tuyetlanh: cứ ăn cứ uống đi chị ạ, em coi pic thấy chị cũng đâu có zì zì quá đâu mà lo...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này