1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 21/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào viện nội tiết, cái viện này hay, không có mùi, hôm nào rảnh lại vào nữa
    Cái Miu nó bảo, hôn kiểu Pháp, nhưng mà thế là thế nào nhở? Chẳng hiểu?
    Cái Miu nó đứng bên cạnh, chán quá, chả viết được, đồ dở hơi.

  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa làm gì mà lại phải mò vào tận " nội tit" vậy cưng ?? lại còn muốn mò vào lần nữa cơ ah?? khiếp nhỉ?????
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ, Nóng!
    Hôm nay, tự nhin lại có thêm nhìu kinh nghiệm về một số thứ, hơi điên điên, nhưng thôi...cũng tốt!

  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em chưa biết rằng cách nói chuyện của em rất giống với 1 đứa con gái , thực sự đặc biệt với chị , rồi em sẽ hiểu .. chị vẫn mong mình không đánh mất những gì đáng quí ............
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ mọi người đi chơi đã thật, nhìn mà thèm, tối 30 thấy ở nhà hâm hâm như thế nào ấy cho nên rủ đứa bạn hàng xóm đi 1 vòng hồ Gươm hưởng cái không khí mấy ngày được nghỉ. Vào kem Tràng tiền mua, vừa ngon vừa rẻ mỗi tội chen nhau như thời tem phiếu ngày xưa.
    Sáng nay vừa đến sếp đã điểm danh, rồi tự mình đi ngâm mơ, phòng có bao nhiêu người là chị em phụ nữ thì không nhờ, cứ nhất định là phải tự mình làm mới đảm bảo, chắc là sợ cái lần ngâm nhót mốc meo lên cho nên bây giờ chẳng tin ai làm cả, thế cũng đúng thôi,
    1 chị vào phòng bảo tuần này học là tuần thứ 6 rồi, choáng quá, nhanh thế không biết, chẳng mấy chốc là thi học kỳ, đến mệt.
    Ngồi buôn chuyện với mấy đứa bạn, hôm nay chúng nó qua nhà, tử tế thế không biêt, như là một cái chợ. Thôi, để em hẹn đến hết chủ nhật này thì em có ngối tiếp chuyện vô tư luôn.
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sời ơi, muốn biết hôn kiểu Pháp thế nào, pảo "him" mua một tuýp keo con dzoi xong rồi thè lưỡi ra, bôi một ít vào lưỡi, xong rồi kiss... lưỡi nhau. (đứng trước gương mà... ngắm, ép phê lém, hehe)
    -------------------------------------------------------------------
    Oài nhanh thật, đã nửa đêm rồi, đêm chẳng dài chút nào cả. Từ ngày có cái YM beta này, chỉ thấy phê nhất là cái khoản nghe nhạc trực tuyến. Đang nghe Love Songs, "Your Body is A Wonderland", một bài lạ hoắc (với mình) nhưng title nghe "oách" thật, tách cà phê đen "như bóng tối" cũng đã nốt ngụm cuối cùng, mà vẫn thấy lơ mơ. Dạo này, virus Ngu Hỏi nó ngấm quá, lạ thật, mắt lúc nào cũng líu ríu.
    Bật cả 4 cái nick, với những cái Status messages thật chuối củ, để xem có ai online không, chẳng thấy ai cả. (Hay là có mà cũng vì mải làm việc mà ko để ý cũng nên...) Ngứa tay, vào TTVN thì thấy một loạt "quảng cáo" từ "hàng" đến hàng. Tiếc là AB dạo này chẳng có cái dự án nào nên hồn cả, nếu không sẽ nhảy vào cạnh tranh, nhảy vào "phá thối" cho xem.
    Trong đầu đang nghĩ tới một lời cảm ơn, nhưng thấy khách sáo quá, thôi để hôm nào chát chít, thay lời cảm ơn bằng [b-(] vậy...
    Cô đơn là gì nhỉ, là một mình trong đêm tối thì phải... Nhưng một mình trong đêm tối không hẳn đã là cô đơn...
    ...đang nghe bài "dreaming of you"... (lại cũng là hoắc nốt)
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 04/05/2004
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Oi zoi oi,mua keo con voi, thế xong dính luôn vào nhau thì tèo àhhhhhhhhhhhhhhhh, nói thế mà cũng nói, lại còn đứng trước gương, kinh thế!!!!!!!!!!!!!!!!!
    12h đêm, ra sân thượng ngồi hóng mát trên lan can, sướng thật.

  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    HUuuuuuuuuuuu, đọc bài chị Mimi thấy nói tuần 6 rồi mà khiếp quá. Kì này mình tệ thật, có những môn mới gặp gv được có 1 lần. Suốt ngày lên VPD thì học hành cái nỗi gì. Cứ tưởng là còn lâu lắm mới thi. Kì này phải học 9 môn, chả có tâm chí đâu mà thi nâng điểm nữa. Lạy giời 3 tuần nữa con sẽ ko bị cái gì cám dỗ. Kì này học toàn CN cơ sở, bắt đầu thấy khó hiểu rùi. Hik, ko học tẽo mất.
    Mà hình như mới đóng học phí tuần trước thì phải. Thế mà đã thấy có đề cương ôn tập. Chắc tuần sau có lịch thi luôn.
    Bi kịch của sv TL. Quanh năm suốt tháng thi học kì. Cũng mang tiếng là có kì nghỉ Đông, Xuân, Hè, Thu dưng mà toàn nghỉ để ôn thi. Mà năm nay được nghỉ hè có tí tẹo. Chưa nổi 1 tháng.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi nắng qua mái hiên...
    làm tôi nhớ....
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chị nghe bảo năm nay học sớm lắm, ko dc nghỉ hè thì phải, 19/7 vào học rồi thì chắc là 14 hay 15 phải đến đăng ký trên mạng, Cứ nghĩ đến mà chán, chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Thôi cố lên, thi đi thôi, 9 môn cơ mà, đừng thi nâng điểm kỳ này, chứ không là không nổi đâu. Đúng là mệt mỏi.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hồi xưa đi học mấy chục câu triết thuộc hết, đến băy giờ học có gần 20 câu mà học mãi không nổi. Chẳng hiểu sắp tới thi có nổi đc 5 điểm không nữa. Ngồi ôn lại lần 2 mà học như mới. 3 môn mà đã hết hồn rồi thấy Nino 9 môn thì anh hùng thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này