1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc tháng 4, vẫn còn vang vọng. Hôm qua, đi trên đuờng phan đình phùng , nghe tiếng ve kêu, thấy lòng rộn lên cái gì đó...khó tả quá
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, học....học và học....nó như muốn phát điên lên mất, hic hic, 3 ngày nghỉ ở nhà đơn giản chỉ để làm đống bài tập mà cô nó giao, chán chẳng buồn nói...........Mày ơi, cố lên nha.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    venus mars fans club vẫn hoạt động đều
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi cũng quyết định làm điều đó và giờ cũng đã làm rồi,không biết rồi sẽ thế nào nhưng có lẽ là sẽ thoải mái hơn.
    Gào thét đau cả họng .... hi vọng mai vẫn nói được
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi cũng quyết định làm điều đó và giờ cũng đã làm rồi,không biết rồi sẽ thế nào nhưng có lẽ là sẽ thoải mái hơn.
    Gào thét đau cả họng .... hi vọng mai vẫn nói được
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    gì đấy, ở đâu thế, ai là ai, tức là thế nào???
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To anh_bach: Cảnh cáo lần 1. Đề nghị không nhắn nhủ riêng tư trong này nhá. Lần sau muốn biết cái gì nhấc cái alô lên mà hỏi. Lộn xộn quá
    Online. Chẳng tìm thấy đứa nào trên mạng. Lang thang mãi không biết làm gì lại chui vào đây. Chợt nhận ra đã lâu quá rồi không vào đây post bài...Công việc, gia đình và những bận rộn cuộc sống thế rồi cũng khiến một con bé bướng bỉnh như mình phải thay đổi cái gì đó...
    Rồi sẽ còn phải thay đổi những gì nữa nhỉ? Chẳng biết nữa. Mấy hôm nay về chơi với bố mẹ...vẫn lại ao ước giá như mình làm được điều kỳ diệu nào đó. Một phép màu thôi để những nỗi buồn kia không còn day dứt. Hạnh phúc giản đơn vậy thôi mà suốt mấy năm rồi cũng vẫn chỉ là ao ước...
    ...Thế rồi cũng đã có được điều tốt đẹp hơn. Bây giờ không còn nuối tiếc khi phải từ bỏ dự định lớn lao ấy nữa. Em đã có niềm tin vào con đường mình đang đi...có anh để vun đắp những niềm tin ấy...và có một hạnh phúc nhỏ nhoi đang lớn dần lên... Vậy nghĩa là em đã chọn đúng con đường của mình, phải không anh...
    Không hiểu tại sao em rất thích câu này..."Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh.."
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 02/05/2004
  8. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    , cái thằng dở hơi ấy chẳng làm được gì nên hồn cả. Đến cả spam bài cũng không biết đằng spam, . Chẳng biết nó đang làm gì, ở đâu, chỉ thấy nó vẫn điên và hâm như ngày xưa...
    Lâu quá mới thấy công chúa của tôi online, dạo này biết được bạn có nhiều tin mới, tôi mừng lắm.... Ở nơi xa lắc xa lơ này, không biết có lúc nào bạn chợt nghĩ về tôi không, nhưng tôi thì nghĩ đến các bạn nhiều lắm. Một ngày không xa, khi chúng ta đoàn tụ nhỉ, cứ tưởng tượng đến ngày đấy, tôi lại mong thời gian trôi thật nhanh...
    Đã bao giờ bạn đọc lại tất cả những bài bạn đã post trong topic "viết cho mình" chưa? Tôi vừa đọc tất cả từ cái bài đầu tiên "chẳng có gì..." cho đến bài vừa xong, thật là bâng khuâng quá. Cảm ơn số phận đã cho mấy đứa dở hơi gặp nhau....
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đôi mắt anh
    Đắm đuối em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống?
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc

  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật đấy, lượn thôi, kẻo bạn Miu lại fải đợi.
    anh_bach: pic của venuz, chứ còn ai nữa! Tối hôm qua cơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này